ĐÀN ÔNG KHÔNG NỢ MÁI GIÀ SỰ THƯƠNG HẠI !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đàn ông không nợ mái già sự thương hại !

Lại thêm một lời than vãn quen thuộc của một cô nàng độc thân:

“Hãy thành thật đi, lý do gì bạn vẫn độc thân? Ở chỗ tôi, đàn ông tồi tệ đến mức không thể tìm nổi một mối quan hệ nghiêm túc. Chẳng ai sống thật, chẳng ai tin vào tình yêu, tất cả chỉ là tình một đêm, chăn rau dạo, mập mờ hoặc chỉ trò chuyện chứ chẳng tiến tới”

Nhớ cho kỹ, đây là cái kết tất yếu của những kẻ không biết “chốt đơn” khi còn trẻ trung, xinh đẹp và ở đỉnh cao của giá trị tình trường. Bạn không thể đợi đến khi bước sang độ tuổi sồn sồn, thậm chí U40, rồi mới xách váy đi tìm một tấm chồng tử tế. Khi đã bước qua điểm giới hạn của tuổi tác, con tàu cơ hội đã vĩnh viễn rời bến.

Càng già, phụ nữ càng khó trói chân được người đàn ông họ muốn. Cuối cùng thì giải pháp duy nhất của những cô nàng U40 này là hạ mình và chấp nhận một thực tế phũ phàng. Những ngày tháng huy hoàng đi bar, đi vũ trường rồi lên giường với những gã Alpha cơ bắp, phong độ đã chấm dứt rồi. Những gã trai hư đó không còn lượn lờ quanh bạn nữa, vì họ bận săn đón những cô nàng 22 tuổi – phiên bản thanh xuân của chính bạn ngày xưa. Kinh nghiệm làm huấn luyện viên hẹn hò nhiều năm cho tôi thấy rõ: Những người phụ nữ này cuối cùng phải chấp nhận cưới một gã trai đụt – một kẻ chu cấp trung bình nhưng biết đi làm kiếm tiền và biết về nhà đúng giờ.

Những ngày tháng cuồng nhiệt, cháy bỏng với những gã trai hư tồi tệ mà bạn từng không thể dứt ra được sẽ không bao giờ quay lại. Bạn buộc phải chấp nhận rằng, để cứu vãn chút nhan sắc tàn phai còn sót lại, bạn phải tìm một gã đàn ông tử tế, có công việc ổn định, không bị sa thải hằng tuần và không vô tù như đi chợ. Nhưng nhớ cho kỹ, gã trai đụt chu cấp đó sẽ không bao giờ đốt cháy được ngọn lửa đam mê trong bạn. Gã sẽ không thể mang lại cho bạn những cảm xúc điên rồ hay những chuyến tàu lượn siêu tốc về mặt tình cảm. Đó là lý do gã chỉ là kẻ chu cấp dự phòng chứ không phải là một gã Alpha đích thực.

Thường thì những gã trai đụt chấp nhận rước mấy bãi mái già này về làm vợ là những kẻ hơi ngây thơ, thiếu hiểu biết và mù quáng. Bởi vì bất kỳ người đàn ông nào ý thức được giá trị của mình sẽ không bao giờ ngu ngốc đem giá trị tình trường của bản thân ra để đổi lấy một người phụ nữ bằng tuổi hoặc già hơn mình. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi tự tay xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, nỗ lực hết mình để có ngày hôm nay, nên không đời nào tôi chấp nhận hẹn hò hay kết hôn với một người phụ nữ bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn. Tôi thà ở giá rồi hẹn hò xoay tua 5 em trẻ đẹp, còn hơn hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Đàn ông có giá trị cao luôn ưu tiên hẹn hò với những cô gái đôi mươi, đó là quy luật tất yếu.

Những phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn độc thân ngoài kia thực chất là “hàng tồn kho”. Họ là nạn nhân của những chiếc “bánh vẽ” mà chủ nghĩa nữ quyền độc hại đã nhồi nhét vào đầu. Họ bị lừa dối rằng cứ thoải mái “cưỡi khặc dạo”, cứ tận hưởng tuổi trẻ và tập trung cho sự nghiệp đi, rồi khi cưỡi khặc chán chê, sẽ có một hoàng tử đứng chờ sẵn để rước họ về dinh như phim Disney. Tỉnh lại đi! Ngay cả thế giới cổ tích của Disney – nơi nhồi sọ tư tưởng mơ mộng nhất hành tinh – còn không dám vẽ ra một nàng công chúa 50 tuổi hay một bà mẹ đơn thân U40. Các nàng công chúa luôn trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, vì đó mới là thực tế mà thế giới chấp nhận.

Quy luật này cũng giống như việc đầu tư của các vận động viên chuyên nghiệp. Khi còn trẻ, bạn có hợp đồng quảng cáo, có nhà tài trợ, có những khoản tiền béo bở thì phải biết tích lũy và chốt hạ ngay. Đợi đến khi sang tuổi 30, cơ thể rệu rã, phong độ sa sút thì chẳng còn ai thèm dòm ngó. Nhìn những cựu ngôi sao từng đá Super Bowl giờ phải đi đóng quảng cáo cho một tiệm giặt rách nát cuối phố mà xem, đó là cái giá của việc không biết tận dụng thời cơ khi còn ở đỉnh cao phong độ. Thị trường hẹn hò được thiết kế để mang lại lợi thế cho đàn ông sau tuổi 30, nhưng lại là mồ chôn của phụ nữ sau độ tuổi đó.

Đàn ông ở tuổi 20 thường chật vật, chưa trưởng thành, suốt ngày ôm máy chơi game và loay hoay dọn ra khỏi nhà bố mẹ. Nhưng bước sang tuổi 30, đàn ông bắt đầu thức tỉnh, lao vào kiếm tiền và khẳng định vị thế. Càng có nhiều tiền, giá trị của họ càng cao và họ càng dễ dàng thu hút những cô gái trẻ đẹp. Đàn ông tuổi 30 trở đi không thấy việc hẹn hò khó hơn, mà trái lại, nó dễ dàng hơn gấp bội vì họ đã có sự ổn định – ổn định về tiền bạc, trải nghiệm sống, tư duy và bản lĩnh. Họ trở thành một thực thể hoàn chỉnh và có quyền lựa chọn những người phụ nữ trẻ trung nhất.

Trong khi đó, các lựa chọn của phụ nữ càng để lâu càng teo tóp lại. Sai lầm của các cô nàng luống tuổi là vẫn hoài niệm về thời đôi mươi, khi cả thế giới nằm dưới chân họ và những gã đàn ông giàu có xếp hàng dài spam nổ điện thoại để cầu hôn. Quá khứ đó đã chết rồi. Thứ duy nhất họ có thể tìm được bây giờ là một gã trai đụt ngốc nghếch chấp nhận làm kẻ đổ vỏ. Họ sẽ sống một cuộc đời bình lặng, tẻ nhạt, không có những đêm ân ái mặn nồng. Nhưng bi kịch ở chỗ, bản tính phụ nữ lại không thích sự bình lặng, họ thích drama, thích sự bất ổn và thích kiểm soát. Tư duy lỗi thời đó chỉ khiến họ tích lũy thêm số lượng bạn tình, tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục hoặc làm mẹ đơn thân, và thế là pool lựa chọn lại càng bốc hơi hơn nữa.

Đừng bao giờ đóng vai nạn nhân rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay hệ thống xã hội. Không có hệ thống nào chống lại bạn cả, tất cả là do những quyết định ngu xuẩn mà bạn đã đưa ra trong quá khứ, và giờ là lúc bạn phải tự chịu trách nhiệm. Bạn không thể sửa chữa sai lầm nếu cứ khăng khăng mình không làm gì sai. Hơn nữa, chính bạn là người đã dung túng cho hành vi tồi tệ của đàn ông khi chấp nhận những mối quan hệ mập mờ, tình một đêm với họ. Đừng đổ lỗi cho đàn ông khi chính bạn là kẻ tình nguyện bước vào cái bẫy đó. Hãy tỉnh mộng, nhìn thẳng vào sự thật tàn nhẫn này và chấp nhận thực tế trước khi quá muộn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết