ĐÀN ÔNG ĐẲNG CẤP CAO VS THẤP

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ĐẲNG CẤP KHÔNG NẰM Ở TIỀN BẠC

Nhớ cho kỹ, đàn ông đẳng cấp cao có thể dễ dàng – thực sự rất dễ dàng – bước ra khỏi một mối quan hệ, trong khi mấy gã đẳng cấp thấp thì không bao giờ làm được điều đó. Khi tôi nói đến đẳng cấp cao, khái niệm này vượt xa cái mác giàu có hay danh vọng bên ngoài. Bạn hãy nhìn vào thực tế đi: có biết bao gã đàn ông có tiền tài, sự nổi tiếng nhưng vẫn bị đá, bị ly hôn, bị cắm sừng như thường.

Hãy nhìn gương Elvis Presley, vợ ông ta là Priscilla đã ngoại tình với chính gã huấn luyện viên karate của bả. Có một kịch bản rất hay lặp lại liên quan đến các huấn luyện viên jiu-jitsu hoặc karate; tốt nhất là bạn đừng bao giờ để vợ mình đi tập với mấy gã huấn luyện viên có ngoại hình cuốn hút. Kể cả bạn có tin tưởng đối tác của mình đến đâu, thì bản chất tiếp xúc thể xác, lăn lộn trên sàn tập của các môn võ này luôn tạo ra những rủi ro không đáng có mà một người đàn ông tỉnh táo nên tránh.

Nhiều kẻ ngây thơ trong cộng đồng redpiII ngày nay khẳng định rằng mọi thứ chỉ gói gọn vào ba yếu tố: ngoại hình, tiền bạc và địa vị. Họ tin rằng chỉ cần có đủ những thứ đó thì phụ nữ sẽ không bao giờ rời đi. Tôi nói cho bạn biết, đây là một trong những sai lầm ngu xuẩn nhất. Hàng tá ví dụ về các ngôi sao thế giới đã chứng minh rằng ngoại hình hay tiền tài chỉ giúp bạn mở cánh cửa ban đầu chứ không đủ sức giữ chân một người đàn bà. Phụ nữ sẵn sàng ly hôn với những người chồng vượt trội về tài chính và địa vị xã hội để chạy theo một gã kém cỏi hơn về mọi mặt, đơn giản vì gã “đẳng cấp cao” kia đã thất bại trong việc thể hiện bản lĩnh cốt lõi của mình.

SỨC MẠNH NỘI TẠI VÀ SỰ TỰ CHỦ CẢM XÚC

Đẳng cấp thực sự của một người đàn ông không được đo bằng khối tài sản, mà nằm ở nguồn lực cảm xúc, sự tự chủ và năng lực tự điều chỉnh hành vi. Bạn không được phép sống chỉ vì một mối quan hệ hay vì một người đàn bà. Khi bạn đặt cô ta làm trung tâm của cuộc đời – bất kể bạn giàu sang hay đẹp trai đến đâu – bạn đang tự phát đi tín hiệu rằng mình là kẻ có giá trị thấp. Bạn đang ngầm bảo ẻm rằng: có một thằng khác với nội tại mạnh mẽ hơn bạn ở ngoài kia, và phụ nữ thì luôn bị hấp dẫn bởi sự vững chãi nội lực đó.

Đàn ông bản lĩnh là người tự định hướng, tự khép kín và không bao giờ bấu víu vào phụ nữ để tìm kiếm sự an ủi hay thỏa mãn nhu cầu cảm xúc cá nhân.

Tôi chia sẻ từ chính trải nghiệm xương máu của mình: từ giữa những năm 2000 sau khi kết thúc một mối tình sâu đậm, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào, chưa bao giờ tựa đầu vào vai họ hay trút bỏ những gánh nặng cá nhân lên họ. Tôi áp dụng triệt để nguyên tắc này cho cả những mối quan hệ kéo dài nhiều năm sau đó và kết quả là tôi thành công hơn hẳn trong việc giữ chân họ. Thời điểm ấy, tôi chẳng có nhiều tiền, ngoại hình cũng chỉ ở mức trung bình chứ không phải người mẫu, nhưng phụ nữ vẫn ở lại bên tôi rất lâu dù ngoài kia có không ít lựa chọn tốt hơn. Bí quyết chỉ nằm ở chỗ: tôi hoàn toàn không có sự phụ thuộc hay dựa dẫm vào cảm xúc của họ.

PHỤ NỮ CẦN NGƯỜI DẪN DẮT, KHÔNG CẦN MỘT ĐỨA TRẺ

Truyền thông và phim ảnh độc hại ngày nay đang nhồi nhét vào đầu giới trẻ những thông điệp sai lệch rằng đàn ông phải dựa dẫm, chia sẻ và yếu đuối trước mặt bạn đời. Hãy tỉnh ngộ đi, cơ chế vận hành đúng đắn phải là: cô ấy tựa vào bạn, còn bạn hướng ra thế giới để gánh vác trách nhiệm và mục tiêu của một người đàn ông. Bạn phải biết tự dẫn dắt chính mình thay vì biến mối quan hệ thành cái rốn của vũ trụ, chính khả năng tự chủ đó mới tạo ra sức hút mãnh liệt.

Những gã đàn ông sở hữu đủ tiền tài, ngoại hình nhưng vẫn bị cắm sừng hay bêu rếu nhục nhã trước công chúng thực chất là những kẻ thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc và bộc lộ sự lụy tình. Cứ nhìn Will Smith tại lễ trao giải Oscars thì rõ, một người đàn ông thảm hại phụ thuộc hoàn toàn vào vợ để tìm kiếm sự ổn định tâm lý sẽ chỉ nhận lại sự khinh rẻ; dù cô ta có thể vẫn ở đó về mặt thể xác nhưng tâm trí đã rời đi từ lâu. Khi sự tôn trọng biến mất, những lời nói và hành động của người phụ nữ sẽ không còn chút kiêng nể nào dành cho bạn nữa.

BÍ MẬT TỐI THƯỢNG: DƯ THỪA LỰA CHỌN

Cuối cùng thì, sự khác biệt cốt lõi giữa đàn ông đẳng cấp cao và đẳng cấp thấp nằm ở một từ duy nhất: sự lựa chọn. Những cái tên như Elvis Presley hay Tiger Woods là minh chứng sống cho thấy các giá trị bên ngoài không bao giờ là đủ. Thứ tạo nên đẳng cấp tối cao của bạn trong mắt một người đàn bà là việc cô ta biết rõ bạn có những lựa chọn thay thế khả dĩ khác. Điều này tạo ra một áp lực cạnh tranh vô hình, khiến cô ta hiểu rằng mình hoàn toàn có thể bị tống khứ và buộc phải nỗ lực, lo lắng để giữ chân bạn.

Lời khuyên nghiêm túc của tôi dành cho bạn là hãy luôn giữ một chân trong, một chân ngoài mối quan hệ để bảo vệ sự ổn định cảm xúc của chính mình; hãy yêu cô ta từ một khoảng cách an toàn. Hãy dẹp bỏ mấy ảo tưởng lãng mạn kiểu Disney đi, thực tế phũ phàng là phụ nữ chỉ bị thu hút bởi người đàn ông có năng lực từ chối họ và sẵn sàng thay thế họ bằng một người khác có cùng hoặc hơn họ về sự quyến rũ và trẻ trung. Đây không phải là chuyện tốt hay xấu, mà là bản tính tự nhiên của phụ nữ. Đừng nghe những lời đường mật từ mấy chuyên gia hẹn hò dỏm khẹc, cố tình vẽ ra viễn cảnh màu hồng để trục lợi.

Đàn ông đẳng cấp thấp không bao giờ dám từ bỏ vì họ không có sự lựa chọn và luôn dồn 100% vốn liếng tình cảm vào một người. Phụ nữ đánh hơi thấy sự tội nghiệp này rất nhanh, họ sẽ lợi dụng và dần mất đi sự tôn trọng dành cho bạn. Ngược lại, đàn ông đẳng cấp cao sẵn sàng bước đi ngay lập tức nếu bị đối xử tệ bạc hay thiếu tôn trọng, bởi vì họ có khả năng nhảy sang một “nhành cây” khác một cách dễ dàng. Nhớ cho kỹ, bản lĩnh bước đi dựa trên sự lựa chọn mới là thứ định nghĩa đẳng cấp của một người đàn ông, chứ không phụ thuộc vào tiền tài hay danh vọng hào nhoáng bên ngoài.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết