TẠI SAO PHỤ NỮ KHÔNG HẠNH PHÚC ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Trước khi đi sâu vào vấn đề, câu hỏi rõ ràng mà bạn – một người đàn ông – sẽ đặt ra là: Tại sao bạn phải quan tâm đến việc phụ nữ đang sống khổ sở và bất hạnh? Kênh của tôi có đến 95% hay 97% khán giả là nam giới, rất ít phụ nữ xem những lời này, và chính bạn có lẽ cũng chẳng mảy may bận tâm đến việc họ có hạnh phúc hay không. Nhưng nhớ cho kỹ, việc hiểu rõ lý do tại sao phụ nữ ở các nước dân chủ phương Tây lại khốn khổ đến vậy là cực kỳ quan trọng đối với tương lai của chính bạn. Nếu hiểu được nguồn cơn sự bất hạnh của những người phụ nữ xung quanh, bạn mới có thể dũng cảm quay lưng lại với họ để đi tìm những người thực sự biết hạnh phúc, từ đó đem lại hạnh phúc cho chính mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên, niềm vui hay sự thỏa mãn đích thực bên cạnh một kẻ luôn oán hận và chán ghét cuộc đời của chính họ; đó là điều bất khả thi.

Muốn có một gia đình êm ấm, bạn bắt buộc phải tìm được một người phụ nữ biết bằng lòng với cuộc sống, chứ không phải một kẻ luôn sống trong đau khổ. Việc tìm kiếm một người phụ nữ xứng đáng để làm mẹ của các con bạn, cùng bạn vun đắp gia đình, mới là con đường dẫn đến sự thỏa mãn và hạnh phúc đích thực của một người đàn ông. Bản thân tôi từng có thời gian dài sống như một con sói cô độc, nghĩ rằng mình có thể tự sinh tự tồn cả đời mà không cần đàn bà hay gia đình, và thực tế có nhiều gã cũng chọn lối sống đó. Nhưng đến một thời điểm, tôi nhận ra mình cần một gia đình, và tôi đã tự tay xây dựng nó. Cuối cùng thì phần lớn đàn ông đều cần một mái ấm để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, nhưng bạn sẽ không bao giờ xây dựng được một gia đình hạnh phúc nếu chấp nhận rước về một người đàn bà bất hạnh. Tôi sẽ vạch trần lý do tại sao họ lại khốn khổ đến thế, để bạn hiểu rằng những kiểu phụ nữ đó hoàn toàn không có cửa trong tương lai của bạn, và bạn nên tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi khác.

SỰ THẬT PHƠI BÀY KHÔNG CẦN SÁCH VỞ

Sự bất hạnh của phụ nữ phương Tây là một thực tế hiển nhiên, chẳng cần đến số liệu hay nghiên cứu khoa học nào để chứng minh cả; bạn cứ nhìn thẳng vào thực tế là rõ. Hãy xem có bao nhiêu người đang phải sống phụ thuộc vào thuốc trầm cảm, bao nhiêu cô gái trẻ lao vào rượu chè, say sưa quên trời đất vào mỗi cuối tuần và nhậu nhẹt bê tha ngay cả trong tuần. Nhìn những người đàn bà béo phì ở nhà ôm tivi, nốc hết hộp kem này đến hộp kem khác, rồi vừa xúc kem vừa khóc lóc thảm hại trong sự khốn khổ của chính mình. Bạn nghĩ họ làm vậy vì đang hạnh phúc, vì cuộc đời họ tràn ngập niềm vui hay sao? Không, họ đang cực kỳ bất hạnh, và cay đắng thay, chính cái xã hội biến tướng này đã hủy hoại họ.

Đàn ông và đàn bà chỉ thực sự hạnh phúc khi cùng nhau vun đắp và xây dựng một gia đình; đây là trật tự tự nhiên của tạo hóa. Dù bạn là người tin vào thuyết sáng thế trong Kinh Thánh hay tin vào thuyết tiến hóa, thì mọi con đường đều dẫn về một kết luận duy nhất: Hai giới được thiết kế hoặc tiến hóa để gắn kết và tìm thấy sự thỏa mãn khi cùng nhau sinh con đẻ cái. Nếu tổ tiên chúng ta ngày xưa cũng khốn khổ, chán ghét nhau như phụ nữ thời nay, thì nhân loại đã tuyệt chủng từ lâu rồi chứ chẳng có bạn và tôi ngồi đây. Chúng ta là hậu duệ của những thế hệ biết tìm kiếm hạnh phúc từ những điều tự nhiên nhất: một người đàn ông, một người đàn bà, những đứa trẻ và một mái nhà yên ấm.

CẠM BẪY TƯ TƯỞNG VÀ SỰ BẮT TAY CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Ngày nay, phụ nữ bị nhồi sọ để lao vào tìm kiếm những thứ không hề đem lại hạnh phúc thực sự cho họ, như cái gọi là “sự nghiệp” hay “thỏa mãn cá nhân” tự huyễn hoặc. Tệ hơn, họ bị kích động để từ bỏ những giá trị truyền thống vốn mang lại sự viên mãn lớn nhất cho phái nữ là thiên chức làm mẹ và gia đình. Tôi đang sống ở một nơi mà vai trò giới được phân định rất nghiêm ngặt: đàn ông ra đàn ông, đàn bà ra đàn bà. Phụ nữ ở đây sinh con, chăm sóc con cái và bạn có thể nhìn thấy rõ nụ cười hạnh phúc, sự an lòng trên gương mặt của những người mẹ đang đẩy xe nôi đi dạo ngoài đường. Trong khi đó, ở các nước phương Tây, người ta xúi giục phụ nữ trì hoãn, thậm chí từ bỏ việc sinh con để cống hiến cho học vấn, bằng cấp và sự nghiệp, lao vào các ngành khoa học, kỹ thuật như những cỗ máy.

Nhiều kẻ ngây thơ đổ lỗi hoàn toàn cho nữ quyền hay các chiến binh công lý xã hội đã hủy hoại mọi thứ, nghĩ rằng nếu không có họ thì xã hội đã là thiên đường. Thực tế không đơn giản như vậy; một mình phong trào nữ quyền không đủ sức làm hư hỏng cả một thế hệ phụ nữ, mà đó là sự kết hợp quỷ quyệt giữa nữ quyền và chủ nghĩa tư bản tân tự do. Thời thế chiến thứ hai, khi đàn ông phải ra chiến trường, các nhà tài phiệt và đầu sỏ tài chính phát hiện ra một sự thật: Có những công việc văn phòng hay vận hành máy móc mà phụ nữ hoàn toàn có thể làm được vì đã có công nghệ hỗ trợ lực kéo. Khi chiến tranh kết thúc, phụ nữ quay về nhà sinh con, tạo nên thời kỳ bùng nổ trẻ em, nhưng mầm mống của sự bóc lột đã được gieo rắc vào đầu các nhà tài phiệt.

Nếu có thể dụ dỗ phụ nữ quay lại thị trường lao động, bắt họ hy sinh những năm tháng thanh xuân sung sức nhất cho các tập đoàn thay vì sinh con, thì điều gì sẽ xảy ra? Cung lớn hơn cầu, giá nhân công sẽ lập tức bị kéo sụt xuống. Đó mới là mục đích tối thượng của các ông chủ nhà máy, các công ty luật hay những tập đoàn lớn: hợp pháp hóa việc hạ giá giá trị sức lao động bằng cách lôi kéo phụ nữ vào cuộc đua tranh. Cùng lúc đó, những cuốn sách nhảm nhí của các học giả nữ quyền xuất hiện, bôi nhọ thiên chức làm mẹ, xem việc làm nội trợ là nỗi nhục nhã và ca tụng việc bán mạng cho công sở. Các phương tiện truyền thông chính thống lập tức nhảy vào thổi bùng làn sóng này, ép phụ nữ ném đi độ tuổi sinh sản đẹp nhất để làm giàu cho các tài phiệt dưới danh nghĩa “bình đẳng”.

BẢN CHẤT PHỤ NỮ VÀ SỰ THAO TÚNG CỦA TRUYỀN THÔNG

Xét về mặt triết học hay logic, cái tư tưởng nữ quyền cực đoan là một mớ lý thuyết hỗn độn, mâu thuẫn và ngu xuẩn đến mức nực cười. Đáng ra nó đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử như bao học thuyết quái thai khác, nhưng nó lại sống khỏe vì nó phục vụ hoàn toàn cho mô hình kinh tế trục lợi tân tự do. Nó ép phụ nữ đi ngược lại bản năng tự nhiên nhất của họ là tìm một người đàn ông vững chãi, mang bầu, sinh con và xây dựng tổ ấm.

Sự nghiệp công sở có thể cho họ một chút thỏa mãn nhất thời, nhưng guồng quay công việc hàng ngày chẳng thể làm ai hạnh phúc, kể cả đàn ông. Bạn tưởng một gã luật sư cấp cao cày cuốc mỗi ngày với đống giấy tờ rác rưởi là đang hạnh phúc với sự nghiệp của gã sao? Không, gã chỉ coi đó là công việc phải làm để kiếm tiền nuôi vợ con, gã đang hi sinh thời gian bên gia đình để đổi lấy kinh tế, chẳng có ai sung sướng gì trong cái guồng quay đó cả.

Đàn ông có thể đi làm cả ngày vì đứa trẻ trong những năm đầu đời phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ, chúng cần mẹ cho đến ít nhất là 10 tuổi trước khi cần sự định hướng của người cha vào tuổi dậy thì. Vậy mà xã hội phương Tây lại tẩy não người mẹ bỏ mặc con cái cho người khác nuôi để đi bán mình cho tư bản, và tại sao phụ nữ lại ngu ngốc nghe theo thứ nhảm nhí đó? Vì bản chất tâm lý học của phụ nữ là có chỉ số hòa đồng, vâng phục cao; họ luôn muốn làm vừa lòng những người xung quanh, sợ gây xích mích và xu hướng tuân thủ đám đông rất mạnh. Họ sẵn sàng thay đổi ý kiến, lập trường, thậm chí nói những điều mà sâu trong thâm tâm họ biết là dối trá chỉ để được lòng hội nhóm của mình, để không bị coi là kẻ lạc loài. Chính vì cái sự dễ thỏa hiệp, thích phục tùng đó, phụ nữ phương Tây đã nuốt trọn miếng mồi độc hại của truyền thông và phe tài phiệt.

Chiêu trò này cũng y hệt cách truyền thông phương Tây ra sức ca ngợi làn sóng nhập cư dưới chiêu bài “đa văn hóa”, nhưng thực chất là để nhập khẩu lao động giá rẻ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Thung lũng Silicon hay các tập đoàn lớn. Họ đã tẩy não phụ nữ, biến họ thành những kẻ tự nguyện từ bỏ hạnh phúc làm mẹ để nhảy vào thị trường lao động, biến mình thành công cụ cho giới chủ. Hệ quả là phụ nữ phương Tây đang phải gồng mình sống một cuộc đời trái tự nhiên, cố ép bản thân vào một khuôn mẫu khiến họ kiệt quệ và đau khổ. Sự bất an, mất phương hướng và bất hạnh dồn nén lâu ngày biến họ thành những sinh vật hung hãn, cay nghiệt, thô lỗ và thích gây sự – đó là cơ chế phòng vệ của một kẻ đang hoảng loạn vì đi sai đường. Chỉ khi bước chân ra khỏi thế giới phương Tây, bạn mới nhận ra phụ nữ ở đó đã hoàn toàn phát điên và đánh mất đi thiên tính của mình.

LỜI CẢNH TỈNH CHO ĐÀN ÔNG TRẺ: HÃY TỈNH NGỘ VÀ BƯỚC ĐI

Nếu bạn sinh ra và lớn lên xung quanh những người đàn bà độc hại và bất hạnh này, bạn sẽ lầm tưởng rằng đó là trạng thái bình thường của xã hội. Nhớ cho kỹ: Việc phụ nữ điên cuồng, hung dữ, tìm kiếm sự giải thoát trong các cuộc tình một đêm bằng cách chăn chuối dạo, sa đọa vào rượu chè, nghiện ngập hay béo phì như những con cá voi hoàn toàn không phải là điều bình thường. Việc bạn cần làm ngay lập tức là thoát khỏi cái môi trường rác rưởi đó, tránh xa những kẻ đã tổn thương và hư hỏng không thể cứu chữa để tìm đến những nơi phụ nữ còn giữ được sự bình thường. Ở Đông Âu hay châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, phụ nữ hiểu rất rõ họ là ai, họ biết rằng đàn bà là mảnh ghép bổ khuyết cho đàn ông chứ không phải là đối thủ cạnh tranh sinh tử. Một người đàn bà cố đi tranh chấp, hơn thua với đàn ông trong những thế mạnh của phái mạnh thì chỉ nắm chắc phần thua và chuốc lấy sự thảm hại.

Bạn có biết tại sao xã hội bây giờ lại sản sinh ra lắm kẻ yếu đuối, nhu nhược không? Đó là những kẻ tự biến mình thành những gã hoạn quan, phục tùng một cách thụ động và hèn nhát để cố làm vừa lòng những người đàn bà bất hạnh xung quanh mình. Và cái kết là gì? Chính những người đàn bà đó lại khinh bỉ và ghê tởm họ, vì không một người phụ nữ lành mạnh nào lại muốn chọn một bộ dạng nhu nhược như thế làm bạn đời; họ cần một người đàn ông đích thực, một người có lập trường để chỉ đường dẫn lối cho họ. Bài học xương máu tôi muốn gửi gắm đến bạn là: Đừng bao giờ bình thường hóa sự điên rồ của những người phụ nữ xung quanh bạn. Hãy dũng cảm bước ra ngoài thế giới, tìm kiếm một người phụ nữ lành lặn về tâm hồn, biết trân trọng giá trị gia đình, và khi đó bạn mới có thể chạm tay vào hạnh phúc đích thực của một người đàn ông.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết