Chiêu trò của phụ nữ trong tình cảm, để bẫy đàn ông.
Toàn bộ chiến lược trong một mối quan hệ của phụ nữ thực chất rất đơn giản và cô nào cũng dùng chung một bài vở. Khi bạn bước vào mối quan hệ, cô ta sẽ làm mọi cách để khiến bạn đầu tư cảm xúc vào mình, nhưng ngay khi bạn sập bẫy, cô ta sẽ lập tức rút lui về mặt tình cảm, lạnh nhạt và xa lánh. Sau đó, cô ta bắt đầu đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm một kẻ thay thế – một gã khác cứng cỏi hơn, kẻ mà không bi lụy hay đầu tư tình cảm vào cô ta. Đây là một trò chơi tâm lý rất tăm tối và độc hại mà giới trẻ hiện nay rất dễ lầm đường lỡ bước nếu không được cảnh tỉnh.
Tôi nói điều này không có nghĩa là khuyên bạn phải tuyệt vọng, từ bỏ việc hẹn hò hay chọn lối sống cực đoan, đoạn tuyệt với phụ nữ. Đó là sự cực đoan ngu xuẩn và không cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui khi ở bên họ, miễn là bạn tỉnh táo nhận biết được các cạm bẫy. Hãy nhìn nhận phụ nữ giống như một chiếc xe hơi đắt tiền, chiếc xe tốt đến mấy cũng đòi hỏi phải bảo trì định kỳ từ thay dầu, kiểm tra phanh, check hệ thống điện. Nếu bạn lười biếng, không chịu bảo trì, chiếc xe sẽ hư bất ngờ, mặc bạn đứng bơ vơ bên vệ đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sợ phiền phức rồi tuyên bố từ bỏ việc lái xe. Việc bảo trì là bắt buộc nếu muốn vận hành trơn tru cái xe đó.
Tương tự như việc giữ gìn vóc dáng, nếu muốn không bị béo phì, bạn phải kỷ luật. Tôi cũng thèm junk food mỗi ngày, nhưng tôi biết cái giá phải trả là sự xập xệ của cơ thể, nên tôi chọn ăn uống lành mạnh để giữ phong độ. Mối quan hệ cũng vậy, để nó vận hành êm ái như một chiếc Lamborghini, bạn tuyệt đối không được coi mối quan hệ hay người phụ nữ đó là trung tâm của cuộc đời mình. Bạn phải sống vì chính mình, vì mục tiêu, lý tưởng, đức tin và sự nghiệp cá nhân, còn cô ta chỉ là người đồng hành.
Sai lầm chí mạng của hầu hết đàn ông là khi gặp được một cô gái vừa mắt, có chung sở thích âm nhạc hay phim ảnh, họ liền lập tức đặt cô ta vào vị trí trung tâm. Tôi đã từng trải qua điều này hàng ngàn lần trong quá khứ và đã nhận về những bài học tan nát. Giờ đây, tôi không bao giờ dại dột bỏ hết trứng vào một giỏ nữa. Từ khi tôi ngừng việc đầu tư toàn bộ tình cảm, tôi chưa từng bị bất kỳ người phụ nữ nào đá hay phải nghe những bài văn mẫu chia tay kiểu “chúng ta không hợp nhau”. Lý do là vì tâm thế cốt lõi của tôi không còn phụ thuộc vào cô ta, mối quan hệ giờ đây chỉ là phần đá ván thêm vào cho cuộc đời tôi phong phú hơn mà thôi.
Hãy giữ kỷ luật với tình cảm như cách bạn kiểm soát chế độ ăn uống. Phần lớn ngày trong tuần tôi ăn uống rất lành mạnh, chỉ dành một đến hai ngày cuối tuần để tự thưởng một chút đồ ngọt hay món ăn yêu thích. Bản chất của đực rựa thất bại là coi mối quan hệ như junk food, liên tục ngấu nghiến những cảm xúc ngọt ngào, thèm khát sự vỗ về. Họ nuông chiều, cam kết vô tội vạ và đầu tư tình cảm quá mức. Hệ quả là người phụ nữ sẽ nhìn họ như một kẻ yếu đuối, lụy tình, không thể đứng vững trên đôi chân của mình và thế là cô ta lập tức đi tìm người thay thế. Không một người phụ nữ nào muốn ở bên một kẻ như vậy.
Đừng tin vào luận điệu ngây thơ rằng chỉ cần có ngoại hình, tiền bạc và địa vị là sẽ mua được lòng trung thành của phụ nữ. Nhìn vào những người nổi tiếng, giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới, vợ hay người yêu của họ vẫn ngoại tình, bỏ rơi hoặc ly dị họ như thường. Nếu tiền tài và danh vọng có thể bảo đảm cho lòng thủy chung thì những bi kịch đó đã không xảy ra. Phụ nữ không suy nghĩ bằng lý trí logic như đàn ông, họ sống bằng cảm xúc. Một khi bạn làm mất đi sự kích thích trong cảm xúc của họ, thì dù bạn có cả đoàn xe Lamborghini hay trăm triệu đô trong tài khoản, gái vẫn sẵn sàng bỏ bạn để chạy theo một gã huấn luyện viên võ thuật không tiền, không địa vị, chỉ vì gã đó biết cách thao túng cảm xúc của ẻm.
Trong mọi mối quan hệ, luôn có hai cạm bẫy trực chờ bạn. Đầu tiên, cô ta sẽ dùng mọi cách từ trách móc, thao túng tâm lý đến việc làm bạn cảm thấy tội lỗi để ép bạn phải đầu tư tình cảm vào cô ta. Bạn có thể yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và chu cấp cho cô ta những bữa ăn sang trọng nếu có điều kiện, nhưng tuyệt đối không được đầu tư quá mức về mặt cảm xúc. Bí quyết của tôi là luôn giữ một chân trong và một chân ngoài mối quan hệ, không bao giờ để bản thân bị cuốn hoàn toàn vào đó. Đừng bao giờ thốt ra những lời hứa hẹn rẻ tiền kiểu “anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em”, điều đó chỉ tự biến bạn thành một kẻ thảm hại.
Chỉ cần bạn giữ vững lập trường này, không cần bạn phải quá cao lớn, đẹp trai hay sở hữu núi tiền, người phụ nữ của bạn cũng sẽ không bao giờ rời đi. Ngược lại, nếu bạn lụy tình, cô ta sẽ rút lui ngay lập tức vì đó là bản năng được lập trình sẵn trong máu họ. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, cô nàng nào cũng vậy thôi: bước một là đòi hỏi sự bi lụy từ bạn, bước hai là quay lưng lạnh nhạt ngay khi có được nó để đánh giá xem bạn có phải là một gã trai đụt yếu đuối, suốt ngày than vãn khóc lóc hay không. Là một người đàn ông bản lĩnh, bạn phải biết yêu thương từ một khoảng cách an toàn, giữ vững lập trường và tuyệt đối không bao giờ để mình hoàn toàn gục ngã trước họ.
