Mày thấy hai thằng đang cãi nhau như chó mèo, còn mày thì đứng ngoài ngó nghiêng, ngô nghê đếch biết chọn phe nào phải không? Rồi tự nhiên mày nảy sinh cái ham muốn hèn hạ là đâm đầu theo phe thắng thế, phe có vẻ sẽ nuốt chửng đối phương trong cuộc tranh cãi nhảm nhí đó. Khầy bảo thật, cái sự cám dỗ đấy nó bẩn như nước cống, mày phải dập tắt ngay.
Cuộc đời này lúc nào chả có hai phe giằng xé nhau, bên nào cũng có lý lẽ nghe rất thuyết phục. Chuyện có thể nhỏ như cây kim, hoặc lớn như vận mệnh quốc gia. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa, mày phải luôn đứng về phía sự thật, cái tốt, và lòng ngay thẳng. Đừng bao giờ chọn phe thắng mà hãy chọn phe đúng. Tại sao ư? Vì về lâu dài, sự thật luôn lòi ra như khô mực phơi nắng, không có ngoại lệ.
Có thể hôm nay phe gian xảo thắng thế, nhưng rồi một ngày đẹp trời, thiên hạ sẽ nhận ra bộ mặt thật của bọn chúng và quay lưng. Lúc đó, nếu mày đã nhảy vào hùa theo phe thắng, mày sẽ thành thằng hề bị khinh rẻ. Nhìn xem lịch sử đi, bao nhiêu thằng tưởng thắng áp đảo rồi cũng thành tro bụi? Đứng về phe chính nghĩa, không phải vì tao đang giảng đạo lý sáo rỗng, mà vì đó là chiến lược sống còn.
Nhưng không chỉ vì tính toán thiệt hơn đâu. Mày nghĩ xem, nếu mày chọn phe thắng chỉ để được vinh hoa, lúc nào mày cũng sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt. Mày biết mình là thằng hèn, thằng cơ hội, chỉ biết nịnh bợ kẻ mạnh. Rồi ngay cả thằng phe thắng mà mày theo đuôi, nó cũng biết mày là đồ cơ hội. Nó sẽ đối xử với mày như rơm rác, vì nó hiểu mày sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào.
Tao từng chuyển 13 trường trong 11 năm, chứng kiến đủ trò bắt nạt. Thằng bắt nạt luôn thắng trước mắt, nhưng cuối cùng lại bị cô lập. Còn đám theo phe nó thì bị xem như lũ tay sai, chẳng ai tôn trọng. Trong khi thằng bị bắt nạt nhưng giữ được phẩm giá, dù thua trận nhất thời, sau này lại được nể trọng.
Đời người không phải một trận đánh, mà là chuỗi dài những vòng xoáy. Phe gian manh có thể thắng hôm nay, nhưng ngày mai sẽ bị đào thải. Còn phe chân chính, dù bị dìm hàng, rồi cũng có ngày vùng lên. Mày cứ thử nhìn xung quanh đi, bao nhiêu thằng “thắng nhanh” rồi “thua đậm”?
Tao hiểu cái cảm giác muốn a dua theo đám đông, muốn được che chở bởi kẻ mạnh. Nhưng nếu mày đánh mất lương tâm để đổi lấy chút lợi lộc tạm thời, mày sẽ thành cái xác không hồn. Người ta nhìn vào là biết ngay mày thuộc dạng “gió chiều nào che chiều ấy”. Mày sẽ sống trong hoài nghi, sợ hãi, và cuối cùng bị chính phe mày hùa theo đuổi đi, khinh rẻ.
Nên nhớ này, lương tâm trong sạch như trinh tiết, một khi đánh mất là đéo lấy lại được. Đời người ngắn lắm, đừng để sau này già rồi ngoảnh lại, thấy mình chỉ là thằng cơ hội nhếch nhác. Hãy chọn lẽ phải, dù phải trả giá, nhưng ít nhất mày có thể ngẩng cao đầu mà sống. Còn không, mày sẽ mãi là cái bóng nơm nớp lo sợ, chờ ngày bị vứt vào sọt rác lịch sử.
“Sống mà không có nguyên tắc, thì cũng như con thuyền không ai lái – trôi dạt đến đâu hay đến đó, rồi cuối cùng đâm vào đá.”. Tao không thích dạy đời, nhưng đây là bài học xương máu Khầy đúc kết từ bao lần vấp ngã. Mày muốn làm người hay làm chó, quyết định là ở mày!
