Một cô gái mỉa mai thế này:
“Giai đoạn tôi thích nhất khi hẹn hò là lúc mấy anh chàng bỗng dưng biến mất, cắt đứt liên lạc, không thèm trả lời tin nhắn nhưng vẫn chăm chỉ xem hết Instagram story của tôi. Anh bạn à, anh đã có thể đóng vai nam chính, nhưng lại tự hạ mình xuống làm người hâm mộ. Cứ thưởng thức buổi diễn đi nhé.”
Nhớ cho kỹ, cô ta vẫn chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao đàn ông ghost mình nhưng vẫn xem story. Đơn giản là vì họ đã ngủ với cô ta rồi. Sữa đã được cho miễn phí, thì chẳng có thằng điên nào bỏ tiền ra mua cả con bò. Thỉnh thoảng họ ngó qua xem con bò đang làm gì như một hình thức giải trí lúc rảnh rỗi, chứ tuyệt đối không có nhu cầu sở hữu. Cô ta và rất nhiều cô gái trẻ ngoài kia đang tự mình dang chân cho chuột bọ chui rúc, rồi phân tích tâm lý sâu xa trong khi thực tế đàn ông chúng tôi nghĩ rất đơn giản, thậm chí vận hành bằng bộ não bò sát: thích thì ngủ, không thích thì thôi, xem story chỉ là thói quen lúc chán chường, chẳng mang một ý nghĩa sâu xa nào hết.
KHI TÌNH ÁI LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CÓ
Đàn ông có thể tiếp tục hẹn hò với một phụ nữ sau khi đã thỏa mãn ham muốn, nhưng đó là với điều kiện cô ấy phải là một người “cool”, thú vị, mang lại năng lượng tích cực và là một người đồng hành đúng nghĩa. Ngược lại, nếu bạn chẳng có gì khác ngoài còn sò giữa hai chân, họ sẽ rời đi ngay lập tức. Đừng ảo tưởng rằng việc họ nhấn vào xem story là vì nhớ nhung hay muốn quay lại. Đôi khi đàn ông chỉ tò mò xem “hàng cũ” dạo này thế nào, đã có mối mới chưa, hoặc chỉ đơn giản là đang lướt màn hình trong lúc đi vệ sinh hay chờ xe buýt.
Thực tế cay đắng là cô gái này đang bị ghost bởi những người đàn ông có giá trị cao – những kẻ cô ta thực sự khao khát. Cô ta có thể không xấu, có thể có cả tá trai đụt, vệ tinh beta xếp hàng xin chết, nhưng cô ta không bận tâm. Cô ta chỉ nhìn vào những gã ở mâm trên. Mà những gã đó thì luôn có nhiều lựa chọn khác trẻ trung hơn, nóng bỏng hơn, nhất là khi tuổi tác của cô ta đang ngày một tăng lên. Nếu bạn không chứng minh được giá trị nào khác sau khi bước xuống khỏi giường, bạn sẽ bị thay thế.
SỰ ĐÁNG SỢ CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI
Tôi đã từng đá không biết bao nhiêu cô nàng nóng bỏng, mặc kệ bạn bè có tiếc nuối hỏi tại sao. Lý do rất đơn giản: tôi không thể chịu đựng nổi tính cách của họ dù chỉ một phút. Rất nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay vô cùng ích kỷ, độc hại và chỉ biết thao thao bất tuyệt về bản thân. Họ biến mọi cuộc hội thoại thành sàn diễn của riêng mình: “tôi, tôi và tôi”, mà chưa từng một lần biết mở miệng hỏi người đàn ông của mình rằng: “Hôm nay anh thế nào? Công việc, dự án hay việc kinh doanh của anh tiến triển ra sao?”.
Họ hút cạn năng lượng của đàn ông bằng những câu chuyện nhảm nhí, những lời cằn nhằn và lối hành xử kiêu kỳ ảo tưởng. Nhớ cho kỹ, phụ nữ kiểm soát cánh cửa dẫn vào cái lòn, nhưng đàn ông – đặc biệt là đàn ông có giá trị cao – mới là người kiểm soát cánh cửa dẫn vào một mối quan hệ. Cuối cùng thì, nếu một người đàn ông không đầu tư thời gian, không muốn gặp bạn ngoài đời, điều đó có nghĩa là giá trị tình trường (SMV) của bạn đối với anh ta chưa đủ. Đừng để những lượt xem story ảo trên mạng đánh lừa, tỉnh ngộ lại đi trước khi quá muộn!
