CÁC CÔ CÓ BIẾT ĐÀN ÔNG CẦN GÌ KHÔNG ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Theo số liệu từ kênh của tôi, hơn 97% người xem là nam giới, chỉ có vỏn vẹn 2% là nữ và tôi cá là phần lớn đám đàn bà đó vào đây chỉ để xem trong sự hận thù, để chửi bới và cay cú tôi. Hãy cứ tưởng tượng một cô nàng 22 tuổi, thân hình quá khổ, đang nhìn chằm chằm vào màn hình và gào thét một cách kích động. Nhưng gạt đám đó qua một bên, cái video này tôi muốn nói một sự thật nghiêm túc cho những người phụ nữ muốn hiểu đàn ông, và quan trọng hơn là cho những người anh em hiểu rõ mình thực sự cần gì. Nhớ cho kỹ, đàn ông chúng ta cuối cùng thì không tìm kiếm tình dục, con cái hay lợi ích vật chất trong một mối quan hệ lâu dài; thứ chúng ta khao khát tối thượng nhưng lại cực kỳ khan hiếm chính là một “cổ vũ viên”.

Tình dục hay một đứa con ngoài đời này không khó để tìm, cái khó là tìm được một người đàn bà biết đứng sau cổ vũ cho những mục tiêu của bạn. Bản tính của đàn ông là chinh phục, chúng ta sinh ra để chọn những đỉnh núi Everest của cuộc đời mình chứ không thèm nhìn những thứ dễ dàng. Trên hành trình cô độc và đầy sóng gió đó, đàn ông cần một hậu phương vững chắc, một người tin tưởng và tiếp thêm động lực cho mình. Tôi không nói về một cô nàng mặc váy ngắn cầm bông tua ở sân vận động, mà là một người phụ nữ biết hỏi han về công việc, biết động viên khi bạn gặp khó khăn và cho bạn một điểm tựa tinh thần để tiếp tục chiến đấu.

Tôi đã từng khuyên bạn đừng dính vào gái một con hay đám đàn bà tổn thương tâm lý, vậy loại phụ nữ nào đáng để bạn theo đuổi? Chính là kiểu người biết “chắp cánh” cho đàn ông. Cái xã hội hiện đại độc hại này đang nhồi sọ phụ nữ rằng sự dịu dàng, biết ủng hộ đàn ông là “phụ hệ/gia trưởng”, là hạ thấp bản thân, nhưng đó là một sự lừa dối ngu xuẩn. Phụ nữ về mặt bản năng thực ra rất hạnh phúc khi được hỗ trợ người đàn ông của họ, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Giữa trưa hè nắng gắt bạn đang mồ hôi nhễ nhại cắt cỏ ngoài sân, cô ấy mang ra một ly trà đá và miếng bánh mì, bạn sẽ thấy mọi mệt mỏi tan biến; khi bạn chia sẻ một ý tưởng kinh doanh điên rồ, cô ấy không gạt đi mà hào hứng bảo: “Kể em nghe thêm đi, nghe tiềm năng đấy”, đó chính là lúc bạn có thêm sức mạnh để dời non lấp bể.

Đừng cưới một cô nàng chỉ vì cô ta đẹp nhất, thông minh nhất hay khéo mồm nhất, hãy chọn người luôn đứng về phía bạn. Đàn ông không cần những lời nịnh nọt giả tạo, nhưng giữa thực tế phũ phàng và hy vọng, chúng ta cần một người phụ nữ biết chọn phe hy vọng để cùng ta nhìn về phía trước. Hãy tránh xa những mụ đàn bà mở mồm ra là chỉ trích, dập tắt mọi ý tưởng của bạn ngay từ trong trứng nước. Kẻ đối lập với một “cổ vũ viên” là một kẻ phá hoại; loại đàn bà này ích kỷ và đầy lòng đố kỵ, họ sợ bạn thành công rồi sẽ bỏ rơi họ nên tìm mọi cách để kéo bạn xuống vũng bùn. Đàn ông khôn ngoan phải chạy ngay khi gặp loại này, và phụ nữ khôn ngoan thì đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ như thế.

Tôi đang sống ở Đông Âu và chứng kiến rất rõ cái thực trạng tồi tệ này: phụ nữ ở đây có xu hướng hạ bệ, dìm hàng người đàn ông của họ. Chỉ cần một gã trai trẻ lộ ra chút tự ti hay sợ thất bại, cô ta sẽ lập tức quay lưng, và đó là lý do vì sao tỷ lệ đàn ông trẻ nghiện rượu ở Đông Âu cao ngất ngưỡng; kết cục là đám gái đẹp sẽ bu vào những lão già giàu có, những người đã có sự nghiệp vững vàng và không còn biết sợ hãi là gì nữa. Còn ở phương Tây, kịch bản cũng thảm hại không kém khi đám chiến binh công lý xã hội và nữ quyền độc hại luôn tìm cách dìm chết lòng tự tôn của đàn ông bằng sự ghen tị và những động cơ biến dị.

Về mặt sinh học và tiến hóa, đàn ông được lập trình để dấn thân ra ngoài thế giới, chấp nhận rủi ro và mang nguồn lực về, giống như tổ tiên chúng ta đi săn voi ma mút ngày xưa. Phụ nữ, ngược lại, có xu hướng an toàn và tuân thủ hơn – đó là lý do vì sao tỷ lệ đại học của nữ giới lại cao hơn. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, đàn ông vẫn cần một lời khẳng định: “Anh làm được mà”. Khi bạn tìm thấy một người đàn bà cho bạn sự ủng hộ thực tế nhưng đầy hy vọng, hãy giữ chặt lấy cô ấy bằng mọi giá; mọi tiêu chuẩn về ngoại hình, học vấn hay địa vị lúc này chỉ là rác rưởi so với giá trị của một cổ vũ viên đích thực.

Lời khuyên cuối cùng cho các anh em: hãy tỉnh táo nhìn nhận và giữ lấy người phụ nữ biết đứng về phía hy vọng và ủng hộ hoài bão của bạn. Còn với những người đàn bà đang xem video này: nếu cô biết cách làm một cổ vũ viên chân chính cho người đàn ông của mình, anh ta sẽ cống hiến trọn đời và tôn trọng cô hết mực; còn nếu cô chọn cách hạ bệ, chỉ trích anh ta, cuối cùng thì anh ta cũng sẽ đá cô ra khỏi cuộc đời và khinh bỉ cô mà thôi. Chào anh em, hẹn gặp lại ở video sau!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết