LẬP DỊ SUỐT ĐỜI HAY ĐIÊN RỒ ĐÚNG LÚC ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Steve Jobs nổi tiếng với việc mặc đi mặc lại một bộ đồ giống nhau mỗi ngày. Nghe thì dị vãi chưởng, nhưng lão giải thích rằng việc này giúp lão bớt đi một thứ phải nghĩ mỗi sáng.

Mà này, cái này mới hay nè! Khi Jobs còn trẻ, hắn là một thằng cực kỳ chăm chút ngoại hình. Tủ đồ của hắn xịn xò đủ thứ, nào cà vạt nơ, nào suit hai hàng khuy sang chảnh, đúng kiểu “sống ảo” trước khi thuật ngữ này ra đời. Nhưng đến cuối thập niên 90, hắn đột nhiên bỏ hết, chỉ xỏ đôi sneaker, quần jean với cái áo cổ lọ đen nhàm chán.

Tại sao ư? Vì hắn nhận ra: sáng tạo là thứ có hạn. Mày không thể vắt kiệt não để nghĩ ra bộ đồ mới mỗi ngày, rồi còn phải sáng tạo trong công việc, trong cách nói chuyện, trong từng ly cà phê mày uống buổi sáng. Não mày như cái bình xăng vậy – đổ hết vào mấy thứ vớ vẩn thì lấy đâu nhiên liệu cho những thứ quan trọng?

Trừ khi mày là fashion designer, chứ mặc đẹp làm gì? Có khi còn phản tác dụng. Tao từng thấy mấy thằng “sáng tạo nghiệp dư”, suốt ngày loay hoay chọn đồ, rồi viết bài luận kiểu “khác người” để chứng tỏ bản thân. Kết quả? Giảng viên ném cho con C rồi bảo: “Chú em đừng có giở trò!”. Có một lần duy nhất tao được ông thầy tên Jerry Daniel (một vị thánh sống) cho điểm A vì bài luận điên rồ của mình. Nhưng đó là may mắn hiếm hoi, còn 99% thời gian còn lại, sự “khác biệt” của tao chỉ khiến GPA tụt không phanh.

Bài học đây: Sự sáng tạo như con ngựa bất kham. Nếu mày không cương quyết nắm dây cương, nó sẽ kéo mày lao xuống vực. Lão Jobs khôn lắm, hắn biết dồn toàn bộ chất xám vào sản phẩm Apple thay vì phí hoài vào mấy trò phù phiếm. Còn mày? Mày đang lãng phí năng lượng vào cái gì? Mấy cái status “so deep” trên Facebook? Cách phối đồ “chất chơi” để câu like? Hay mấy trò “nổi loạn” vô thưởng vô phạt?

Nghe tao này: Hãy chọn chiến trường một cách thông minh. Muốn gây ấn tượng với sếp? Sáng tạo trong bản báo cáo. Muốn chinh phục gái tơ? Sáng tạo trong cách tán tỉnh. Đừng như lũ ngựa hoang – chạy nhanh mà vòng vo mãi nên chẳng tới đích. Khôn ngoan là biết khi nào nên bùng cháy, khi nào cần giữ lửa.

Cuối cùng, nhớ câu này: “Người đàn ông thực thụ không phô trương sức mạnh, anh ta dùng nó đúng lúc”. Mày muốn làm kẻ lập dị suốt đời, hay là người kiểm soát được sự điên rồ của chính mình? Chọn đi chú chim đen thui !

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết