Đừng bao giờ bán thân ngay cho gái lạ nha tấm chiếu mới ! Đừng dại mà đi khoe khoang với bất kỳ em tơ nào mày vừa gặp, dù là ở bar, chỗ làm, phòng gym, hay bất cứ đâu mà mày đang cố cua ẻm. Đừng có kiểu: “Ôi em ơi, anh có việc ngon nghẻ đây này!” hay “Nhìn con xe xịn của anh ngoài kia kìa!” hoặc “Ờ, anh vừa tậu cái nhà to vãi!”. Làm vậy chỉ khiến mày trông rẻ rách và ngu ngốc, nhớ chưa?
Khi mày bán mình cho gái, chỉ có hai kết cục: mày thành thằng giá trị thấp hoặc mày bị coi là loser chính hiệu. Tao thấy khối thằng đực rựa bình luận kiểu: “Cứ có tiền là gái tự bò đến!” hay “Chỉ cần đô la là hội chị em quỳ dưới chân!”. Ờ, để tao nói cho mà nghe, tao có tiền, mà gái nó đến với tao không phải vì tiền, nhé! Cái lôi kéo ẻm là game, là kỹ năng cua gái, là kiến thức, là sức hút. Là khả năng khiến con ghệ cảm xúc lúc lên voi, lúc xuống chó chỉ trong tích tắc. Là tài đọc vị ẻm, là cách chơi bài bản. Chứ không phải một đống tiền, tin tao đi!
Tao coach cả đời, gặp đủ loại đàn ông, nhất là mấy gã túi tiền rủng rỉnh trong nhóm doanh nhân của tao. Vậy mà sao? Gái vẫn bỏ, vẫn cắm sừng, vẫn đá đít họ. Tiền thì có, sao gái vẫn bỏ đi ? Vì họ thiếu game, hiểu chưa? Trong giới pick-up, tụi tao hay nói: mày không bao giờ được ngừng chơi game với vợ, với ghệ. Phải duy trì bản lĩnh. Cách dễ nhất? Biến mình thành game luôn. Đừng học red pill, hãy là red pill. Đừng tập pick-up, hãy là pick-up. Hiểu chưa ku ?!
Vậy nên, đừng bán mình cho gái bằng cách khoe khoang. Chẳng bao giờ hiệu quả đâu. Có hai cách bán mình: cách low value và cách high value. Low value là kiểu khoe xe, khoe nhà, khoe việc, khoe lifestyle như mấy thằng không có game. Chúng nó tưởng thế là lối tắt, và đúng là đôi khi cũng dụ được mấy em hot. Nhưng mấy em đó chỉ ở với mày vì tiền, chẳng khác gì mày đi chơi đĩ. Loại đàn ông này hay mua xe cho gái, đưa thẻ tín dụng, tặng trang sức. Tao thì chưa từng làm mấy trò đó. Chưa từng mua xe, mua vàng, hay đưa thẻ cho gái. Trừ hồi cấp ba, tao mua cái dây chuyền 13 đô cho bé ghệ tên Jenny vì sinh nhật ẻm, mà ẻm còn tặng tao cái dây trăm đô cơ. Nhưng mà, cần gì phải mua? Game của tao, kỹ năng của tao tiết kiệm cho tao cả đống tiền khi chơi với gái. Tao hẹn hò khối em xịn, mấy em từng bị bọn đực rựa khác vung tiền chiều chuộng, nhưng tao không làm thế, dù tao dư sức. Tao có tiền hơn đa số bọn đó, vậy sao tao thắng? Vì tao không bán mình kiểu ngân hàng di động.
Khi tiếp cận gái, tao không khoe xe, khoe nhà, khoe tài khoản. Gái không biết tao là ai hay tao có gì. Tao thể hiện qua hành động, qua frame của mình. Tao cho ẻm thấy tao là gã high value, không để bị lợi dụng, không chịu đựng drama của ẻm, không bị mấy trò mèo của phụ nữ lừa. Tao không mê muội vì nhan sắc, như đám loser hay móc ví ra ngay vì gái. Khi bắt đầu hẹn hò, tao nói thẳng: “Ờ, anh tài chính ngon hơn em nhiều, nhưng anh không phải cây ATM của em. Muốn chơi công bằng? Em mời anh đi chơi như anh mời em. Còn nếu lệch kiểu 75-25, anh out ngay!” Xong. Tao không chơi kiểu quan hệ đó.
Tao hiểu có mấy gã lấy vợ kiểu truyền thống, như phim cổ, chồng kiếm tiền, vợ nội trợ lo nhà cửa, con cái, cơm nước, giặt giũ. Ừ, việc đó cũng nặng, nên chồng chi tiền ra cũng công bằng thôi. Nhưng đa số mấy thằng vung tiền cho gái bây giờ, chúng nó có được gì đâu? Có thằng làm tao sốc vãi, khoe mua cái vòng Tiffany 11 ngàn đô cho một em mà nó còn chưa được ngủ cùng, chưa là gì của nhau. Thằng đó lương chưa tới sáu con số/năm, vậy mà vung 11 ngàn? Điên hả má ! Nhưng đó là cái giá khi mày bán mình sai cách.
Cách đúng? Đừng bán mình bằng tiền. Mà hãy thể hiện sự nam tính, chứng minh mày giá trị cao qua hành động, qua nhân cách, qua những chi tiết nhỏ mà gái sẽ nhận ra: “Ồ, gã này chất vãi!” Gái gặp thằng chỉ có tiền, ẻm không coi nó là alpha male đâu, nhất là khi nó khoe ví từ đầu. Ẻm chẳng tôn trọng gì hết. Nhưng một gã đi Uber khắp nơi, mà frame mạnh, không quỵ lụy, không chiều chuộng ẻm, thì ẻm sẽ nể. Gã đó chứng minh bản thân qua hành động chứ không qua ví tiền hay xe xịn.
Tóm lại, đừng bao giờ khoe của cải với gái. Làm thế chỉ khiến mày trông giá trị thấp và ngu ngốc. Thay vì khoe, hãy thể hiện. Ẻm sẽ tự nhận ra mày chất thế nào, thường là ngay buổi hẹn đầu, khi mày đón ẻm bằng xe xịn hay ẻm thấy phong thái của mày. Không cần nhét mấy thứ đó vào mặt ẻm từ đầu, vì chẳng mang lại gì tốt. Tệ hơn, nó đặt tiền lệ sai: mỗi lần gặp ẻm, mày sẽ phải chi – bữa ăn miễn phí, quà miễn phí, đồ uống miễn phí. Mày sẽ tốn bộn tiền nếu tiếp cận sai frame. Vậy nên, tao bảo mày: đừng bán mình. Hãy thể hiện qua hành động, qua cách mày cư xử với đàn ông và phụ nữ khác trong xã hội. Đó mới là cách khiến ẻm tôn trọng mày. Còn khoe ví? Chẳng bao giờ khiến ẻm nể, trừ khi ẻm là gold digger. Mà mày muốn hẹn hò với loại đó thật à, chú em mũi lõ?
