BẠN TRAI VĨNH CỬU (MÃI KHÔNG CHỊU CƯỚI)

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Video này tôi không dành cho đàn ông. Những gã đàn ông đang nghe tôi nói đều thừa biết cái sự thật này và họ sẽ chỉ gật gù bảo: “Khầy đang nói cái điều mà ai cũng biết đấy à”. Đúng thế, tôi nói là để cho đám con gái các bạn phải tỉnh ngộ ra. Mới đây, tôi có nói chuyện với một cô nàng 29 tuổi, rất xinh đẹp, thông minh và tử tế. Cô ta kể rằng đã ở bên gã bạn trai của mình suốt 6 năm trời – nghe kỹ nhé, 29 tuổi và đã yêu 6 năm – nhưng đến giờ vẫn không có bóng dáng của một chiếc nhẫn cầu hôn, cũng chẳng có mầm mống của một đứa trẻ. Cô ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Câu chuyện đó làm tôi nhớ ngay đến đứa trợ lý của tôi vào năm 2005. Cô ta và gã người yêu bên nhau từ năm 16 tuổi, học cùng trường đại học, yêu nhau ròng rã 10 năm trời. Đến năm 26 tuổi, cô ta vẫn tin vào cái văn mẫu “chúng ta sắp cưới rồi” trong khi bản thân vừa giỏi giang, chăm chỉ vừa khao khát một ngôi nhà và những đứa trẻ. Họ ở bên nhau thêm 5 năm nữa, để rồi gã đá cô ta không thương tiếc. Và bạn biết gì không? Chỉ trong vòng 18 tháng sau đó, gã đã kết hôn với một người đàn bà khác và cô này đã kịp mang bầu.

Cái kịch bản cay đắng đó diễn ra hằng ngày ngoài kia. Một gã đàn ông ở bên một cô gái suốt 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm từ thời thanh xuân rực rỡ nhất, để rồi gã rũ bỏ cô ta và đi lấy vợ khác chỉ trong vòng một nốt nhạc. Người phụ nữ mất sạch 15 năm thanh xuân và chẳng thu lại được cái quái gì từ mối quan hệ đó ngoài sự trống rỗng. Hãy thức tỉnh đi các cô gái! Nếu bạn đang sở hữu một gã “bạn trai trường tồn” – kẻ đã ở bên bạn 3 năm, 5 năm hay 10 năm mà vẫn không thèm đả động đến chuyện cưới xin hay sinh con – thì câu trả lời rất rõ ràng: Gã sẽ không bao giờ cưới bạn. Gã không cần bạn làm vợ, gã không muốn bạn làm mẹ của con gã. Gã chỉ cần một cô nhân tình để giải quyết nhu cầu sinh lý đều đặn và một kẻ bao đồng để dọn dẹp phòng ốc, lo toan cuộc sống cho gã mà thôi.

Lý do là gì không quan trọng. Có những gã chỉ là loại “trai đụt” thảm hại, không có đủ bản lĩnh để gánh vác một gia đình nhưng lại thèm khát tình dục. Còn đối với những gã có giá trị cao hơn, họ đưa ra quyết định về một người phụ nữ cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 đến 6 tháng. Đàn ông chúng tôi khi hẹn hò, chỉ cần vài tháng là đã biết thừa: “Cô gái này mình muốn đi đường dài và sinh con với cô ta”, hoặc “Cô này thì không”. Chúng tôi chốt rất nhanh. Nếu bạn đã hẹn hò với một gã quá 9 tháng, một năm, mà gã vẫn im hơi lặng tiếng về chuyện tương lai, thì đơn giản là gã không muốn đi đường dài với bạn. Gã tiếp tục duy trì mối quan hệ vì gã tội gì mà từ chối tình dục và một người bầu bạn đi xem phim, nghe nhạc miễn phí. Gã sẽ giữ bạn ở đó cho đến khi một phương án tốt hơn xuất hiện, và gã sẽ đá bạn ra chuồng gà không một chút do dự. Đó là bản chất cách nghĩ của đàn ông, một định kiến thực tế vì nó đã xảy ra quá nhiều lần.

Tôi từng biết một cô gái thời đại học tên Natasha. Cô ta không chỉ nóng bỏng, cô ta đẹp một cách thuần khiết và thanh lịch từ trong cốt cách. Vậy mà cô ta lại đâm đầu vào một gã tồi, để gã thao túng tâm lý suốt vài thập kỷ. Mãi đến sau này đọc tạp chí cựu sinh viên, tôi mới biết cô ta cuối cùng cũng cưới được gã khi đã 41, 42 tuổi, dĩ nhiên là không có mụn con nào. Thời đại học, ai cũng biết gã cắm sừng cô ta từ bờ bên này sang bờ bên kia, nhưng cô ta vẫn ngu muội chịu đựng. Đàn ông sẽ luôn lợi dụng và bám lấy một người phụ nữ như thế cho đến khi cô ta chịu hết nổi thì thôi. Con gái các bạn thường rất mù quáng trong chuyện này.

Dấu hiệu của một gã “bạn trai vĩnh cửu” rất dễ nhận biết. Mỗi khi hai bạn cãi nhau về chuyện cưới xin hay con cái, gã sẽ lập tức đánh trống lảng sang một chủ đề tầm thường khác, ví dụ như gã khó chịu vì bạn dùng chung đồ cắt móng tay của gã chẳng hạn. Rồi gã chịu nhường nhịn bạn ở cái chuyện nhảm nhí đó, khiến bạn tưởng lầm rằng: “Ồ, chúng ta đã giải quyết được mâu thuẫn và hạnh phúc trở lại”. Nhưng nhìn lại mà xem, cái cốt lõi là chuyện kết hôn và sinh con đã được giải quyết chưa? Chưa hề! Gã đàn ông đang có một cuộc sống thoải mái, có tình dục dâng tận miệng mà không phải chịu trách nhiệm sẽ nói bất cứ điều gì để xoa dịu bạn, ngoại trừ hai câu: “Anh đồng ý cưới” và “Anh rất hạnh phúc vì em đã mang thai”. Đó là hai câu gã không bao giờ nói.

Thời gian để một người phụ nữ sinh con là có hạn, đừng ngu ngốc mà đánh cược đời mình vào một gã bạn trai dây dưa. Một khi nhận ra kẻ đó không muốn kết hôn, hãy đá gã ngay lập tức. Kế tiếp! Bạn sẽ không bao giờ thay đổi được tâm trí của gã đâu vì gã đã chốt xong từ lâu rồi. Lý do duy nhất gã chấp nhận cưới bạn là khi gã chạm ngưỡng 40 tuổi, nhận ra bản thân gã chẳng thể tìm được mối nào ngon hơn nữa và tặc lưỡi: “Thôi thì chấp nhận cô này vậy”. Đó là cái kết “có hậu” nhất mà bạn có thể mong đợi từ gã. Đàn ông chúng tôi đều hiểu rõ trò này và thường đem ra cười cợt với nhau, vì nó vừa nực cười vừa đáng thương cho những cô gái bị lợi dụng và bào mòn quỹ thời gian quý giá.

Đối với phụ nữ, tài sản giới hạn và đắt giá nhất chính là thời gian. Một khi bạn bước qua tuổi 35, cánh cửa sinh con coi như đã khép lại. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những trường hợp ngoại lệ ngoài kia – những người đàn bà đốt cả gia tài để thụ tinh nhân tạo ở tuổi 45 sau vài lần sảy thai liên tục. Thực tế tàn nhẫn là sau tuổi 35, tỷ lệ thụ thai tự nhiên của phụ nữ sụt giảm đến 70%. Đừng ngu muội gắn chặt đời mình vào một gã bạn trai không có tương lai. Nếu sau 9 tháng đến một năm mà gã không chịu đặt một chiếc nhẫn lên tay bạn, hay không muốn có con với bạn, hãy cuốn gói và bước đi. Bạn có thể nghĩ tôi đang nói dối và gã người yêu của bạn là “khác biệt”, là “ngoại lệ”. Được thôi, cứ việc lao đầu vào, nhưng đừng bảo là tôi chưa cảnh báo trước!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết