BÍ MẬT SỐ 11: ĐỪNG BAO GIỜ HẸN HÒ GÁI ĐẸP LÀ NHỮNG CON HAM TIỆC TÙNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Đây là những ả thường xuyên ở hộp đêm, quán bar mỗi tuần. Đây là những ả mà dân Pickup hay tất cả những trang hướng dẫn hẹn hò qua mạng đang dạy các bạn “Hãy ra ngoài và tiếp cận họ”. Họ đang dạy bạn hẹn hò với những ả này. Đây là kiểu gái tệ hại nhất mà bạn muốn hẹn hò. Những em ghệ tiệc tùng này có cuộc sống rất hỗn loạn. Họ không ổn định về mặt tinh thần, cảm xúc và tài chính và họ sẽ hủy hoại cuộc đời bạn. Thế nhưng lại có rất nhiều người ngoài kia, dành thời gian hàng tuần để cố gắng tán tỉnh những em ghệ tiệc tùng. Nói lại lần nữa, đây là kiểu gái tệ nhất mà bạn để ả bước vào đời mình, ả sẽ hủy hoại cuộc đời bạn đấy. Ả sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn và tất cả mớ hỗn độn đó chỉ cần một em ghệ tiệc tùng là đủ. Chỉ cần bạn khiến cho một trong những em ghệ đó có bầu, bạn sẽ lãnh đủ. Điều này sẽ hủy hoại cuộc đời bạn. Thế nhưng đây lại là kiểu gái mà dân Pickup hay mấy trang hẹn hò qua mạng lại đang chỉ cho bạn làm thế nào để tiếp cận và tán tỉnh họ. Đây không phải là kiểu gái mà bạn muốn tập trung vào. Chúng ta không hẹn hò với những em ghệ tiệc tùng. Chúng ta không cho phép những em ghệ này bước chân vào cuộc đời chúng ta bởi vì không chỉ cuộc sống của họ hỗn loạn mà tất cả những người xung quanh họ cũng hỗn loạn như vậy, tất cả những người bao quanh họ đều vậy, những người bạn của họ toàn là những kẻ mờ ám, không trung thực. Những em ghệ tiệc tùng có xu hướng giao lưu với những người có tính cách mờ ám, những người nghiện hoặc buôn ma túy. Nếu bạn bước chân vào mối quan hệ với những em ghệ tiệc tùng, ví dụ luôn là khi bạn bước chân vào mối quan hệ với ả, thì mỗi khi mà cả hai gặp vấn đề trong mối quan hệ, ả sẽ quay thẳng lại hộp đêm chứ ả không có ngồi xuống như người bình thường, những ả tốt sẽ ngồi xuống cùng bạn và giải quyết vấn đề. Đấy mới là việc người bình thường làm, đấy là cách mà bạn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.


Nhưng đối với những em ghệ tiệc tùng thì không như vậy, ả sẽ quay thẳng về hộp đêm, để tìm kiếm và thu hút những thằng nịnh hót nếu như có vấn đề gì đó xảy ra trong mối quan hệ giữa bạn và ả, mà bạn biết thừa là chả có mối quan hệ nào hoàn hảo cả. Đôi khi cả hai sẽ gặp gờ giảm tốc giống như lái xe vậy, đôi khi cả hai sẽ cần chút không gian riêng và suy nghĩ về mối quan hệ này. Đối với gái tốt, họ sẽ sử dụng thời gian đó một cách hiệu quả, gái tốt sẽ dành thời gian với gia đình của họ, họ sẽ đi xem phim với bạn bè, họ sẽ đi tới tiệm cà phê, làm một ly cà phê. Còn những em ghệ tiệc tùng thì sao, chạy về lại hộp đêm, họ không thể nào chờ được giây phút để quay trở lại hộp đêm, bởi vì họ muốn mình trở nên có giá trị. Họ cần biết rằng mối quan hệ mà họ có với bạn đang rạn nứt không phải do lỗi của họ, và cách nhanh nhất để giải quyết là quay trở lại hộp đêm và tìm những thằng nịnh hót rồi qua đêm và làm tình. Rất nhiều em ghệ tiệc tùng mà tôi gặp, khi họ bị cuộc đời dội vào mặt, họ quay trở về lại hộp đêm ngay lập tức, họ là những sinh vật dễ dụ về nhà nhất bởi vì họ đang trong trạng thái dễ bị tổn thương. Tâm trí họ đang rất bất ổn và không khỏe mạnh. Họ cần tìm tới mấy thằng nịnh nọt để giá trị của họ được tôn lên, bạn biết đấy, họ cũng chẳng cần phải thích mấy gã này hay có cảm thấy bị gã thu hút hay không. Họ chỉ cần ai đó nhận ra họ có giá trị là được. Dĩ nhiên là sáng hôm sau, họ cảm thấy bản thân hoàn toàn trở nên rác rưởi và tệ hại. Họ chạy về lại bên gã mà họ có vấn đề còn dang dở và họ cố gắng sửa chữa mối quan hệ với anh ta một chút, mọi chuyện có thể trông ổn thỏa vài ngày. Rồi đến khi mối quan hệ của cả hai tiếp tục gặp gờ giảm tốc. BOOM. Quay trở lại hộp đêm.


Những bạn đã từng hẹn hò với những em ghệ tiệc tùng biết được rằng những gì tôi đang nói với bạn: đó là sự thật. Khi bạn bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc và có sự thỏa hiệp với gái, lẽ ra mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh bạn và cô ấy, nhưng khi bạn có một mối quan hệ nghiêm túc với một em ghệ tiệc tùng, mọi thứ xảy ra sẽ xoay quanh giữa bạn, ả và những cô bạn của ả, vì bọn họ cần có cái gọi là Đêm Của Chị Em. Đây là cái giá mà bạn phải trả khi hẹn hò với ả, ả và những cô bạn của ả phải có những Đêm Của Chị Em. Và tất cả các bạn kém cỏi ngoài kia. Tất cả các bạn đều đang tha thứ, chịu đựng ả, bạn cho phép bạn gái mình đi tụ tập như vậy, nhớ là tôi không có gọi những cô gái này là gái nhé, thì thật sự là bạn cần trợ giúp đỡ đấy người anh em ạ, bạn cần ai đó giúp bạn.


Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc và có sự thỏa hiệp với một ả. Ả không nên ra ngoài quán bar hay hộp đêm, nhảy nhót và để cả đống gã hứng tình ở dưới sàn nhìn ngắm, rồi sau đó trở về nhà với bạn. Nó khiến bạn trở thành ai bạn biết không? Nó khiến bạn trông như thằng thảm bại vậy. Nó khiến bạn như thằng yếu kém, quỵ lụy vậy. Bạn không được cho phép điều đó xảy ra và tôi không có nói là chuyện họ đi tụ tập là sai trái hay là không được làm nhé. Nếu đó là thứ mà họ muốn, họ muốn tiệc tùng để quẩy tung óc, họ muốn nhảy múa, lắc mông thì cứ để họ đi đi, không sao. Tuy nhiên, đây không phải là một mối quan hệ nghiêm túc và có sự thỏa hiệp, nó không giống bất kì mối quan hệ nam nữ nào từng tồn tại cả, ả nên độc thân nếu muốn làm vậy. Bạn đừng tự biến mình thành gã bạn trai ngây thơ ngồi ở nhà chờ bạn gái về từ hộp đêm, nhìn ả bước chân vào cửa với nồng nặc mùi rượu vào lúc 2h30 hay 3h sáng (vì hộp đêm thường đóng cửa vào lúc 2h sáng hoặc 2h30, mất tầm 1h để về nhà), giả định ả chưa ve vãn thằng nào nhé, giả định mấy cô bạn của ả chưa say khướt cắm đầu vào đâu nhé. Đây là những gì mà nhiều cô gái sẽ làm sau khi quẩy xong đó là họ quay trở về nhà ngay, họ muốn thể hiện cho bạn biết rằng, họ là gái tốt. Đây không phải việc làm của gái tốt, đây là việc của mấy con nhỏ ích kỉ chưa chắn chín, và có rất nhiều người trong số các bạn ngã vào cái bẫy này. Đây là một trong những lời cảnh tỉnh đáng báo động đấy.


Có hai loại gái ngoài kia mà bạn sẽ tình cờ gặp được: Những em ghệ tiệc tùng và những em ghệ không tiệc tùng. Và bạn sẽ chỉ muốn hẹn hò với những người ở bậc thang phía trên, những bậc thang cao hơn: những người không tiệc tùng. Những em ghệ không tiệc tùng sẽ khiến bạn bớt hỗn loạn, bớt phản kháng hay chống đối và bớt đau đầu hơn trong mối quan hệ. Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra giữa cả hai, ả sẽ ngồi xuống và cố gắng giải quyết cùng bạn. Hoặc ả sẽ về nhà bố mẹ hay gọi cô bạn của mình để đi cà phê trò chuyện, có thể đi xem phim hoặc làm thứ gì đó để khiến đầu óc ả thoải mái. Đó là những việc mà người bình thường hay làm với một trạng thái tinh thần ổn định, đó là việc mà gái bình thường làm khi tinh thần họ ổn định. Còn kiểu gái tiệc tùng còn lại thì sao? Một khi có vấn đề xảy ra, ả sẽ né tránh “Không phải hôm nay”. Ả sẽ quay trở về lại hộp đêm, ả thậm chí còn không cần phải có ngoại hình đẹp, ả chỉ cần đến hộp đêm là ngay lập tức có được sự chú ý bởi vì bạn cũng biết cách hộp đêm hoạt động như thế nào rồi đấy. Khi gái đến hộp đêm, họ đã tự cho mình là những người nổi tiếng rồi. Họ ngay lập tức trở thành người nổi tiếng chỉ bởi họ là giới tính nữ. Chỉ có duy nhất một nơi trên hành tinh này mà bạn có thể thấy những em 4 hay 5 điểm tỏ ra như mình 9 hay 10 điểm. Cứ như đó là vùng chạng vạng vậy, những em 10 điểm thậm chứ còn cư xử như 20 điểm. Đương nhiên là không có điểm số 20 nhưng mà họ tỏ vẻ y hệt như thế vậy. Đây là nơi thậm tệ để đến, là nơi tệ hại để tán tỉnh gái. Nhưng điều tệ hơn đó là những gì mà bạn học được qua mấy chương trình hướng dẫn hẹn hò trên mạng hoặc từ dân Pickup. Tôi đã từng thấy qua hết rồi, bao gồm cả những người đỉnh nhất trên thế giới, nơi mà họ tổ chức những buổi hội thảo không hề rẻ chút nào, rất đắt tiền. Nhìn chung thì thường họ sẽ tổ chức trong vòng 3 ngày, họ sẽ hướng dẫn bạn ra Bar và Hộp đêm để mà luyện tập với gái ở đấy, những cô gái hộp đêm. Đây là một trong những lỗi vô lý nhất mà tôi từng thấy trong thế giới hẹn hò, đó là họ dẫn bạn đến Bar và Hộp đêm để chọn mấy em gái tiệc tùng. Những cô gái này không dành cho bạn, những cô gái này sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn. Có rất nhiều người không may tham gia vào mấy buổi hội thảo này, họ là những người không thường xuyên tiếp xúc gái, những người này chỉ đơn giản là muốn cải thiện khả năng thu hút gái, họ chỉ muốn nói chuyện với gái tốt hơn, trơn tru hơn. Ngành nghề của họ thường là những kỹ sư phần mềm hay dân kế toán. Họ là những gã cực kì thông minh và trí tuệ nhé, tuy nhiên thì khả năng nhận thức xã hội lại rất kém, vì vậy họ mới đến những buổi hội thảo của dân Pickup hay mấy trang hướng dẫn hẹn hò. Và rồi kết cục mấy chương trình này đem họ ra Hộp đêm để luyện tập. Những em ghệ này, những em ghệ tiệc tùng này còn tệ hơn cả bầy sói đấy. Họ sẽ hủy diệt cuộc đời của bạn. Và với sự trỗi dậy của phong trào Pickup trong vòng 10 năm trở lại đây, tôi đã chứng kiến cả rồi, rất nhiều người ngoài kia đã không cần phải ném cuộc đời của họ vào trong này và cuối cùng họ đã làm vậy chỉ bởi vì họ gặp một vài em gái nào đó trong hộp đêm, họ luyện tập những kĩ năng tán tỉnh đã học được để dẫn ả về nhà. Điều tiếp theo bạn đoán đúng rồi đấy, ả có bầu và ả kêu gọi họ phải hỗ trợ cho đứa trẻ. Giờ đây, trong vòng 18 năm tiếp theo của cuộc đời, họ phải thanh toán mọi khoản tiền cho người mà họ đã được dạy để tán tỉnh.


Tôi không dạy bạn điều đó, bạn không nên phí thời gian vào những em ghệ tiệc tùng, tại vì có rất nhiều gái ngoài kia không phải là những em ghệ tiệc tùng. Trong cùng thời điểm, họ có thể khó tìm ra một chút, nhưng họ vẫn ở ngoài đó. Đây mới là những ả mà bạn muốn hẹn hò. Đây là những ả tốt. Những ả với đầy đủ giá trị. Đây là những gái được nuôi dạy đúng đắn và chuẩn mực. Còn gái là những em ghệ tiệc tùng? Đừng hẹn hò với họ, đừng hẹn hò, đừng luyện tập lên họ, đừng có theo đuổi họ.


Điều này rất dễ dàng cho những bạn đang ngưỡng 30 tuổi hoặc hơn bởi vì bạn bắt đầu kiếm được nhiều tiền và bạn trở nên có trách nhiệm với bản thân hơn, bạn nhận ra rằng: Chỉ cần một quyết định ngu ngốc thôi thì cuộc đời của bạn sẽ bị hủy hoại, bạn dễ dàng né những em ghệ này. Tuy nhiên với những thanh niên tầm 20 tuổi đầu, những người không thể kiềm chế bản thân, họ chỉ muốn được lên giường mọi lúc mọi nơi và họ thấy hộp đêm cứ như là nhà máy đồ chơi to lớn vậy, như là nơi dành cho họ vậy. Và tôi nói điều này từ trải nghiệm của mình vì như tôi đã đề cập, tôi đã hẹn hò với hàng trăm gái, tôi đã hẹn hò rất nhiều những em ghệ tiệc tùng trong quá khứ, và nó dẫn tôi tới mấu chốt của vấn đề đó là tôi không thể nào đối phó với những thứ như thế này được nữa. Tôi không thể đối đầu được với sự hỗn loạn, những cơn đau đầu, tinh thần lúc nào cũng bất ổn. Tôi không thể chịu nổi những người bạn mờ ám của ả vì nhìn chung thì những người mờ ám thì hay giao du với những người mờ ám khác. Gái tệ giao du với gái tồi tệ khác. Mọi thứ luôn diễn ra như vậy. Gái tốt giao du với gái tốt. Tôi luôn nhận định rằng “Bạn cho tôi xem 5 người bạn của bạn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”, chỉ cần cho tôi biết 5 người bạn của bạn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Và tôi dùng nó để nhận biết được sự giống nhau của gái. Tôi luôn sử dụng câu nói đó với họ vì tôi đã từng chia tay rất nhiều em ghệ tiệc tùng. Tôi không hề muốn gặp lại ả thêm lần nào nữa và ả hay nói kiểu như “Anh chả biết gì cả, anh chả biết gì về em cả”. Và tôi phản hồi “Ồ có đấy, tôi không những biết về cô thôi đâu, tôi đã từng gặp ít nhất 5 người bạn của cô rồi, và tất cả bọn họ đều giống cô”. Đây là một bài học rất quan trọng mà những trang hẹn hò hay dân pickup sẽ không bao giờ dạy bạn. Họ sẽ không bao giờ dạy đâu bởi vì có rất nhiều hội thảo hướng dẫn cho nhiều người Làm Thế Nào Để Tán Tỉnh Gái Trong Bar Và Hộp Đêm. Bạn có phân biệt được đâu là gái thường xuyên đến Bar, Hộp đem và gái không thường xuyên đến không? Và tôi biết thừa là bạn biết. Những ả không thích đến Bar hay Hộp đêm là bởi vì họ đang muốn tìm kiếm một buổi hẹn hò đúng nghĩa, họ là những ả tốt, bạn muốn có được mối quan hệ với những gái này, đây mới là thứ mà bạn nên tập trung.


Rất nhiều người hỏi tôi “Anh biết đấy, Matt, tôi chỉ muốn ngủ với những em ghệ tiệc tùng thôi, tôi cũng không muốn một mối quan hệ nào với ả cả, chỉ là lên giường cùng nhau thôi”. Và đây mới là lúc nguy hiểm thật sự, chính các bạn, chính bạn là kẻ đầu tiên làm ả có bầu. Tôi chứng kiến nhiều chuyện xảy ra rồi, với cái phong trào pickup ngày càng tăng và nở rộ, tôi đã thấy ngày càng nhiều người, chính họ là những người đầu tiên làm ả dính bầu và chốt hạ, bạn đã tự hủy hoại cuộc đời mình trong lúc nó còn đang phát triển, chính bạn phải chi trả mọi khoản chi cho ả trong vòng 18 năm tiếp theo của cuộc đời, và sẽ luôn luôn có một đứa trẻ đang bước đi trên hành tinh này căm ghét bạn chỉ bởi bạn không muốn trở thành một phần của mẹ nó.


Bạn không được hẹn hò với những em ghệ tiệc tùng. Tôi cóc quan tâm ả ngon cỡ nào. Ả chỉ là sinh vật đang tự hủy hoại bản thân. Đừng để vẻ đẹp của ả đánh lừa bạn, và ả “thổi kèn” cho bạn một cách rất dễ dàng. Đúng, dĩ nhiên là vậy rồi bởi vì ả bị loạn thần mà. Tâm trí của ả không ổn định và ả “thổi kèn” cực kì giỏi luôn. Đúng, tôi nói luôn là rất nhiều trong số đó rất rất giỏi trong việc “thổi kèn” bởi vì họ rất cuồng nhiệt và tâm trí bấn loạn. Tuy nhiên, với tư cách là một người đàn ông, lại lần nữa, quay trở lại của việc trở thành một người đàn ông đó là bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ không phải hủy hoại nó, tôi không muốn thấy bạn phá hủy mọi thứ chỉ bởi bạn không thể kiếm soát hooc-môn hay cơn nứng của mình. Đây là điều rất khó khăn đối với những thanh niên 20 tuổi đầu so với những gã đã 30 tuổi. Những người rơi vào độ tuổi 30 họ vẫn bị kích thích và lên cơn nứng, tuy nhiên họ có trách nhiệm hơn bởi vì họ có quá nhiều thứ để mất, đây là những gã đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, họ sẽ không ném bay mọi thứ chỉ bởi vài em ghệ tiệc tùng, bởi vì nếu họ làm vậy, họ sẽ nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp. Tôi đang ngồi đây và nói cho bạn rõ mồn một từng từ một đó là đừng hẹn hò với những em ghệ tiệc tùng, họ sẽ hủy hoại cuộc đời bạn đấy. Họ kết giao với rất nhiều gái tệ hại, hoặc là với những em ghệ tiệc tùng khác. Đúng vậy, những em ghệ tiệc tùng kết giao với những em ghệ tiệc tùng khác. Và một khi bạn bắt đầu dính vào, một khi bạn bước vào mối quan hệ với họ, họ sẽ bắt đầu những Đêm Của Chị Em, họ có thể chưa ra ngoài lúc đầu đâu, bởi vì họ muốn chắc chắn rằng họ có được bạn. Họ phải đảm bảo rằng bạn đã vào mối quan hệ, bạn đã được gọi đến, bạn đã yêu họ, bạn cảm thấy thoải mái. Và một khi bạn đã đạt tới mức độ đấy. BOOM. Đêm Của Chị Em.


Tôi đã nghe rất nhiều người hỏi tôi “Tôi nên làm gì khi ả muốn ra ngoài đây, ả muốn đi nhảy, ả muốn nhảy”. Bạn đã bao giờ nghe ả nói như vậy chưa “Em chỉ muốn đi nhảy thôi mà. Sao con gái lại không được nhảy cơ chứ. Con gái có thể đi nhảy mà”. Nghe này, nếu ả muốn nhảy đến như vậy, ả có thể đi thẳng ra phòng khách. Bật nhạc lên. Vặn Volumn hết cỡ và nhảy muốn rớt đầu đi cũng được, đúng chứ? Ả có thể làm vậy mà. Nhảy bao nhiêu tùy cô muốn, nhảy cả ngày lẫn đêm cũng được. Làm ngay tại phòng khách. Nhưng vấn đề thực sự của việc nhảy trong phòng khác đó là không có gã nào ở đó cả, không có bất cứ đám đàn ông hứng tình nào cho ả sự chú ý hết. Thế bạn nghĩ tại sao gái thích đến hộp đêm? Họ không đến đó vì bạn đâu, họ cũng không đến đó vì đàn ông, đây là quan niệm sai lầm khá lớn mà nhiều mắc phải, họ nghĩ rằng gái đến hộp đêm để tìm gặp đàn ông, nhưng quan trọng hơn hết, họ đến hộp đêm để tìm kiếm sự chú ý. Họ muốn được chú ý đến. Và nếu ả đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc thì mắc gì ả lại phải cần sự chú ý từ những gã lạ mặt kia? Tại sao lại cần sự chú ý từ mấy thằng hứng tình đó làm gì trong khi ả đã có bạn trai đang chờ ở nhà. Điều này báo hiệu cho bạn biết có gì điều gì đó không ổn trong đầu ả. Đừng bỏ qua những thứ này chỉ bởi vì cô ngon, hiểu chứ. Mấy em này được gọi là Những Em ghệ Nóng Bỏng Thảm Hại. Chúng ta không hẹn hò những em thảm hại như vậy, chúng ta không hẹn hò những em ghệ tiệc tùng, bởi vì ả kết giao với những em ghệ tiệc tùng khác, một khi mà bạn bước chân vào mối quan hệ với một ai trong số họ, sẽ luôn luôn phải có Đêm Của Chị Em trong thỏa thuận, sẽ luôn luôn như vậy. Và nếu bạn có vấn đề gì trong mối quan hệ của mình, ả sẽ quay trở lại ngay hộp đêm. Đây không phải là những người mà tôi dạy bạn để tán tỉnh, bởi vì hầu hết đây là những gái mà dân pickup và mấy trang hẹn hò qua mạng hướng tới để chỉ dẫn bạn. Nếu bây giờ bạn đang hẹn hò với gái mà họ là những em ghệ tiệc tùng, và ả cần phải đi nhảy, ả cần phải có Đêm Của Chị Em với những cô bạn của mình, thì bạn cần phải thoát ra khỏi mối quan hệ này ngay bởi vì nó chỉ có thể làm tổn thương bạn thêm mà thôi. Nếu bạn cố và ngăn ả lại, nếu bạn thử ngăn ả đến hộp đêm và tôi thấy nhiều người đã cố thử rồi, ả sẽ bắt đầu gào lên “Anh kiểm soát em quá rồi đấy, anh đang ghen tỵ đấy à, anh đang kiểm soát và ghen tỵ quá mức rồi đấy”. Lúc này, sẽ có rất nhiều người yếu kém lộ rõ điểm yếu, họ sợ mất ả, họ hoàn toàn lùi lại và để ả đi “Thôi được rồi”. Không được làm vậy, nếu ả tiếp tục nói “Anh không tin tưởng em, anh chả tin em gì cả”, rất nhiều người lùi lại và chấp nhận trong khi việc họ nên làm đó là “Cô biết gì không, tôi không tin cô. Đáng lẽ ra tôi không nên hẹn hò với cô ngay từ đầu bởi vì cô là dạng tiệc tùng suốt ngày, và cô luôn luôn khiến cho mối quan hệ này tan nát, tôi không muốn cuộc đời tôi bị hủy hoại nữa. Sao cô không đến hộp đêm đó luôn đi nhỉ, tôi mong là cô sẽ tìm được thằng bạn trai mới, người đó chắc chắn không phải là tôi nữa đâu. Tạm biệt”. Hãy là một người đàn ông, và sau đó ra ngoài kia rồi hẹn hò những em ghệ không tiệc tùng, lúc này bạn sẽ thấy sự khác biệt cực kì to lớn. Mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều lần. Nếu bạn muốn hẹn hò với những em ghệ tiệc tùng, bạn muốn học cách làm thể nào để tiếp cận gái ở trong Bar và Hộp đêm hay những thể loại tương tự để hẹn hò, thì tôi không phải là người mà bạn nên theo học nữa đâu, bởi vì tôi sẽ không dạy bạn cách để hủy hoại cuộc đời mình. Đừng hẹn hò với những em ghệ tiệc tùng, nhớ nhé!