Tao nói thẳng, đời có ba loại đàn ông ngu xuẩn, điên rồ, khùng điên đến mức đi hẹn hò với mấy em single mom. Ba loại này thôi, không hơn không kém, và mày, chú chim non, đừng có dại mà rơi vào ba cái hố phân đó nha mạy ! Nếu mày là thằng đực rựa có giá, đang tung hoành trên con đường của mình, thì mắc mớ gì phải dính vào mấy em đã có con? Nghe Khầy phân tích cho mà thấm!
Loại thứ nhất, thằng beta blueplill “xanh lè” – loại đàn ông bị cái ma trận xã hội tẩy não, húp trọn mấy giá trị nhảm nhí của bọn nữ quyền, của cái xã hội “thức tỉnh (thổ tả)” vớ vẩn. Hắn ta bị “beta hóa” đến mức mất hết cái chất đàn ông. “Ôi, làm người tốt, sống nữ tính, để đàn bà đè đầu cưỡi cổ mới là đúng đắn!” – hắn nghĩ thế đấy. Chẳng ai mở mắt cho hắn, hắn cũng éo thèm tự tìm hiểu, cứ thích sống trong cái ảo tưởng “đúng chuẩn chính trị”. Hắn ta thích bị thiến, thích quỳ liếm mấy em tơ, vứt hết giá trị bản thân, cả cái “giá trị thị trường tình dục” của mình để cống hiến cho “phái yếu”. Hắn ngu đến mức không thèm nhìn số liệu, không quan tâm chuyện con cái của single mom lớn lên thế nào.
“Tao không cần sự thật, tao cần cảm xúc!” – đúng kiểu thằng mù cầm gậy, đi đâu cũng bị lợi dụng, bị vắt kiệt tiền, bị mấy gái gú dùng như cái giẻ lau. Mà buồn cười, mấy em đó có đổ hắn đâu? Vì hắn yếu, nữ tính, éo có nổi cái lưng để tự đứng thẳng. Hắn cặp với single mom, cuối cùng chính em gái chửa hoang đó cũng chán, không thèm “cho” hắn. Haha, đúng là bi kịch!
Loại thứ hai, thằng đực rựa “vô giá trị”. Không mục tiêu, không ước mơ, không tương lai, đời hắn như cái bãi rác. Hắn tệ từ tài chính đến nhân cách, suốt ngày bám váy single mom, ngủ ké nhà ẻm, ăn chực, mượn tiền, thậm chí lái xe của ẻm hoặc bắt ẻm chở đi. Hắn không phải đàn ông mà là ký sinh trùng! Hắn lợi dụng em mom, từ tiền bạc, đồ ăn, đến chỗ ở. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chẳng ngu lắm đâu, vì đời hắn chả có gì ngoài cái ghế sofa và đống game. Hắn tìm được “mẹ mới” – một single mom vừa nuôi thằng nhóc Joey, giờ lại cáng thêm thằng Tommy to xác. “Em đi làm đi, anh ở nhà chơi game với con em!” – hắn phán thế, trong khi em tơ còng lưng kiếm tiền nuôi cả hai “đứa trẻ”. Đỉnh cao của sự vô dụng, đúng không?
Loại thứ ba, gã single dad – nghe thì hợp lý, nhưng cũng không khá hơn là bao. Gã có con, em mom cũng có con, thế là cả hai lao vào nhau làm rổ rá cạp lại. Nhưng đừng ảo tưởng, không phải single dad nào cũng chịu hạ mình cặp với single mom. Tao từng thấy khối gã single dad, sau ly hôn, tài chính ngon lành, sự nghiệp ổn, vẫn cua được mấy em tơ trẻ đẹp, nóng bỏng. Vì sao? Vì gã có giá, gã không cần dính vào single mom. Với đàn bà, nhất là mấy em trẻ, chuyện gã có con chẳng phải vấn đề. “Ôi, anh có con à? Dễ thương mà!” – tụi nó nói thế, nhẹ như lông hồng. Nhưng đàn ông thì khác, nhất là thằng đực rựa có giá. Với bọn tao, nuôi con của thằng khác giống như chơi tiếp trò game mà kẻ khác đang chơi dở (saved game) – chả ai muốn! Chỉ có mấy gã single dad làng nhàng, thu nhập trung bình, thân hình bèo nhèo, bụng phệ, tài khoản tiết kiệm trống rỗng mới chịu cặp với single mom. Mối quan hệ của họ? Nhạt như nước ốc, không đam mê, không lửa, chỉ là sự “chấp nhận” để cùng tồn tại. “Ờ, hắn ổn, không quậy, đủ dùng.” – em mom tự an ủi thế, rồi cam chịu.
Tóm lại, ba loại này – thằng beta xanh lè, thằng vô giá trị, và gã single dad làng nhàng – là những kẻ duy nhất chịu cặp với single mom. Mày nghĩ em tơ có con rồi vẫn cua được thằng đực rựa chất lượng? Mơ đi! Thằng có giá éo bao giờ dại thế. “Ờ, anh có thể ngủ với em một đêm, nhưng cưới hả ? Hài!” – thằng chất lượng nó nghĩ thế. Single mom mà muốn thằng xịn, khác gì ông già 60 tuổi, béo ú, nằm dài trên sofa mơ ngủ với siêu mẫu. Ảo tưởng sức mạnh! Nói thẳng, nếu mày là thằng đực rựa, còn chút tự trọng, thì tránh xa single mom ra. Còn nếu mày cứ lao đầu vào, thì xin lỗi, mày tự chọn cái kiếp ngu !
