Ở thế kỷ 16 , có một thằng cha tên Niccolò Machiavelli viết cuốn “Quân Vương” làm chấn động lịch sử. Cái tác phẩm đó chính là nền tảng của triết học hiện đại, một thứ kinh điển mà nếu mày không hiểu thì coi như chú em mũi lõ mày đang sống bằng mông.
Người ta hay dùng từ “Machiavellian” để chỉ mấy thằng tàn nhẫn, nhưng đó là hiểu sai. Machiavellian thực ra nghĩa là thực dụng, nhìn đời bằng con mắt trần trụi nhất. Tao tự hào vì bản thân cũng là một kẻ thực dụng chính hiệu.
Vấn đề là, khi mày thực dụng, mày sẽ thấy thế giới này nó vận hành theo hai cách: cách mày muốn nó là, và cách nó thực sự là. Và từ đây, ta bước vào vấn đề muôn thuở: “Sự yêu thương”.
Ai cũng muốn được yêu. Tình yêu từ vợ con, bố mẹ, đồng nghiệp, sếp lớn, thậm chí cả thằng phụ khoa nhà hàng xóm. Nhưng ước muốn đó là ngây ngô, là ảo tưởng. Như Machiavelli đã nói: “Thà được người ta sợ còn hơn được yêu”.
- Sợ = không ai dám động vào mày.
- Yêu = thiên hạ sẽ giẫm lên mặt mày mỗi ngày nếu muốn.
Tất nhiên là khi họ yêu mày nhưng không sợ mày. Hiểu chưa? Tao nói rõ hơn nhé:
“Mày nên khiến người ta sợ mày ngay từ đầu”. Khi mày xuất hiện với nụ cười hòa nhã, vài câu đùa dí dỏm, thì tốt thôi. Nhưng nếu có thằng nào vượt ranh giới, mày phải cho nó thấy móng vuốt ngay lập tức. Mày phải gầm gừ, tấn công, xé xác nó ra. Chỉ có như vậy, mày mới có được sự tôn trọng.
Bởi vì:
- Sợ hãi dẫn đến tôn trọng. Không phải kiểu tôn trọng nịnh bợ, mà là kiểu tôn trọng một con hổ đói. “Mẹ ơi, thằng này nguy hiểm, tránh xa ra kẻo bị xơi tái!”
- Khi họ đã sợ mày rồi, mày mới từ từ hé lộ bản chất tốt đẹp bên trong. Lúc đó, tình yêu sẽ nảy sinh.
Nhưng nếu mày chỉ biết yêu thương ngay từ đầu, không tạo ra chút nỗi sợ nào, thì họ sẽ coi mày như cái thảm chùi chân. Họ sẽ cười xòa, nói “cảm ơn, làm ơn”, nhưng sau lưng thì giẫm đạp lên mày mà tiến lên. Mày có muốn trở thành thằng đàn ông bị cả thế giới coi thường không?
Chiến thuật tối thượng:
- Tạo nỗi sợ ngay lần gặp đầu tiên – Khi họ chưa biết mày là ai, hãy cho họ thấy mày không phải hạng vừa. Không cần nhắm vào họ, hãy nhắm vào một thằng yếu thế trong nhóm. Dằn mặt nó một phát, cả đám còn lại sẽ tự khắc hiểu chuyện.
- Áp dụng luật nhà tù – Trong tù, thằng nào mới vào mà không chứng minh được bản lĩnh, nó sẽ trở thành món đồ chơi cho cả dãy. Mày phải là kẻ tấn công, không phải kẻ bị tấn công.
- Trong tình yêu cũng vậy – Con ghệ của mày phải vừa yêu, vừa sợ mày. Nó phải biết rằng nếu nó vượt giới hạn, mày sẽ rời đi ngay lập tức. Đàn bà yêu bằng tai, nhưng chúng nể sợ những kẻ kiên quyết.
Sự thật phũ phàng:
- Những thằng “beta” suốt ngày khát khao tình yêu sẽ không bao giờ được yêu. Vì càng níu kéo, chúng càng lộ ra sự yếu đuối.
- Những thằng “alpha” chỉ quan tâm đến việc khiến người khác nể sợ, cuối cùng lại được yêu thương nhiều nhất.
Đó là quy luật. Chúng ta chỉ yêu những kẻ khiến ta sợ hãi một chút.
Nhìn những cô gái bị bạo hành mà vẫn quay lại với kẻ ngược đãi mình đi. Nhìn những con nghiện yêu kẻ bắt nạt chúng đi. Tại sao? – Bởi vì nỗi sợ và tình yêu luôn song hành.
Mày muốn được yêu? Hãy khiến họ sợ trước đã.
