ĐÀN BÀ CÓ THỂ HỦY DIỆT VUA CHÚA, VƯƠNG TRIỀU

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Rất nhiều đoạn trong Kinh Thánh dạy mày là đừng trao sức mạnh cho đàn bà, đừng dính vào thứ hủy diệt vua chúa – Proverbs 31:3. Khầy mổ xẻ cho lũ nghiệp dư tụi mày nghe nè, vì đời mày sẽ tan nát nếu không thấm được chân lý này. Đặc biệt trong cái thời buổi yêu đương loạn lạc như chó hoang gặp hổ này. Tao đã nói cả tỷ lần: Kinh Thánh là cuốn sách Redpill nhất lịch sử, được viết từ mấy nghìn năm trước mà vẫn đúng vãi cả lìn trong năm 2025.

Proverbs 31:3 là lời cảnh báo: “Đừng để đàn bà cướp đi sức mạnh của mày, đừng đi vào con đường hủy diệt bậc đế vương.” Nghe đơn giản, nhưng tao đào sâu cho mày hiểu. Đây là lời mẹ của Vua Lemuel dạy con trai bà: “Này con, đừng tin đàn bà!”. Mẹ ổng cảnh báo là đừng tin những con ghệ khác. Bà bảo: “Đừng trao sức mạnh cho chúng nó, đừng để chúng dẫn mày vào đường hầm diệt vong.”

Ví dụ điển hình? Vua Solomon – Ông này có cả trăm vợ, hàng nghìn cung tần, cuối cùng nát như tương. Đám đàn bà xúi ổng thờ thần linh khác, bỏ cả Chúa Trời, kết cục là vương quốc sụp đổ. Mày thấy chưa? Trao quyền lực cho phụ nữ là tự đào mồ.

Mày nghĩ thời nay khác à? Cứ nhìn mấy thằng simp lỏ dại gái quanh mày đi. Gặp con ghệ xinh hơn bình thường một chút là mất não, bỏ tập gym, bỏ sự nghiệp, bỏ cả gia đình, rồi sống như cái bóng của gái. Rồi khi gái cao chạy xa bay, lại ngồi khóc như thằng đàn bà, nhắn tin hỏi tao cách sửa chữa lại cuộc đời. Tao bảo luôn: “Mày phá nát mọi thứ rồi, không cứu được !”

“Đàn bà cấm” (forbidden woman) – như Solomon cảnh báo – là con nào? Là con ghệ xinh có trình hơn mày, đẳng cấp cao hơn mày một bậc. Gặp con ngang cơ, mày còn tỉnh táo. Gặp con trên cơ, mày như gà mắc tóc, cắm đầu vào chiều chuộng, hy sinh bản thân, đánh mất sức mạnh. Kết cục? Nó hút cạn tiền bạc, công sức, nhân phẩm của mày rồi đá mày đi tìm thằng khác ngon hơn.

Kinh Thánh viết rõ: “Môi người đàn bà xa lạ ngọt như mật ong, giọng nói mượt như dầu, nhưng cuối cùng đắng như ngải cứu, sắc như gươm hai lưỡi. Chân nó dẫn xuống âm phủ.” (Proverbs 5:1-5). Đấy, đọc xong mà không thấm thì chịu luôn !

“Vinh quang của đàn ông là sức mạnh” – 1 Corinthians 16:13. Sức mạnh đó phải dùng để bảo vệ phụ nữ, chứ KHÔNG PHẢI trao hết cho họ. Mày yếu đuối, mày mất bản lĩnh, mày để đàn bà dắt mũi là cửa nát, nhà tan, nước mất. Thời nay, đám beta trai hèn còn tệ hơn, sẵn sàng quỳ gối hy sinh vì một cái lườm của con ghệ.

Tao không bảo mày đối xử tệ với phụ nữ. Tao bảo mày ĐỪNG ĐỂ CHÚNG THAY ĐỔI MÀY. Mày là vua chúa, là thủ lĩnh, là Soái Ca – phải giữ vững tư thế đó. Gặp con 8,9,10 cũng phải thản nhiên như không. Đéo được phép simp lỏ, đội gái lên đầu.

“Đừng trao sức mạnh cho đàn bà, đừng đi vào con đường diệt vong.” Solomon đã sai lầm, mày có muốn lặp lại không ? Suy nghĩ đi, đồng dâm !

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết