Từ trước đến nay, hầu hết các kiến thức về game trên thị trường đều được viết bởi những gã ở độ tuổi 20 hoặc 30 để phục vụ cho lũ trẻ ranh mới lớn. Dù một số lý thuyết của chúng vẫn có giá trị áp dụng, nhưng thực tế phũ phàng là: một kẻ chưa từng bước qua dốc bên kia của cuộc đời thì chẳng thể nào có được cái nhìn sâu sắc, thực tế và bản lĩnh như một người đàn ông đã nếm trải đủ thăng trầm ở độ tuổi 50 như tôi.
Đa số lũ trẻ lao vào game chỉ vì bản năng hăm hở của những con đực thừa thãi hormone, thèm khát ngủ với càng nhiều phụ nữ càng tốt. Nhưng rồi khi chạm ngưỡng 30, áp lực xã hội buộc chúng phải “định hình cuộc sống”, cưới vợ và đẻ con. Lũ bạn của tôi hầu hết đã chọn con đường đó. Tôi không trách họ, vì nếu bản năng muốn duy trì nòi giống của bạn quá mạnh thì đó là con đường phổ biến nhất. Nhưng nếu bạn đủ tỉnh táo để nhìn xuyên qua bức màn này, bạn sẽ thấy cái gọi là “an cư lập nghiệp” chứa đựng vô số cạm bẫy.
Bản thân tôi tuyên bố thẳng: tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái gọi là “cuộc sống gia đình” tù túng, ngột ngạt. Tôi có tham vọng lớn và còn vô số mục tiêu phải chinh phục – những điều chắc chắn sẽ bị bóp chết nếu tôi mang thêm gánh nặng là một cô vợ cùng lũ trẻ nheo nhóc. Ngay cả khi nhìn nhận khách quan nhất có thể, tôi khẳng định cái thể chế hôn nhân hiện đại ở phương Tây này đã mục nát từ bên trong.
Nhớ cho kỹ: cuộc đời bạn chỉ có một và nó đã đi qua một nửa chặng đường. Tôi đã vượt qua đủ đắng cay, thiếu thốn để hôm nay chạm tay vào sự tự do, từng bước thoát khỏi guồng quay nô dịch của các tập đoàn. Tôi vẫn thấy mình sung sức và trẻ trung. Vậy lý do quái nào tôi phải tự đào mồ chôn mình dưới nghĩa vụ gia đình và nợ nần ở giai đoạn này?
Mỉa mai thay, chính lúc tôi tự chủ nhất lại là lúc phụ nữ thèm khát sự cam kết và hôn nhân từ tôi nhất. Cô người yêu cũ của tôi đã liên tục ép buộc tôi vào khuôn khổ đó, và kết quả là tôi thẳng tay đá cô ta ra khỏi cuộc đời mình. Đừng nghĩ tôi nói những điều này một cách hời hợt. Đôi khi tôi cũng có chút ngậm ngùi khi bản tính kiêu hãnh, tự do của mình từ chối những điều bình thường để đuổi theo lợi nhuận và sự bứt phá. Nhưng tôi tự xóc lại tinh thần ngay: nhìn ra ngoài xem, liệu có phải ai cưới vợ, sinh con cũng hạnh phúc mỹ mãn? Không hề. Sự thật phần lớn đều ngược lại.
Nhìn vào bản chất của hôn nhân hiện đại, cái gọi là “sự hỗn loạn về cảm xúc” và nguy cơ sụp đổ tinh thần còn đáng sợ hơn nhiều so với tổn thất tài chính. Khi bạn ký vào tờ giấy kết hôn, bạn đã tự kê ngang vào cổ mình một thanh kiếm bén. Pháp luật hiện đại trao quyền lực tối thượng cho người phụ nữ, đẩy người đàn ông vào thế làm hình nộm phục vụ gia đình. Chỉ cần một vài sai lầm, thanh kiếm sẽ phập ngay: ly hôn, mất tài sản, mất con và tổn thương tâm lý không bao giờ lành.
Tại sao bạn phải tự biến mình thành mục tiêu tổn thương? Tại sao phải mạo hiểm lãng phí hàng năm trời cuộc đời chỉ để chung sống với một người phụ nữ, chờ đến ngày cảm xúc thất thường của cô ta trỗi dậy rồi hất văng bạn ra đường với hai bàn tay trắng? Trong khi đó, bạn còn vô số đỉnh cao khác phải chinh phục.
Cuối cùng thì, tôi từ chối hôn nhân không có nghĩa là tôi từ chối phụ nữ. Tôi vẫn cần tình dục, vẫn muốn sự đồng hành và thăng hoa từ họ, nhưng tôi quyết không trả giá bằng cả cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao game không chỉ dành cho lũ con nít ở tuổi 20. Trong một xã hội thối nát mà tỷ lệ ly hôn cao ngất ngưởng và ngày càng nhiều đàn ông bản lĩnh lựa chọn né tránh hôn nhân, game trở thành bộ kỹ năng sinh tồn bắt buộc cho người đàn ông ở mọi giai đoạn cuộc đời.
Một người đàn ông ở tuổi 50 như tôi hay bạn cần phải biết: đâu là kỹ thuật game hiệu quả nhất cho độ tuổi này, sân chơi nào mới thực sự dành cho ta, và đâu là dòng phụ nữ ta nên hướng tới với những lợi thế mà lũ trai trẻ không bao giờ có được.
