Có một em ghệ ế mốc đã rên rỉ trên mạng xã hội thế này:
“Batwoman? Ế! Superwoman? Ế! Wonder Woman? Ế! Giờ thì tôi hiểu rồi, tôi ế là vì tôi là một siêu nữ cường ! “.
Để tôi nói cho cô nghe cái sự thật phũ phàng này, lý do cô vẫn phòng không nhà trống chẳng phải vì bạn là siêu anh hùng danh giá gì đâu, mà đơn giản vì cô hoàn toàn không biết cách đối xử với một người đàn ông. Cuối cùng thì đó là lời giải thích trần trụi và chuẩn xác nhất cho bất kỳ người đàn bà nào đã bước qua tuổi 30 mà vẫn phải vò võ một mình: cô ta không biết cách dâng hiến cho người đàn ông thứ mà họ thực sự thèm khát. Đàn ông cần một người phụ nữ dịu dàng, biết tôn trọng, ngưỡng mộ và luôn là hậu phương vững chắc phía sau, chứ không phải một kẻ lúc nào cũng chực chờ đâm sau lưng, lật lọng, thù hằn và tìm mọi cách để tranh giành quyền lực với gã ! Chẳng có đàn ông nào thèm dung nạp một kẻ như thế, vậy mà đó lại là cái ung nhọt chung của quá nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay – những kẻ thừa thãi cái tôi nhưng lại thảm hại trong việc giữ chân phái mạnh !
Ấy thế mà tôi lại thấy nực cười cho cái trào lưu rác rưởi đang lan truyền trên mạng xã hội kia, nơi mà cả lũ mái già luống tuổi quá lứa lỡ thì hùa vào để tự vuốt ve sự thảm hại của bản thân. Họ tự lừa mị chính mình rằng lý do họ cô độc không phải vì họ đối xử tệ bạc với người yêu, không phải vì họ lăng nhăng, cũng chẳng phải vì những đêm đi quẩy thâu đêm suốt sáng rồi mở mồm ra là dối trá. Họ đổ lỗi cho số phận, cho rằng mình là Wonder Woman, là Catwoman, là những biểu tượng vĩ đại của nữ quyền vẽ ra, để trốn tránh thực tế rằng họ đã thất bại toàn tập trong việc làm một người phụ nữ đúng nghĩa.
Nhớ cho kỹ, bất kể bạn có nóng bỏng, quyến rũ đến nhường nào đi chăng nữa, nếu bạn không biết cách lấp đầy nhu cầu của một người đàn ông, anh ta cũng sẽ sớm mất sạch hứng thú và đá bạn ra khỏi cuộc đời mà thôi. Đó là lý do tại sao ngoài kia có hằng hà sa số những “gái già” từng một thời là hot girl, giờ đây phải ngậm ngùi đối mặt với sự cô độc ở tuổi trung niên khi nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng.
Nực cười hơn nữa, cái kẻ khơi mào cho cái trào lưu ngu xuẩn đó là một mái già đã cận kề tuổi 60, tóc bạc trắng như bà ngoại, ngồi ôm mấy con mèo và tự huyễn hoặc mình là Wonder Woman. Tỉnh lại đi, lý do mụ ta không có chồng, không có cháu chắt để bế bồng chỉ là vì mụ ta chưa từng biết cho đi thứ đàn ông cần, bởi đàn ông không bao giờ muốn ở bên một người phụ nữ hiện đại luôn tìm cách chiếm quyền kiểm soát và triệt tiêu bản lĩnh phái mạnh của họ.
Khi bạn cố chấp hành xử như một gã đàn ông trong mối quan hệ, bạn đang trực tiếp đẩy người đàn ông của mình ra xa vì ngoài chuyện phòng the, bạn chẳng có giá trị nào khác ngoài một khuôn mặt phấn son và một cái mồm loa mép giật. Đàn ông chúng tôi sẵn sàng ở lại vì tình ái, nhưng khi nhận ra bạn chỉ mang lại những mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, chúng tôi sẽ lập tức cắt lỗ và bước đi không một chút tiếc nuối. Nhìn vào những người phụ nữ có nhan sắc bình thường nhưng vô cùng nữ tính mà xem, cuộc hôn nhân của họ vững bền mãi mãi bởi họ biết nhường quyền dẫn dắt cho đàn ông, biết cách để người đàn ông được là chính mình, từ đó tạo nên một sự hòa hợp tuyệt đối giữa hai thái cực.
Khi hai kẻ cùng mang năng lượng nam tính va vào nhau, mối quan hệ đó chắc chắn sẽ tan vỡ trong ghê tởm, và đàn ông sẽ chọn cách biến mất không một dấu vết ngay sau khi đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý với bạn. Thay vì soi gương và tự vấn xem mình đã sai ở đâu để sửa đổi, để giữ chân người đàn ông mình yêu, lũ mái già hiện đại lại chọn cách đóng vai nạn nhân và đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Bạn đã bị tiêm nhiễm thứ độc hại từ Hollywood và ma trận truyền thông – những kẻ luôn ra rả vào tai những cô gái trẻ rằng hãy mạnh mẽ, độc lập, hãy cống hiến cho sự nghiệp đi rồi đàn ông tốt sẽ xếp hàng chờ bạn ở tuổi 30, 40. Đó là một cú lừa thế kỷ, để rồi một ngày bạn tỉnh giấc ở tuổi trung niên, ngơ ngác hỏi người đàn ông của đời mình đang ở đâu, và cay đắng nhận ra mình chẳng phải siêu anh hùng nào cả, bạn chỉ là một kẻ ngu xuẩn không hơn không kém.
Hãy nhìn vào tôi đây, ngày xưa tôi từng là một bậc thầy trong việc pick up, và bây giờ vẫn vậy, nhưng trong quá khứ, tôi cũng từng trải qua những năm tháng u mê khi cố biến những cô bạn gái thành vợ bằng tư duy sai lầm. Dù tôi có giỏi tán tỉnh đến đâu, tôi vẫn liên tục đánh mất họ vì sự ghen tuông, ích kỷ và kiểm soát mù quáng. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không hèn nhát đổ lỗi rằng mình là Batman hay Iron Man nên phụ nữ mới rời bỏ mình; tôi đã dũng cảm đứng trước gương, tự sỉ vả vào mặt mình và tìm cách sửa chữa bằng cách đi sâu vào bản chất thay vì chỉ dựa vào game thuần túy. Tôi nhận ra những hành vi lụy tình, những tư duy sai lệch chính là thứ đã hủy hoại mọi thứ, và tôi chỉ có thể tốt lên khi biết nhìn nhận vào góc tối của bản thân thay vì đổ lỗi cho người khác.
Nếu bạn cứ tiếp tục bám víu vào những cái meme siêu nữ cường vô tri để trốn tránh trách nhiệm, thì từ một con mái 30 tuổi nuôi mèo, bạn sẽ sớm trở thành bà già 40, 50, rồi 60 tuổi cô độc chết rục trong căn nhà hoang lạnh cùng lũ thú cưng của mình.
Thật đáng thương hại cho những kẻ không chịu tỉnh ngộ, vẫn ngày ngày nhép môi theo những thứ âm thanh rác rưởi trên mạng để tự huyễn hoặc về giá trị ảo tưởng của bản thân. Bạn không biết cách cho đàn ông sự tôn trọng, bạn chỉ biết đòi hỏi, ích kỷ và gào thét cãi vã, để rồi cuối cùng nhận lại sự ghẻ lạnh và cô độc.
Đừng tìm kiếm lý do ở đâu xa xôi nữa, câu trả lời cho sự thảm hại của bạn đang nằm chình ình ngay trong gương kia kìa. Hãy biết chấp nhận thực tế, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và sửa sai trước khi quá muộn, bằng không, cái kết cục cô độc tăm tối sẽ là bản án thích đáng nhất cắm sâu vào cuộc đời bạn.
