BÀ MAI BỎ NGHỀ VÌ ẢO TƯỞNG CỦA PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

TỈNH NGỘ ĐI: TIÊU CHUẨN PHI THỰC TẾ ĐANG LẤY MẤT CƠ HỘI HÔN NHÂN CỦA BẠN

Chào các bạn, tôi là Rebecca Lynn Pope. Dạo này tôi ngập đầu trong công việc, nhưng hôm nay tôi phải dành vài phút để lên tiếng. Tôi sẽ nói thẳng, nói thật và lột trần thực tế tàn nhẫn này, không né tránh, không bọc đường, với hy vọng cứu vớt cuộc đời của ai đó đang lầm đường lạc lối.

Là một bà mai (matchmaker) có thâm niên, tôi từng phải tạm dừng việc kết đôi cho phụ nữ chỉ vì không thể chịu đựng nổi sự ảo tưởng của các vị khách hàng nữ. Bài học xương máu tôi rút ra là: Phần lớn phụ nữ ngày nay không thực sự muốn một người chồng tốt; cái các bạn muốn là một bóng hình lý tưởng tự vẽ ra trong đầu. Nhưng tỉnh lại đi, đàn ông trong đời thực không bao giờ giống như cái khuôn mẫu hoang đường đó của các bạn.

ĐÀN ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ PHỤ NỮ

Sai lầm ngớ ngẩn đầu tiên của bạn là đòi hỏi người đàn ông phải tâm lý, nhạy cảm và dịu dàng như mấy đứa bạn thân là con gái của bạn. Đàn ông không nghĩ như phụ nữ, không nói nhiều như phụ nữ, và cũng không thích drama.

Nếu bạn mong chờ một người đàn ông lúc nào cũng tỉ tê, ôm ấp, tinh tế đoán từng sợi tóc của bạn, thì bạn nhầm to rồi. Anh ta sẽ vô tình làm tổn thương cái sự nhạy cảm thái quá của bạn suốt ngày thôi, rồi bạn lại lu loa lên là anh ta vô tâm, không chịu giao tiếp. Muốn kiểu đó thì đi mà nói chuyện với mấy anh bạn thuộc thế giới thứ ba, chứ người đàn ông chuẩn men để cưới làm chồng sẽ không bao giờ như vậy.

TIÊU CHUẨN RÁC RƯỞI TỪ NHỮNG GÃ TRAI TỒI

Bạn đang phạm một sai lầm chết người: Lấy trải nghiệm với những gã “trai tồi” (F-boys), những mối quan hệ mập mờ (situationships) hay những “gã trai bao” (boy toys) ăn chơi trác táng ra để làm thước đo cho một người chồng tốt. Đàn ông sẵn sàng làm chồng và làm cha là một phạm trù hoàn toàn khác với những kẻ chỉ biết chơi bời.

Khi một người đàn ông tử tế xuất hiện, chân thành yêu thương và nhắn tin quan tâm bạn, bạn lại chê anh ta “sến sẩm”, “nhạt nhẽo” rồi ném anh ta vào “friendzone” (vùng tình bạn). Bạn bị nghiện sự phớt lờ của những gã tồi – kẻ không thèm nhắn tin lại cho bạn vì ngoài bạn ra chúng còn có cả tá mối ngon khác. Bạn đang nhầm lẫn tai hại giữa sự kích thích của nhục dục với tình yêu đích thực. Bạn thèm khát những bữa tiệc xa hoa, những chiếc xe sang, những chuyến du lịch check-in trên Instagram rồi tự huyễn hoặc rằng đó là tiêu chuẩn mình xứng đáng có được. Đạo đức giả và phù phiếm vừa thôi!

ẢO TƯỞNG VỀ NGOẠI HÌNH VÀ SỰ GIÀU CÓ

Đàn bà chúng ta mới là phái đẹp, được tạo hóa ban cho nhan sắc để đàn ông phải khao khát, phải ra trận chiến đấu và lao động cật lực để có được. Vậy mà các bạn lại đi đòi hỏi đàn ông phải đẹp trai lồng lộn như tài tử điện ảnh? Tin tôi đi, mấy gã trai đẹp suốt ngày vuốt tóc ngắm gương còn nhiều hơn bạn thì chỉ có nước rước họa vào thân, vì anh ta cần sự chú ý của tất cả đàn bà trên thế giới này để thỏa mãn cái tôi của mình.

Các bạn mở miệng ra là đòi đàn ông phải cao trên 1m8, sáu múi, thu nhập 6-7 con số bằng USD. Hãy nhìn vào số liệu thực tế đi: Đàn ông cao trên 1m8 trên thế giới này chiếm chưa đầy 14%, cao trên 1m88 chưa tới 3%. Trừ đi những người đã kết hôn, những kẻ trong tù, những người đồng tính, những kẻ phá sản, và những gã chỉ muốn chơi qua đường… thì tỷ lệ còn lại là bao nhiêu? Vậy mà bạn, một người phụ nữ đầy rẫy tổn thương chưa chữa lành, tính khí thì nóng nảy, hay kiểm soát, hạch sách và cao ngạo, lại ngồi đó đòi hỏi một cực phẩm hoàn hảo không tì vết? Bạn thậm chí còn không xứng đáng bằng một nửa cái danh sách tiêu chuẩn mà bạn đặt ra đâu!

BÀI HỌC TỪ CHÍNH CUỘC ĐỜI TÔI: HÃY TÌM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÙNG XÂY TỔ ẤM

Các bạn hay lớn tiếng: “Tôi không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn, tôi biết giá trị của mình!”. Đó chỉ là sự bướng bỉnh ngu ngốc đang tự gạt bạn ra khỏi cuộc chơi, nhìn người khác kết hôn và sinh con đẻ cái. Nhiều người hỏi tôi đã “thỏa hiệp” những gì khi cưới ông Pope? Tôi sẽ nói thẳng. Tôi từng hẹn hò với đủ kiểu đàn ông: đẹp trai, sáu múi, tổng tài, đại gia, đi xe xịn, bao nuôi ăn chơi sang chảnh. Nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ chỉ là những gã tồi, những kẻ chơi bời.

Ông Pope của tôi không phải là một CEO giàu sụ chịu chơi của thành phố, anh ấy là một người đàn ông xuất thân từ vùng quê, làm nghệ thuật, là một nhạc sĩ và là một mục sư – điều mà trước đây tôi từng thề là không bao giờ dính vào. Lúc mới gặp, tài chính của anh ấy hoàn toàn không bằng những người cũ của tôi. Nhưng anh ấy là một người đàn ông đơn giản, thực tế, chăm chỉ, yêu kính Chúa và xem trọng gia đình. Anh ấy không buôn chuyện, không hám danh lợi, không tìm kiếm sự chú ý từ những người đàn bà khác.

Khi tôi làm mai, tôi nhận ra có những người đàn ông tuyệt vời như ông Pope, nhưng các khách hàng nữ của tôi sẵn sàng từ chối thẳng thừng chỉ vì anh ta không đủ giàu, không đủ bóng bẩy. Tiêu chuẩn của các bạn phi thực tế đến mức điên rồ, thậm chí còn cao hơn cả tiêu chuẩn của tôi – một người phụ nữ có tiền, có nhan sắc và có địa vị. Đó là lý do tôi bỏ nghề mai mối cho phụ nữ. Bạn muốn biến một gã tồi thành chồng, giống như đàn ông muốn biến gái bán hoa thành vợ hiền vậy. Không bao giờ có chuyện đó! Chừng nào người đàn ông chưa sẵn sàng trưởng thành, bạn có quyến rũ trên giường thế nào, mông có to ra sao cũng vô ích.

THAY ĐỔI TƯ DUY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

Các bạn chưa từng được nếm trải một tình yêu sâu sắc, chân chính và đúng nghĩa, nên các bạn không có hệ quy chiếu đúng đắn. Bạn cứ bám chấp vào những trải nghiệm thất bại trong quá khứ rồi tự đẻ ra một đống luật lệ: “Tôi không quen đàn ông có con riêng”, “Tôi không quen đàn ông ly hôn”, “Tôi không quen trai lùn”… Hãy nhớ, đối với mọi quy tắc của bạn, cuộc đời luôn có ngoại lệ. Một người đàn ông có con riêng hay từng ly hôn vẫn có thể yêu thương bạn lên bờ xuống ruộng và là người chồng tuyệt vời nhất.

Các bạn muốn một người đàn ông có nhiều tiền, nhưng lại ngồi than vãn anh ta là cuồng công việc, không có thời gian cho bạn? Tỉnh táo lại đi cưng! Đàn ông có tiền thì phải làm việc cật lực mới ra tiền. Đã muốn có một người đàn ông có năng lực chu cấp và bảo vệ, thì bản thân bạn phải biết tự tìm việc mà làm, tập trung vào sự nghiệp và giá trị của mình đi, đừng có ngồi đó tiêu tiền của người ta rồi đòi hỏi anh ta phải túc trực 24/7.

Tiêu chuẩn cho một người chồng phải dựa trên phẩm chất, đạo đức, giá trị sống, tầm nhìn và sự hòa hợp về mục tiêu tương lai. Đừng để những tiêu chuẩn ảo tưởng cuốn bạn ra khỏi thế giới thực, để rồi phải ôm cái danh sách yêu cầu đó mà già đi một mình. Tỉnh ngộ đi!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết