GIẢI ẢO NỮ QUYỀN 2: HUYỀN THOẠI 1 TRONG 4

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

KHOẢNG CÁCH THU NHẬP CHƯA ĐỦ, CHÚNG BỊP BỢM THÊM HUYỀN THOẠI “1 TRONG 4”

Tôi đã nói rồi, bản chất của nữ quyền thời nay không phải là một phong trào tiến bộ, mà là một thứ tôn giáo cực đoan. Mà đã là tôn giáo thì nó bắt buộc phải nuôi dưỡng những tín đồ của mình bằng những câu chuyện giả tưởng, những huyền thoại rùng rợn để chứng minh cho “sự chính nghĩa” của giáo phái. Sau trò lừa bịp về khoảng cách thu nhập, luận điệu tiếp theo mà chúng liên tục nhồi nhét vào đầu bạn chính là con số kinh hoàng: “Cứ 4 nữ sinh đại học ở Mỹ thì có 1 người bị cưỡng bức”. Hãy dừng lại một chút và dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ đi. 25% nữ sinh bị cưỡng bức? Thật sự nghe qua đã thấy độ hoang đường và điên rồ của con số này.

Nếu tỷ lệ đó là thật, thì các trường đại học danh tiếng tại Mỹ chẳng khác nào những trại giam nghiêm ngặt nhất, nơi mà tội phạm lộng hành còn quản ngục thì khoanh tay đứng nhìn. Thực tế có phải như vậy không? Chắc chắn là không. Nhưng cái huyền thoại “1 trong 4” đó đã được thổi phồng đến mức ngay cả Tổng thống Mỹ khi ấy là Barack Obama cũng phải phát biểu trên truyền hình trực tiếp. Khi một nguyên thủ quốc gia nói ra, người ta mặc định nó là sự thật, nhưng đáng tiếc, đó lại là một trò tung hứng truyền thông bẩn thỉu. Toàn bộ cái gọi là số liệu này thực chất được xào nấu từ một cuộc khảo sát trực tuyến vào năm 2015 của Hiệp hội các trường đại học Mỹ.

TRÒ BỊP BỢM TỪ CUỘC KHẢO SÁT ONLINE VÀ SỰ ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM

Bạn phải hiểu rằng một cuộc khảo sát trực tuyến là phương pháp thu thập dữ liệu rác rưởi và thiếu chính xác nhất. Bản chất của khảo sát online là những ai quan tâm hoặc từng là nạn nhân của vấn đề đó thì họ mới chủ động bấm vào để trả lời. Chính những người thực hiện cuộc khảo sát này cũng phải thừa nhận rằng phần lớn những người phản hồi là những người đã từng trải qua một hình thức quấy rối nào đó, trong khi 2/3 số người còn lại chẳng thèm quan tâm vì họ có gặp phải chuyện đó đâu. Chưa hết, con số thực tế trong báo cáo là 23.5% số người phản hồi nói rằng họ từng là nạn nhân của “tấn công tình dục” nói chung, chứ hoàn toàn không phải là “bị cưỡng bức”.

Ở đây, lũ nữ quyền và truyền thông bẩn đã thực hiện một cú đánh tráo khái niệm vô cùng trơ trẽn. Chúng lập lờ ranh giới giữa hai khái niệm này, gom tất cả mọi hành vi từ đụng chạm không mong muốn cho đến những hành vi nghiêm trọng vào cùng một giỏ và gắn mác là “cưỡng bức”. Không một người bình thường, có lý trí nào lại đi đánh đồng một cái chạm tay vô tình hay cố ý vào mạn sườn với một vụ cưỡng bức bạo lực cả. Chính những người làm ra cuộc khảo sát cũng đã cảnh báo rằng kết quả này rất dễ bị bóp méo và suy diễn vô căn cứ. Ấy vậy mà lũ chiến binh công lý xã hội vẫn nhắm mắt làm ngơ, biến một khảo sát trực tuyến vô giá trị thành một sự thật không thể chối cãi để hù dọa giới trẻ.

TẠI SAO NỮ QUYỀN LẠI THÈM KHÁT SỰ TỒN TẠI CỦA NẠN NHÂN?

Nếu muốn nhìn vào sự thật, hãy xem số liệu chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ, nơi người ta làm việc bằng bằng chứng và báo cáo pháp lý rõ ràng. Con số thực tế là khoảng 1 trên 50 nữ sinh, tương đương tỷ lệ 2%. Đúng, 2% vẫn là một con số tồi tệ và chúng ta đều muốn nó phải bằng không, nhưng nó là sự thật, là thực tế, chứ không phải là con số 25% phóng đại kia. Vậy tại sao lũ nữ quyền lại thèm khát con số “1 trong 4” đến thế? Lý do cũng giống như tôi đã vạch trần ở bài trước: vì tiền tài trợ, vì quyền lực chính trị và vì sự sinh tồn của chính chúng.

Một sự thật trớ trêu là những kẻ nhân danh nữ quyền không hề muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Nếu xã hội bình yên, nếu không còn những vụ tấn công tình dục, thì chúng lấy cái gì để kiếm ăn? Nữ quyền cần nạn nhân, càng nhiều nạn nhân càng tốt. Chúng cố tình xây dựng một cái văn hóa nạn nhân, gieo rắc sự sợ hãi vào đầu những cô gái trẻ để rồi vỗ ngực tự xưng rằng chỉ có vòng tay của nữ quyền mới có thể bảo vệ và dẫn dắt họ ra khỏi bóng tối. Đó là cách mà thứ tôn giáo này vận hành: tự tạo ra một con quỷ giả tưởng, làm cho bạn khiếp sợ, rồi bắt bạn phải trung thành và cống hiến tiền bạc cho chúng. Đừng để bản thân mình trở thành những con thiêu thân ngu muội trong trò chơi quyền lực này.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết