“Ngoại tình để phòng hờ” – phụ nữ khuyên nhau.
Tôi vừa xem được một đoạn video ngắn của một cô gái trẻ trên mạng xã hội. Cô ta nhân danh việc chia sẻ mẹo hẹn hò để tiêm nhiễm vào đầu người nghe một thứ tư duy cực kỳ độc hại: “Ngoại tình phòng hờ”. Cô ta xúi giục phụ nữ rằng khi yêu phải những gã đàn ông mập mờ, có dấu hiệu cắm sừng, thì thay vì thẳng thắn đối chất hoặc chia tay – điều mà cô ta khẳng định phụ nữ chẳng bao giờ dám làm – hãy chọn cách chủ động đi ngoại tình trước. Mục đích là để bảo vệ cái tôi ích kỷ của bản thân. Để vài tháng sau nếu có phát hiện gã kia phản bội thật, các cô gái sẽ không cảm thấy bị thao túng, mà có thể tự mãn rằng mình đã đi hẹn hò, đã để gã khác bao nuôi từ trước. Đây chính là đỉnh cao của sự ích kỷ và suy đồi đạo đức.
Đây là lời khuyên hẹn hò tồi tệ nhất tôi từng nghe trong đời. Sai lầm lớn nhất của loại tư duy này là nó sẽ biến nỗi sợ thành hiện thực bằng một lời nguyền tự ứng nghiệm. Tư tưởng của bạn thế nào thì sẽ định hình và hiện thực hóa trong thực tế đúng như vậy.
Nếu bạn bước vào một mối quan hệ dài hạn mà luôn giả định đối phương sẽ phản bội và mình phải “cắm sừng phòng hờ”, thì chắc chắn bi kịch đó sẽ xảy ra. Tại sao bạn lại muốn ở bên một người mà bạn không tin tưởng, đến mức phải tự biến mình thành kẻ phản bội để tìm cảm giác an toàn? Đó không phải là tình yêu, đó là một mối quan hệ lệch lạc, độc hại và bào mòn tâm trí. Nếu đã ích kỷ và có cái tôi quá mong manh như vậy, hãy làm ơn sống độc thân đi, đừng bước vào mối quan hệ với ai để làm khổ người khác và làm hại xã hội.
Hơn nữa, lời khuyên này cực kỳ nguy hiểm nếu áp dụng vào thực tế. Đối với những gã đàn ông thiếu kỹ năng xã hội, dạng trai đụt ôm lòng tự ti, khi họ may mắn có được một cô gái và dâng trọn cả trái tim cho cô ta, rồi phát hiện cô ta ngang nhiên cắm sừng mình chỉ để “phòng hờ”, bạn không thể lường trước được họ sẽ phản ứng cực đoan đến mức nào đâu. Đừng hỏi tại sao một ngày cô ta được “vào thùng xốp”
Xã hội này vốn đã quá băng hoại bởi sự xuống cấp đạo đức từ văn hóa đại chúng. Khi những ca sĩ nổi tiếng ăn mặc nửa thân trần bước lên sân khấu, những đứa trẻ tám, chín tuổi nhìn vào và học theo rằng thiếu vải là cách duy nhất để thu hút sự chú ý và gia tăng giá trị tình trường trong mắt đàn ông. Chúng ta cần phải chấm dứt ngay sự lệch lạc này thay vì cổ xúy cho những hành vi gian dối.
Hãy đặt một giả thiết khác: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp được một người đàn ông tốt, một người có giá trị cao, sự nghiệp vững vàng và sẵn sàng chung thủy, cam kết trọn đời với bạn, nhưng bạn lại chọn ngoại tình phòng hờ? Hãy nhìn xa ra tầm mười, hai mươi năm nữa. Khi hai người đã kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn yêu gã sâu sắc và gã sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì bạn. Rồi một ngày, sự thật phơi bày – vì cuối cùng thì sự thật luôn bước ra ánh sáng – gã phát hiện ra bạn từng lừa dối, cắm sừng gã vài lần ngay từ thuở mới yêu. Một người đàn ông có giá trị cao sẽ không bao giờ dung thứ cho sự phản bội. Gã sẽ lập tức ký đơn ly hôn mà không màng đến quá khứ hai mươi năm hạnh phúc. Phụ nữ hiện đại thường thiển cận, sống theo chủ nghĩa khoái lạc và chỉ biết đến hiện tại mà không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, để rồi phải trả giá đắt khi tương lai sụp đổ.
Nếu một người đối xử tệ hay cắm sừng bạn, cách giải quyết của một người có lòng tự trọng và giá trị cao, là lập tức cắt đứt và bước đi. Hãy nhìn vào câu chuyện của chính tôi năm 2006. Khi cô người yêu cũ phản bội, tôi có thèm ở lại để trả đũa hay cắm sừng lại không? Không, tôi đá cô ta ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức, tập trung vào sự nghiệp và trở nên vô cùng thành công. Cô ta sau đó đã phải trả giá bằng việc dùng mạng xã hội rình rập tôi suốt 3 năm trời trong vô vọng. 15 năm sau nhìn lại, cô ta trở thành một bà mẹ đơn thân với 2 đứa con của 2 người đàn ông khác nhau, không thể trói chân được bất kỳ người đàn ông giá trị cao nào, và gã gần nhất cô ta quen cũng chỉ là trai đụt, một kẻ tử tế ngu ngốc bị thao túng để nuôi con người khác. Đó là cái kết thúc đẩy sự tự hủy hoại đời mình bằng lối sống sai lầm.
Một người bình thường có lý trí sẽ chọn rời bỏ mối quan hệ nếu không có sự tin tưởng, chứ không bao giờ ở lại để chơi trò chơi thao túng, trả đũa lẫn nhau để rồi tự hủy hoại nhân cách của chính mình. Đáng buồn là hiện nay, rất nhiều cô gái trẻ đang bị tẩy não bởi những thứ lý thuyết độc hại này và sẵn sàng cắm sừng người đàn ông của mình chỉ vì những lý do vớ vẩn.
Hãy tỉnh táo lại đi, các bạn trẻ. Những gì bạn nuôi dưỡng trong đầu sẽ trở thành sự thật định hình cuộc đời bạn. Giống như tôi ngày trước, tôi luôn ám ảnh với mục tiêu phải giàu có và thành công, và tư duy đó đã biến thành hiện thực. Hãy chọn nuôi dưỡng những tư duy tích cực, giữ vững lập trường đạo đức thay vì để cái tôi dẫn dắt vào đường lầm lạc.
