Trong cuộc đời này, bạn phải luôn biết đặt câu hỏi “Tại sao?”. Tại sao bạn lại làm công việc này? Tại sao bạn lại đến nơi đó? Và quan trọng nhất: Tại sao bạn lại đang ở bên cạnh người phụ nữ hiện tại? Nếu bạn đang làm một điều gì đó thực sự có giá trị, câu trả lời sẽ nảy ra ngay lập tức trong đầu. Ví dụ như tại sao tôi phải tập thể dục mỗi sáng? Để cơ thể khỏe mạnh, trí óc minh mẫn, để sống thọ hơn và không phải nằm liệt giường lúc cuối đời. Đó là những lý do cực kỳ chính đáng. Nhưng nhìn vào đám đàn ông trẻ các bạn thời nay xem, tôi tự hỏi các bạn cố tình tỏ ra ngu ngốc hay đó là tài năng thiên bẩm vậy? Quá nhiều gã đang đâm đầu vào những mối quan hệ độc hại, vô nghĩa mà chính bản thân gã cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Các bạn cứ như những con bướm nhỏ ngây thơ đang bay lượn rồi tự chui đầu vào một cái lưới mang tên “tình yêu”, để rồi ngơ ngác không biết đường ra.
Tỉnh táo lại đi, một mối quan hệ đối với đàn ông phải có mục đích rõ ràng. Phụ nữ thì thích cảm giác được yêu đương, hẹn hò, nhưng đàn ông chúng ta thì khác. Phần lớn đàn ông hoàn toàn vui vẻ và thoải mái khi được sống một mình. Cứ thử hỏi mười gã đàn ông ngoài kia xem họ thích cái nào hơn: Một mối quan hệ đầy rẫy mệt mỏi, áp lực, kiểm soát hay là được ở nhà một mình, tự do tự tại, uống vài chai bia và xem bóng đá? Tôi dám cá chín gã sẽ chọn vế sau. Đàn ông bản chất không thích những sự ràng buộc rắc rối của một mối quan hệ. Vì vậy, một khi đã chấp nhận đánh đổi sự tự do của mình để ở bên một người phụ nữ, bạn phải có lý do xứng đáng. Thực tế cuộc đời chỉ có đúng ba lý do, và chỉ ba lý do duy nhất để đàn ông bước vào một mối quan hệ: Tình dục đều đặn, sự thoải mái trong gia đình, và những đứa con.
Nếu một mối quan hệ đang tiếp diễn mà thiếu đi ba yếu tố này, nó hoàn toàn vô giá trị. Phụ nữ bẩm sinh có bản năng chăm chút, lo lắng cho mối quan hệ một cách thái quá, suốt ngày đòi hỏi nói chuyện về “chúng ta”. Đó là vì họ đang tập dượt cho thiên chức làm mẹ để chăm sóc đứa con sau này. Kẻ nào phủ nhận bản năng sinh học này của phụ nữ là một kẻ ngu xuẩn. Còn đàn ông, chúng ta không rảnh để chơi trò gia đình trị. Cái chúng ta cần là một đời sống tình dục viên mãn, những bữa cơm ấm cúng, nhà cửa gọn gàng và cuối cùng là những đứa con để nối dõi. Có thể khi còn trẻ, bạn nghĩ con cái là gánh nặng, là trách nhiệm phiền toái. Nhưng khi thực sự có một đứa con, nó sẽ trở thành lẽ sống, thành động lực tối thượng thúc đẩy bạn lao ra ngoài xã hội chiến đấu và kiếm tiền để lo cho gia đình. Ba điều kiện này là một thể thống nhất, thiếu một trong ba thì mối quan hệ đó chỉ là một cái xác không hồn.
Tôi biết rất nhiều gã đàn ông chấp nhận sống lầm lũi trong một mối quan hệ hết năm này qua năm khác, ví như một chiếc xe cà tàng đã hỏng hóc nặng nhưng gã lại hèn nhát không dám mang ra tiệm sửa. Gã sợ rằng nếu bỏ người phụ nữ này, gã sẽ không tìm được ai khác tốt hơn. Gã chấp nhận ở bên một người mình không còn yêu, tình dục thì nguội lạnh, cô ta chẳng thèm nấu cho gã một bữa cơm, nhà cửa thì bừa bộn và cô ta cũng chẳng muốn sinh con cho gã. Thật thảm hại! Hãy mặc chiếc quần của một người đàn ông trưởng thành vào và bản lĩnh để cho một mối quan hệ chết đi nếu nó không còn giá trị. Mối quan hệ từ năm 16 tuổi chỉ là sự trải nghiệm, thử nghiệm, nó chưa bao giờ là cái đích cuối cùng của cuộc đời. Điều quan trọng không phải là bản thân mối quan hệ đó, mà là những gì nó tạo ra: Đó là một gia đình và những đứa con.
Mới hôm trước, tôi đọc được một bài viết trên mạng xã hội của một gã lụy tình đến mức đáng thương. Gã và cô người yêu bên nhau nhiều năm, đến khi cô ta mang bầu thì cô ta lại tự ý đi phá thai. Gã thì muốn giữ đứa con, muốn gánh vác trách nhiệm giống như cái văn mẫu “tỏ ra đàn ông” mà lũ nữ quyền và mấy kẻ mộng mơ hay rêu rao, nhưng cô ta thì kiên quyết từ chối. Nghe này, khi một người phụ nữ không muốn sinh con cho bạn, hãy đá cô ta ngay lập tức! Giữa họ còn dung nạp cái gì nữa? Trong trường hợp này, cô ta đã tự tay hủy hoại giọt máu của gã, đó là một tội ác tàn nhẫn không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Tôi cực kỳ khinh bỉ sự đạo đức giả. Đừng có ngụy biện rằng “đó là quyền lựa chọn của phụ nữ”, hay “đây chưa phải thời điểm thích hợp”. Sự thật trần trụi ở đây là người đàn bà đó không muốn mang giọt máu của gã đàn ông này. Vậy mà gã kia vẫn lên mạng khóc lóc, tìm cách níu kéo mối quan hệ. Đúng là một gã nice guy trai đụt thảm hại!
Đừng biến mình thành một kẻ yếu đuối trong tình trường. Nếu bạn chỉ ở trong một mối quan hệ không có tương lai, không đi đến một cái kết cụ thể, thì bạn chẳng khác nào một đứa nhóc 16 tuổi đang chơi trò yêu đương. Mối quan hệ đó lúc này chỉ là một thứ đồ chơi để người phụ nữ thao túng và làm lãng phí thời gian quý báu của cuộc đời bạn. Hãy tỉnh mộng đi! Nếu chỉ cần tình dục, ngoài kia có hàng tá lựa chọn tốt hơn người phụ nữ hiện tại của bạn. Nếu cần sự gọn gàng, thoải mái ở nhà, bạn hoàn toàn có thể thuê một người giúp việc chuyên nghiệp, họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ và nấu cho bạn những bữa ăn ngon lành mỗi tối, mà chi phí còn rẻ hơn rất nhiều so với việc nuôi một cô bạn trai đỏng đảnh. Nếu không có được tình dục, sự bình yên và những đứa con để cùng nhau bước tiếp như những người trưởng thành, hãy đá cô ta ra khỏi cuộc đời bạn ngay lập tức.
