Tao vừa nhận được tin nhắn từ một khứa, nó bảo: “Gái xinh sống như chơi game chế độ dễ, bất công vl !”. Tao gật đầu: “Chuẩn cơm mẹ nấu rồi ! Gái đẹp chả bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như mấy thằng mặt lồin chúng mày đâu!”
Mày thử tưởng tượng đi, một con ghệ tơ xinh xắn – tự dưng được mời đi chơi sang chảnh, được đực rựa bao ăn uống, được tiếp cận đủ thứ mối quan hệ chất lượng. Trong khi đó, mày, một thằng xấu như lợn bị đè bẹp dưới đáy xã hội, cách biệt cả nghìn năm ánh sáng so với bọn gái đẹp. Khầy nói thẳng: “Gái xinh gặp khó khăn gì cũng có cả đám simp lỏ xung phong giải quyết hộ, y như con nhà giàu vậy!”
Ví dụ mày sinh ra là con trai tỷ phú – mặc định cái game cuộc đời mày ở chế độ dễ chơi liền . Mày chả cần lo tiền quần áo, trường học xịn, 16 tuổi đã có xe hơi đời mới. Cứ thế mà phá, đời cho mày cheat code, tha hồ hưởng ! Nhưng này, cuộc sống vốn dĩ bất công từ trong máu. Có đứa may mắn sinh ra làm gái đẹp, có đứa trúng số làm con nhà giàu, có thằng lại được ông trời ban cho ngoại hình chuẩn chỉnh hoặc bộ não thiên tài.
Nhưng chú em ạ, đừng tưởng bọn nó sống dễ dàng 100%. Gái xinh mà ngu như bò (IQ 85), tính cách khó ưa thì dù tự nhận ra điểm yếu nhưng đếch biết sửa. Con nhà giàu tỷ đô mà đần độn thì vài năm phá sạch tài sản tổ tiên, bị lừa sạch túi bởi mấy tay chơi xã hội đen. Lịch sử chứng minh rồi – bao đại gia khét tiếng cuối cùng sinh ra thằng con bất tài, đến đời con cháu thì trắng tay!
Tao này, hồi trẻ cũng xấu trai, đời chả ưu ái gì. Nhưng nhờ cái đầu biết suy nghĩ, giờ tao vượt mặt hết lũ bạn học ngày xưa – dù chúng nó đẹp trai, thể thao giỏi hay nổi tiếng hơn. Cuộc đời như canh bạc, mày được chia bài ngẫu nhiên: có đứa cầm 3 con át, có thằng chỉ toàn bài rác. Nhiệm vụ của mày là dùng trí khôn hoặc tài năng để thắng, chứ ngồi than “Tại sao thằng kia được nhiều bài ngon thế?” thì đéo giải quyết được cái gì !
Đây là vấn đề mà bọn thổ tả hay ghen tị: Chúng nó không chịu phấn đấu, chỉ muốn kéo người khác xuống cho bằng mình. Nhưng mày ơi, oán giận chỉ khiến mày mù quáng. Thay vì nhìn đàn bà đẹp mà gào “Bất công quá !”, hãy tự hỏi: “Tao giỏi cái gì?”. Ai cũng có thế mạnh riêng – có đứa khéo ăn nói, có thằng đầu to như tao, có đứa lại có sức hút khó giải thích. Quan trọng là mày phải nhận ra điểm mạnh và khai thác triệt để!
Tao sống tới giờ chẳng thèm quan tâm kẻ khác giàu sang hay xinh đẹp cỡ nào, vì tao biết mình có thứ chúng nó không có. Mày càng tập trung vào bản thân, càng ít oán hận. Ngược lại, cứ đăm đăm vào đặc quyền của người khác, mày sẽ thành một thằng cay cú, đắng lòng, rồi tự hủy hoại chính mình.
Tóm lại: “Đời không công bằng, nhưng khóc lóc cũng đéo thay đổi được gì. Thay vì ngồi than, hãy vùng lên bằng chính thứ mày có!”
