“ĐÀN ÔNG TỐT ĐÂU HẾT RỒI ?”

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Một cô gái trẻ than vãn:

“Chào các anh trai. Tôi có vài câu hỏi mà chắc chắn hầu hết phụ nữ đều đồng tình: Đàn ông tốt chết hết rồi sao? Những người đàn ông chung thủy, yêu để cưới và muốn có con đang ở cái xó nào vậy? Thế giới này giờ chỉ toàn mấy gã hai mươi, ba mươi tuổi suốt ngày hút thuốc, tụ tập tiệc tùng, trượt ván và cắm mặt vào game. Họ đi dép tông loẹt quẹt ngoài biển, sống như những đứa trẻ to xác. Các anh không muốn cuộc sống mình có ý nghĩa hơn sao? Tôi muốn biết đàn ông truyền thống đâu hết rồi, vì phụ nữ chúng tôi thích các anh. Nếu anh là một người như vậy, hãy bình luận để các cô nàng độc thân biết các anh có tồn tại đi nào.”

ĐÀN ÔNG TỐT KHÔNG BIẾN MẤT, HỌ CHỈ BỊ TRIỆT TIÊU

Nhớ cho kỹ: Đàn ông tốt chẳng đi đâu cả. Họ chỉ đang bị xã hội này hoạn mất cái nam tính, bị bỏ rơi, bị sỉ nhục là vô giá trị. Xã hội hiện đại không còn dung dưỡng cho những người đàn ông đích thực, mà muốn biến họ thành những phiên bản lỗi mang đầy tính nữ.

Bạn là phụ nữ hiện đại nhưng lại thèm khát một gia đình truyền thống, đó là một sự mâu thuẫn nực cười. Xã hội Tây phương bây giờ không còn ủng hộ mô hình gia đình hạt nhân nữa, mà cổ xúy cho vấn nạn mẹ đơn thân, những gia đình đổ vỡ, và xem chính phủ như người chồng người cha thay thế.

Chính sự độc hại của phong trào nữ quyền làn sóng thứ ba từ thập niên 1960 đã đẩy đàn ông vào thế phòng thủ, sinh ra các hội nhóm như MGTOW, red pill, black pill, hay các chuyên gia tán tỉnh. Chúng ta sẽ chẳng cần mấy cái hội nhóm đó nếu xã hội này vận hành bình thường: đàn bà ra đàn bà, đàn ông ra đàn ông. Đằng này, người ta thi nhau cổ xúy cho những thứ bá láp, những đại từ nhân xưng quái thai nhằm tấn công vào trật tự gia đình truyền thống. (he/her/zer…)

HẬU QUẢ NHÃN TIỀN

Nhìn lại chiến dịch “chàng trai mặc pijama” từ thời Obama mười năm trước mà xem: một gã 27 tuổi vẫn bám váy bố mẹ, sống bằng bảo hiểm của phụ huynh. Xã hội tôn vinh loại người đó thì mong chờ gì đàn ông chịu gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha, hay gánh vác nợ nần mua nhà?

Ngược lại, đàn ông đi tìm một người phụ nữ truyền thống – không chơi OnlyQuạts, không cắm mặt vào Tóp Tóp, không mặc đồ thiếu vải khoe thân nơi công cộng – cũng đỏ mắt như mò kim đáy bể. Hệ thống luật phápvà tòa án ly hôn hiện tại đang hoàn toàn chống lại đàn ông.

Cuối cùng thì, tại sao một người đàn ông có giá trị cao, có lập trường vững vàng, tỉnh thức chứ không “tỉnh độc hại” (woke), lại phải lao đầu vào một bản hợp đồng hôn nhân đầy rủi ro, trong khi vị thế của họ trên thị trường hẹn hò đang cao ngút ? Họ hiểu rõ luật chơi và chẳng việc gì phải vội vàng cam kết với một con mẹ không xứng đáng.

BỚT ĐÒI HỎI VÀ HÃY TỰ NHÌN LẠI MÌNH

Nếu bạn muốn có một người đàn ông truyền thống để kết hôn, hãy tỉnh ngộ đi và hành động thay vì chỉ biết đổ lỗi cho đàn ông là lũ ăn bám, ham chơi Xbox. Khi đám bạn của bạn ra rả khẩu hiệu “đập tan chế độ phụ hệ” hay “tôi là phụ nữ mạnh mẽ độc lập không cần đàn ông”, hãy dũng cảm đứng lên phản bác, thậm chí là nghỉ chơi với chúng nó.

Muốn có được một người đàn ông có giá trị cao, bạn phải chứng minh mình xứng đáng chứ không thể chỉ mang cái mã ngoài ra để mặc cả. Xã hội có thể chiều chuộng thói ái kỷ và ảo tưởng của bạn, nhưng đàn ông già đời thì không. Bạn phải giữ mình trong sạch, không “chăn chuối dạo”, không đứng núi này trông núi nọ, phải biết tôn trọng, có tính nữ và là một khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai.

Khi một người đàn ông bản lĩnh chọn bạn, hãy biết ơn thay vì nghĩ đó là đặc quyền. Hãy mang lại cho anh ta sự tôn trọng, năng lượng tích cực của tính nữ, chứ đừng chỉ mang cái mặt đẹp và sự ngạo mạn đến để đòi hỏi.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết