Khi con ghệ mày bỗng dưng lặn mất tăm, chỉ có một cách: mày cũng lặn mẹ nó luôn, cho huề ! Gọi là “cắt liên lạc” đấy, hiểu không? Nói trắng ra, ẻm lùi thì mày lủi, dễ mà.
Tệ nhất, tệ vkl luôn, là khi con nhỏ quay lưng đi mà mày cứ lao đầu đuổi theo. 99.9% bọn đực rựa ngoài kia mắc lỗi này. Mày chắc cũng từng ngu thế, phải không? Tao cũng thế, không chỉ một lần đâu. Đời dạy mày bằng cách cho mày ăn hành mà, đúng không? Nhưng mà, phải học kiểu đau đớn vậy mới thấm.
Khi ẻm rút, bọn ngu thường lao vào đuổi, nghĩ rằng van xin, quỳ lạy, mua quà, hoa hồng, mò đến tận cửa nhà, thậm chí đến chỗ làm của ẻm, rải thảm chú ý cho ẻm, là sẽ kéo ẻm về. Thật thảm hại ! Càng làm thế, mày càng đẩy ẻm xa hơn. Nhớ lại đi, mấy mối tình cũ của mày, khi mày cố níu kéo con nhỏ đã quay lưng, mày có ngu không? Nghĩ ẻm là “nàng thơ”, chỉ cần mày cố hơn, nghe lời ẻm, liếm chân ẻm, bỏ hết tự trọng, thì ẻm sẽ quay lại. Kết quả thế nào? Thảm hại, đúng không? Tao cá là thê thảm !
Chưa bao giờ có chuyện con nhỏ quay lại thật sự vì mày quỳ xin. Có khi ẻm quay lại tạm thời, nhưng không phải vì mày. Ẻm quay lại để xác nhận mày có đúng là thằng loser như ẻm nghĩ không. Xong, ẻm yên tâm nhảy sang thằng khác, ngon hơn, to hơn, “hàng xịn” hơn. Khi mày quỳ gối van xin mà ẻm quay lại, thì ẻm chỉ thương hại tạm bợ thôi. Vì sao? Vì ẻm chỉ muốn chắc chắn mày là thằng cùi, để ẻm không áy náy khi đá đít mày.
Đáng buồn hơn, mấy con nhỏ này hay nói: “em sẽ luôn yêu anh, dù thế nào đi nữa”. Nghe quen không? “em sẽ luôn yêu anh”, rồi chưa đầy 72 tiếng sau, ẻm đã leo lên người thằng khác. Đỉnh cao drama!
Lần tới, khi con ghệ sủi mất tăm, dù là bồ, vợ, hay chỉ là con nhỏ mày đang tán, có thể thể do mày đã cho ẻm quá nhiều sự chú ý miễn phí, quá nhiều lời khen rẻ tiền. Ẻm lùi để thử xem mày có đuổi theo không. Nhớ lời Khầy: mọi thứ từ gái là một bài kiểm tra (shit test). Tất cả hành động của đàn bà là để thử mày, xem mày mạnh mẽ cỡ nào, có quỵ lụy không.
Khi ẻm lặn, đừng bao giờ đuổi theo. Cấm tuyệt đối, nghe chưa thằng não tôm? Thay vào đó, mày ghost ẻm cho Khầy ! Tập trung vào gái khác, vào bản thân mày, vào mục tiêu của mày. Đừng để tâm trí dính vào ẻm, dù chỉ tạm thời. Chuyển hướng sang thứ khác, người khác, hoặc chính mày.
Đừng bao giờ đuổi theo khi ẻm sủi không bọt khí. Làm thế, mày chỉ là thằng beta dễ đoán, thằng loser quấn quanh ngón tay ẻm, mà ẻm chẳng bao giờ tôn trọng, chẳng bao giờ thèm. Ẻm lùi, mày cũng lùi. Nhưng mày phải lùi mạnh hơn. Ẻm ghost mày, mày ghost lại gấp ba, gấp mười. Làm thế, ẻm mới coi trọng mày.
