HỒI KẾT CỦA MÁI GIÀ QUÁ 40

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hãy nhìn vào lời than vãn của một người đàn bà 40 tuổi để thấy ẻm thảm ra sao: Cô ta khóc hết nước chấm, rằng tình yêu thời nay đã chết, chỉ còn lại những cuộc tình một đêm, mập mờ và những mối quan hệ mượn danh “bạn thân thể xác” không hồi kết. Thời thế thay đổi, không còn cái thời yêu đương, kết hôn rồi sinh con đẻ cái danh chính ngôn thuận nữa, mà cả hai lao vào giường chiếu trước, rồi kết thúc bằng việc gã đó bốc hơi, để lại tổn thương tâm lý cùng sự mất lòng tin sâu sắc.

“Bạn thích một ai đó nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt, muốn ở bên họ nhưng lại vờ như không cần, để rồi thèm khát những thứ không có được, có rồi lại không biết trân trọng, mất đi thì lồng lộn đòi lại, và khi đòi được rồi lại nhận ra mình chẳng hề muốn nó.”🤡

—-

Để tôi chỉ thẳng vào mặt bạn sự thật cay đắng này: nếu bạn là một người phụ nữ ngoài 30, vẫn cô đơn lẻ bóng và chưa bao giờ trói chân nổi một người đàn ông, thì đừng có đổ lỗi cho số phận hay xã hội. Nhớ cho kỹ, ngừng đóng vai nạn nhân và ngưng văn vở rằng lòng người thời nay bạc bẽo hay đàn ông chỉ toàn lũ phản bội. Lý do duy nhất khiến bạn ế chỏng chơ là vì bạn hoàn toàn mù tịt trong việc đối xử với đàn ông, không biết cách cho anh ta thứ mà gã thực sự khát khao từ bạn. Đàn ông chúng tôi vốn dĩ cực kỳ đơn giản và dễ chiều, không hề phức tạp và đầy rẫy yêu sách ảo tưởng như cái cách phụ nữ đòi hỏi đàn ông phải cao mét tám, thu nhập chín chữ số, hay những tiêu chuẩn nông cạn về xe cộ, gia thế. Tiêu chuẩn bề ngoài duy nhất của chúng tôi là phụ nữ phải cuốn hút, nhưng bấy nhiêu đó chỉ là chất xúc tác ban đầu để chúng tôi đầu tư vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Cuối cùng thì, thứ đàn ông cần ở một người phụ nữ ngoài sự quyến rũ chính là sự tôn trọng, lòng trung thành và biết ơn – những điều mà đại đa số phụ nữ hiện đại ngày nay hoàn toàn bất lực không làm nổi. Tôi không có ý hạ nhục những người đàn bà lớn tuổi thích lên mạng than vãn đó, họ có thể là những người tử tế để xã giao, vui vẻ để trò chuyện, nhưng trong một mối quan hệ thì họ đã sai hoàn toàn. Sai lầm chí mạng của họ là đã tước đi thứ cốt lõi mà một người đàn ông cần: sự tôn trọng. Tôi đã giảng giải hàng vạn lần rằng một người đàn bà phải tôn trọng người đàn ông của mình nhiều hơn cả tình yêu, bằng không mối quan hệ đó chắc chắn sẽ lao xuống vực thẳm. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ hiện đại nào sót lại ở tuổi 30, 40 mà còn giữ nổi sự tôn trọng tối thiểu dành cho người đàn ông họ đang hẹn hò; họ quay sang khinh miệt, nói xấu người yêu với hội bạn thân, chê bai anh ta là kẻ thất bại và ảo tưởng rằng mình xứng đáng với thứ tốt hơn, trong khi thực tế họ chỉ xứng đáng với những gì thừa thãi còn sót lại hoặc là sự cô độc.

Bạn có biết tại sao một người đàn ông thừa sức cưới một cô nàng điểm 10 tuyệt sắc nhưng cuối cùng lại chọn một cô gái điểm 7 trung bình không? Bởi vì cô gái điểm 7 đó biết tôn trọng, ngưỡng mộ và trân trọng những giá trị mà anh ta mang lại, và thế là anh ta sẵn sàng trao chiếc nhẫn cầu hôn. Đàn ông không cần bạn phải là siêu mẫu, chỉ cần bạn ưa nhìn và biết điều, anh ta sẽ rước bạn về dinh ngay lập tức, chẳng có gì khó khăn như cái cách các bạn đang làm quá lên.

Trong Kinh Thánh, người ta chưa bao giờ ra lệnh cho người vợ phải yêu chồng, mà chỉ yêu cầu người chồng phải yêu vợ, bởi Chúa thừa hiểu đàn ông giải mã tình yêu thông qua sự tôn trọng. Khi bạn cãi nhen nhét, dối trá, cắm sừng hay suốt ngày đi bar bay lắc với hội chị em, bạn đang chà đạp lên lập trường (frame) của anh ta, đồng nghĩa với việc bạn không hề yêu hắn, và dĩ nhiên, sẽ chẳng có một chiếc nhẫn nào được trao cho kẻ vô ơn.

Thật nực cười khi chính những kẻ ích kỷ, ảo tưởng sức mạnh lại là người chủ động đá bay người đàn ông tốt để chạy theo một mục tiêu lấp lánh hơn, để rồi một ngày thức dậy ở tuổi sồn sồn và nhận ra mình đang chơi những trò chơi tình ái rẻ tiền của lũ con nít cấp hai trên các ứng dụng hẹn hò. Đó hoàn toàn là lỗi của bạn, hãy tự chịu trách nhiệm cho sự ế ẩm của mình đi chứ đừng đổ vấy cho hoàn cảnh. Ngoại trừ một số ít trường hợp hi hữu vì mải mê sự nghiệp, đại đa số phụ nữ ế ngoài 30 là do quá khứ chăn chuối dạo, thay ku đổi khặc điên cuồng, ngạo mạn chà đạp lên những anh trai tử tế, để rồi mang theo một rổ shit test rách nát vào các mối quan hệ nghiêm túc. Họ có những mối tình kéo dài nhiều năm nhưng đều đổ vỡ cũng chỉ vì cái tôi quá lớn và thói vô ơn, giống như những người yêu cũ của tôi vậy – họ vẫn cô đơn đến giờ đơn giản vì họ không biết cách trân trọng tôi, và cả những người đến sau tôi nữa.

Này các chàng trai, nếu người phụ nữ của bạn hay cãi lời, không biết ơn những điều nhỏ nhặt bạn làm, hãy tống khứ cô ta ngay lập tức vì ả chính là một con ma cà rồng hút cạn năng lượng sống của bạn. Sẽ chẳng có cảm giác nào tồi tệ hơn việc mỗi khi bạn mở miệng, cô ta lại đảo mắt, thở dài khinh bỉ và hút hết sinh khí, khiến bạn rơi vào mê hồn trận của sự hoang mang, giận dữ và trống rỗng.

Đàn ông chúng ta thà chọn cuộc sống độc thân kiêu hãnh, tập trung vào sự nghiệp và lý tưởng của mình, tận hưởng những thú vui xa xỉ như lái chiếc xe mơ ước để dạo phố, còn hơn là phải chịu đựng một kẻ độc hại trong nhà. Đàn ông thời nay đã tỉnh ngộ, không còn ai ngu ngốc chịu đựng thứ rác rưởi đó nữa khi bản thân họ đã thành công, giàu có và có một vị thế xã hội vững chắc. Hãy nhớ cho kỹ, nếu giới trẻ các bạn không học cách tôn trọng người đàn ông bên cạnh mình, cái kết duy nhất chờ đợi bạn chính là sự ghẻ lạnh và cô độc đến già.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết