Có một cô gái trẻ đã đưa ra lời khuyên cho phụ nữ thế này:
“Hãy ngừng quan tâm quá mức và bắt đầu suy nghĩ như gã đàn ông bạn đang trò chuyện. Đừng coi cuộc hẹn là một buổi tối lãng mạn, hắn chỉ xem đó là một cuộc tình một đêm tình cờ, thì bạn cũng hãy nhìn nhận y như vậy. Hãy coi đó thuần túy là tình dục, xong việc thì rời đi. Đó là lập trường thật sự của hắn. Nếu bạn đang bị lợi dụng, đó là vì bạn đang tiếp cận vấn đề theo cách mà hắn không hề nghĩ tới. Thi thoảng hãy bơ tin nhắn của hắn, ngừng nhắn tin liên tục, tạo khoảng cách và chơi cái game này theo luật của hắn một cách vui vẻ.”

Nhớ cho kỹ, đây chính là thứ tư duy độc hại và ngu xuẩn nhất trong trò chơi tình cảm mà giới trẻ đang tự đầu độc lẫn nhau. Cô ta đang khuyên phụ nữ rằng nếu một gã đàn ông chỉ xem họ như một công cụ giải trí tình dục rẻ tiền, thì họ cũng nên tự hạ thấp bản thân để thích nghi với cái nhìn nhơ nhuốc đó. Tư duy định hình thực tại, và chính cái tư duy rách nát này đang biến cô ta thành một thỏi nam châm hút toàn những kẻ săn mồi, những gã chỉ muốn thỏa mãn dục vọng rồi biến mất không một dấu vết. Cô ta hả hê với chiêu trò bơ tin nhắn, nhưng trong mắt một người đàn ông từng trải như tôi, đó chỉ là trò trẻ con của những kẻ thèm khát sự chú ý.
Một người đàn ông có bản lĩnh, có mục tiêu và sứ mệnh cuộc đời rõ ràng sẽ tự khắc giao tiếp theo nhịp độ của riêng mình, có khi một ngày, vài ngày hoặc cả tuần mới phản hồi mà chẳng cần phải gồng mình diễn kịch. Phụ nữ khao khát và tôn trọng kiểu đàn ông này chính vì anh ta không lấy cô ta làm cái rốn của vũ trụ, anh ta sống vì chính bản thân mình.
Thứ khiến phụ nữ thực sự phát điên và bất an chính là một người đàn ông kiên định, không bao giờ để bất kỳ bóng hồng nào làm chệch hướng đường ray cuộc đời họ. Phụ nữ luôn tìm kiếm sự công nhận bằng cách cố gắng kéo một người đàn ông ra khỏi lý tưởng của anh ta, bắt anh ta quỳ rạp dưới chân mình. Nhưng nhớ cho kỹ, khoảnh khắc mà gã đàn ông đầu hàng, từ bỏ việc phát triển bản thân để cung phụng phụ nữ, thì cũng là lúc sự tôn trọng của gái hoàn toàn biến mất.
Đây là vết xe đổ chí mạng của những gã “trai đụt”: cung phụng tất cả từ thời gian, năng lượng đến quà cáp xa xỉ với ảo tưởng sẽ mua được lòng trung thành của phụ nữ, để rồi cay đắng nhận ra kết quả hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng thì, thế giới quan của cô gái trẻ kia chỉ tràn ngập những ngôn từ thô tục và một cái nhìn trần trụi, đầy mùi giao dịch về tình dục. Chính sự cay cú và tư duy lệch lạc này đã che mờ mắt cô ta, khiến cô ta không bao giờ nhìn thấy hoặc vô tình đẩy ra xa những người đàn ông thực sự có giá trị, những người đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Cô ta sẽ tự động từ chối bất kỳ ai đến với mình vì cô ta mặc định rằng mọi gã đàn ông trên đời này đều chỉ thèm khát thể xác của cô ta mà thôi.
Cái vòng lặp bi kịch ấy còn được khắc sâu bởi chính vẻ bề ngoài của cô ta: mái tóc tẩy bạch kim, làn da rám nắng nhân tạo quá đà và đôi môi bơm filler căng mọng. Kiểu tạo hình này chỉ phát đi một tín hiệu rẻ tiền, thu hút những gã tồi tìm kiếm những cuộc vui chớp nhoáng hơn là một cam kết lâu dài. Dù không xấu xí, nhưng cách cô ta chọn ăn mặc, nói năng thô lỗ và xây dựng một vẻ ngoài cần quá nhiều tiền bạc để duy trì chỉ chứng minh cô ta phù hợp với vị trí một món đồ chơi ngắn hạn.
Nếu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông có giá trị tình trường cao, phụ nữ buộc phải thay đổi hoàn toàn: từ cách ăn mặc, hạ bớt cái tôi gai góc, học cách giao tiếp mềm mỏng và dịu dàng hơn. Bạn không thể vừa ăn mặc, hành xử như một kẻ gọi mời những cuộc tình một đêm, lại vừa than vãn tại sao không tìm được chân tình. Sự thất vọng của giới trẻ hiện nay là có thật, nhưng giải pháp không bao giờ là biến mình thành một kẻ hoài nghi, lao vào những trò chơi tình ái đầy toan tính. Đáng buồn thay, đại bộ phận phụ nữ hiện đại không bao giờ tỉnh ngộ cho đến khi bước sang tuổi băm, khi mà nhan sắc tàn phai và hậu quả của những năm tháng “chăn chuối dạo” bắt đầu cào xé, hành hạ tâm can họ mỗi đêm trong sự cô độc tột cùng.
