PHỤ NỮ KHÔNG PHẢI NHÀ TÂM LÝ CỦA MÀY

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hôm nay tao sẽ bàn về chuyện “đừng bao giờ biến con ghệ của mày thành bác sĩ tâm lý”, và tại sao mày nên tránh xa cái bẫy thối tha đó.

Nghe này, thằng đực rựa non nớt. Xã hội lươn lẹo này luôn dạy mày phải “chia sẻ cảm xúc” với con ghệ, kể lể cho nó nghe đủ thứ chuyện sâu kín nhất, nào là nỗi sợ, nào là đứa trẻ bên trong yếu đuối của mày. Nhưng đừng có dại! ĐỪNG. BAO. GIỜ. Tin vào trò lừa đấy. Nếu mày cần nó góp ý, kiểu “nhà hàng nào ngon?” hay “nên chọn job A hay job B?” thì ok, hỏi nó cũng được. Nhưng nếu mày yếu đuối, mày bất ổn tâm lý, mày khóc lóc kể về cái “inner child” thảm hại của mày – thì câm mồm lại!

Vì sao ư? Vì khi mày phơi bày điểm yếu, mày đang tự biến mình thành thằng loser trong mắt con ghệ. Phụ nữ ghét điểm yếu. Chúng nó dị ứng với sự yếu mềm. Mày muốn giải tỏa? Khóc với thằng bạn thân của mày, hoặc thuê mẹ nó bác sĩ tâm lý mà xả. Ít ra đó là người mà mày trả tiền, và không liên quan đến cuộc đời mày. Xưa kia, mấy ông linh mục đóng vai trò đó – giờ thì mấy thằng therapist lên ngôi. Nhưng dù là ai, nguyên tắc vẫn thế: “Cảm xúc của mày là thứ chỉ nên tống vào mặt kẻ không liên quan.”

Mày nghĩ xã hội này khuyến khích đàn ông mở lòng à? Nhìn xung quanh đi! Toàn lũ óc chó khóc lóc về “cơn hận người Da Trắng”, về “tổn thương”, rồi kết cục thành mấy thằng bị đời chà đạp lên mặt. Ngay cả ông tướng Mỹ quyền lực nhất cũng biến thành thằng sến súa khi mở mồm ra than vãn. Yếu đuối là thứ khiến người ta coi thường mày. Mày có thể “cảm thấy mình tốt đẹp hơn” khi khóc lóc, nhưng thực tế thì ai cũng nghĩ mày là đồ bỏ đi.

Mày muốn thế không? Muốn người ta dẫm lên người mày không? Muốn con ghệ coi mày như cái thùng rác cảm xúc à? Tao hỏi thật đấy – hay mày thuộc loại thích “fetish bị đạp lên mặt”? Nếu thích thì cứ việc, tha hồ mở lòng với gái nhé. Rồi xem chúng nó chạy mất dép hay ở lại yêu thương mày!

Phụ nữ nói một đằng, muốn một nẻo. Chúng nó rêu rao “muốn đàn ông tinh tế, biết chia sẻ”, nhưng thực ra chỉ hứng thú với thằng đàn ông cứng rắn, im lặng, dù chặt đứt tay cũng không rên một tiếng. Chúng nó mơ tưởng bị “một gã Nazi cuồng bạo hãm hiếp”, chứ đéo bao giờ thèm tưởng tượng về “anh trai khóc nhè, ủng hộ nữ quyền” đâu. Sự thật phũ phàng đấy, nhưng phải chấp nhận.

Mày thử nghiệm đi: Gặp một nhóm gái, tỏ ra “nhạy cảm, tâm lý” xem chúng nó phản ứng thế nào. Rồi gặp nhóm khác, tỏ thái độ “cảm xúc là thứ vớ vẩn, đàn ông thật không cần mấy thứ đấy”. Xem nhóm nào chạy theo mày? Đúng rồi đấy – dù chúng nó có chê mày “thô lỗ”, nhưng bản năng sẽ khiến chúng nó bị thu hút. Vì phụ nữ được sinh ra để tìm kiếm sức mạnh. Còn nếu mày biến chúng nó thành bác sĩ trị liệu, thì “môi dưới” của chúng nó sẽ đóng sầm lại ngay lập tức.

Nên nhớ lời Khầy: “Đàn ông yếu đuối là đàn ông chết.” Mày có thể không thích, có thể gào lên rằng tao sai. Nhưng cứ thử đi, rồi sẽ biết ai đúng. Sự thật trần trụi đây – đừng để xã hội lừa mày thành thằng khốn nạn!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết