Nghe này các chiến hữu, tao sẽ vạch trần một sự thật phũ phàng mà mấy thằng đực rựa ngu đần không dám nhận ra: “Đàn bà càng già, tính tình càng giống đàn ông!”. Đúng đấy, chúng mày không nghe nhầm đâu. Mấy con ghệ U40 trở lên không những mất hết nữ tính mà còn biến thành phiên bản lỗi của một gã xã hội đen lênh khênh, đầu hói. Và đó là lý tao chỉ chăm chăm săn gái tơ – vì đơn giản, mấy em chưa kịp nhiễm thứ văn hóa “đàn bà làm chủ” hay não trạng “ghét đàn ông” sau mấy chục năm bị tẩy não bởi lũ nữ quyền độc hại và khát máu.
Mấy con bé đôi mươi giống như ma cà rồng chưa lên hạng hoàn toàn – vẫn còn cứu vãn được. Tao từng quen vài em phát ngôn kiểu “đàn ông phải biết rửa bát” hay “trai thẳng toàn toxic”, nhưng chỉ cần vài lần thảo luận nghiêm túc kèm ví dụ thực tế, chúng nó tự khắc vỡ lẽ: “Ủa cái này ngu vãi, sao em lại tin ba cái nhảm nhỉ này nhỉ? Chắc do ba mẹ/ thầy cô nhồi sọ em quá!”.
Nhưng mấy con U30 trở lên thì khác. Chúng nó đã trải qua nửa đời người ngụp lặn trong thứ văn hóa coi đàn ông như lũ ngốc nghếch chỉ biết vâng lời. Chúng nó muốn kiểm soát, la hét, đòi hỏi, và sẵn sàng ăn vạ như trẻ con. Mày có thể đã cưới một con ghệ từ thời đại học – khi nó còn là tiểu thư dịu dàng, nhưng giờ thì nó biến thành bà chằn lửa? Lỗi tại mày đấy thằng phụ khoa! Nếu vợ mày ngày càng nam tính, nghĩa là mày đã để nó chiếm quyền lãnh đạo.
Đàn bà hóa đàn ông vì xung quanh chúng nó toàn lũ đực rựa vô dụng. Ngay cả ông già chúng nó cũng chỉ là những con sứa không xương sống. Sau mấy chục năm chứng kiến đàn ông hèn nhát, tự nhiên chúng nó nghĩ: “Chu choa, đàn ông bây giờ toàn thứ bỏ đi, để chị đây lo hết!”. Và thế là chúng nó xắn tay vào “đóng thế” vai trò của đàn ông. Đọc bài này sẽ thấm :
Tao khuyên mấy chú em mũi lõ vài câu : Phải luôn nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ. Đừng để vợ hay bồ mày quyết định thay mày. Không cần phải độc tài 100%, nhưng ít nhất 70% việc quan trọng phải do mày định đoạt. Nếu mày cứ nhường nhịn, chiều chuộng vô điều kiện, giá trị của mày trong mắt con ghệ sẽ tụt dốc không phanh. Nó sẽ mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của mày, rồi xông lên “gánh team” thay mày là toang.
Tao tránh xa mấy con U30 U40 không chỉ vì chúng nó nam tính, mà còn vì đầu óc chúng nó đã hóa đá. “Tao là dân cấp tiến, tao ủng hộ LGBT, tao thần tượng AOC, mày không đồng ý thì mày là thằng phân biệt giới tính!”. Đụ má, chúng nó đã bị tẩy não đến mức không thể cứu chữa. Vẫn có ngoại lệ – một số ít đàn bà trung niên giữ được nữ tính, nhưng tỷ lệ gặp được còn thấp hơn xác suất trúng số.
Đó là lý do tại sao lũ đàn bà độc thân U40 thường bầu cho đảng Dân chủ. Chúng nó coi chính phủ như “ba nuôi” thay thế, đòi hỏi đủ thứ phúc lợi xã hội. Mấy thằng chính trị gia cánh tả cũng nịnh bợ chúng nó không ngừng: “Cần thêm phụ nữ vào Quốc hội! Cần thêm nữ giới trong ngành công nghệ!”. Tao chỉ muốn hỏi: “Tại sao? Tại sao phải ép cho bằng được?”.
Tóm lại, nếu mày muốn hưởng thụ sự dịu dàng, nữ tính đích thực, hãy tìm đến gái trẻ. Còn nếu mày thích sống chung với một con đàn ông, suốt ngày lên giọng dạy đời thì cứ việc cặp kè mấy mụ U40. Tao không ngăn cản.
