Nhớ cho kỹ, đàn ông hạng nhất luôn biết rõ giá trị của mình và đòi hỏi một người vợ tương ứng với vị thế đó. Chỉ có đàn ông hạng hai mới gật đầu chấp nhận vơ lấy phụ nữ hạng hai.
Đầu tiên là chuyện trimh tiết. Một người phụ nữ đã trao đi thứ quý giá nhất cho kẻ không ở lại, không cưới cô ta, nghĩa là cô ta đã đem trọn vẹn sự ngây thơ và cuồng nhiệt nhất dâng hiến cho quá khứ. Người đến sau như bạn chỉ nhận lại phần thừa thãi, một phiên bản đã chai sạn và không bao giờ bạn có thể là người đầu tiên hay duy nhất. Việc này chẳng khác nào người nghèo nhắm mắt mua lại chiếc xe cũ vì không đủ tiền mua xe mới. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ: mua xe cũ thấy lỗi thì bạn bán tống bán tháo được, còn lấy một người vk mất trimg về rồi mới nhận ra nhược điểm, thì bạn không thể tiễn cô ta đi dễ dàng như vậy. Cuối cùng thì người thiệt thòi và cay đắng nhất vẫn chỉ là bạn. Vậy nên, hãy sáng mắt ra mà tìm một cô gái còn nguyên seal.
Tiếp theo, hãy nhìn vào thực tế sinh học phũ phàng của ☕ qua tuổi 30. Bước qua cột mốc này, khả năng thụ thai tự nhiên sụt giảm nghiêm trọng, trong khi nguy cơ sảy thai, thai ngoài tử cung, tiền sản giật và sinh non lại tăng vọt. Đáng sợ nhất là rủi ro dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ; một đứa trẻ sinh ra không khỏe mạnh sẽ kéo nát cả tương lai và tài chính của gia đình bạn. Trong khi gái 20 có hẳn 10-15 năm thời gian vàng để sinh 3-4 đứa con khỏe mạnh, thì phụ nữ qua 30 chỉ còn vài năm hẹp thòi. Càng để lâu càng khó đẻ, ước mơ về một mái ấm đông con của bạn coi như chấm hết.
Không dừng lại ở đó, thể lực và nhan sắc của họ cũng đã qua thời đỉnh cao. Độ tuổi 20-25 là đỉnh cao về nhan sắc, vóc dáng và sức hấp dẫn sinh học tự nhiên mà không son phấn nào thay thế được. Qua tuổi 30, dù có đắp bao nhiêu tiền chăm sóc cũng chỉ là níu kéo sự xuống cấp. Chăm con nhỏ, thức đêm, làm việc nhà đòi hỏi sức bền kinh khủng thể của tuổi 20; phụ nữ qua 30 thì khả năng hồi phục sau sinh rất chậm, nhanh mệt mỏi và dễ kiệt sức. Lấy một người đã yếu lại còn qua thời rực rỡ nhất, bạn đang tự chất thêm gánh nặng lên vai mình.
Về mặt tâm lý, một người phụ nữ qua 30 đã trải qua hàng loạt mối tình lãng xẹt chẳng đi đến đâu. Mỗi kẻ đi qua đời cô ta đều để lại một vết thương, một sự so sánh ngầm và làm cảm xúc của cô ta bị chai sạn. Vì đã quen được nhiều đàn ông theo đuổi và chiều chuộng, sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho chồng sẽ suy giảm hoàn toàn – điều mà bạn dễ dàng có được từ một cô gái 20 lần đầu biết yêu. Chưa kể, 10 năm sống một mình đã đúc khuôn một tư duy độc thân, tự quyết, tự lo quá sâu. Đây là kiểu tư duy đi ngược lại hoàn toàn với bản chất của hôn nhân.
Hôn nhân bền vững đòi hỏi người vk phải biết nhường nhịn và vâng phục sự dẫn dắt của người đàn ông. Nhưng phụ nữ qua 30 đã quen làm chủ cuộc đời mình, họ không còn muốn hạ mình hay lắng nghe ai, từ đó liên tục tạo ra các xung đột quyền lực trong gia đình. Nếp sống, thói quen ăn uống, chi tiêu và tư duy của họ đã đóng khuôn 10-15 năm, cực kỳ khó uốn nắn. Bạn lôi một người như vậy về nhà sẽ không thể cùng họ xây dựng một văn hóa gia đình mới từ đầu, đơn giản vì họ đã có sẵn một “lập trường” cố định và không chịu thay đổi.
Cuối cùng, quá khứ của họ luôn phức tạp hơn bạn tưởng rất nhiều. Nhiều năm sống lăn lộn bên ngoài dễ kéo theo nợ nần, áp lực công việc, nếp sống buông thả, những mối quan hệ lằng nhằng với người cũ, thậm chí là con riêng – và người chồng đến sau chính là kẻ phải gánh trọn đống rác đó. Cưới một cô gái 20, vợ chồng bạn có 40-50 năm thong dong bên nhau để trải qua mọi cột mốc và xây nền móng tình cảm vững chắc. Còn cưới phụ nữ qua 30, thời gian bên nhau bị rút ngắn, lại phải vội vã lao vào chuyện con cái ngay lập tức mà chẳng kịp tận hưởng hay gắn kết. Hãy tỉnh táo lại trước khi tự biến mình thành gã đàn ông hạng hai đổ vỏ cho kẻ khác.
—-
Tiến thoái lưỡng nan là tình huống mà :
(bài này dành cho những gã giàu có, phong độ)
– Vợ chồng bạn bằng tuổi hoặc gần tuổi.
– Vợ bạn sắp đến tuổi tiền mãn kinh (cỡ 45t), sắp hết trứng, nước nôi khô cạn, body và nhan sắc rệu rạc thấy rõ. Càng ngày vợ bạn càng khó ở do thay đổi hormone.
– Bạn thì biết dưỡng thể chất lẫn trí tuệ, ăn uống healthy, tập gym, kiểm soát stress tốt… nên ở tuổi gần 50 mà bạn vẫn phong độ và phơi phới như hồi 30, và bạn biết thừa mình vẫn “giã gạo” ngon lành đến tuổi 70.
– Bạn giàu, mà xung quanh lại toàn gái mới lớn.
– Bạn và vợ đã có vài đứa con
– Bạn nhìn vợ rồi thầm lắc đầu ngao ngán, chưa biết 20 năm tới sẽ ra sao. Bỏ vợ thì tội mấy đứa con, mà cố ở lại thì tội bạn.
…….
–> Và rồi bạn thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm khi tìm ra bài này của t, với công thức : tuổi vợ = tuổi chồng chia 2, rồi cộng 2.
Bạn 35 tuổi thì vợ bạn 19 tuổi, cách nhau 16 tuổi là đẹp. Khi vợ bạn 45 tuổi, thì bạn 61 tuổi, sẽ đỡ bị “lệch pha”, gia đình từ đó mà đầm ấm. Khoảng cách an toàn là 15-25 tuổi.
Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là do nợ nần.
—-
Những tác hại của việc lấy vợ trên 30t :
– 70% là ẻm đầy hành trang quá khứ với th khác, đầy các loại nước cốt dừa của nyc trong hang, trong miệng, trong cửa dậu.
Mài sẽ ko muốn biết ẻm và nyc đã làm j đâu.
– Ẻm chỉ còn 5-6 năm để sinh con. Mà phụ nữ thời nay chik nhiều vẵc xuyn đểu + dậy thì sớm, nên khả năng sinh con càng xuống cấp sớm.
Nếu mài muốn có 2-3 đứa, thì phải thúc vợ đẻ gần như liên tục ! Chứ cái kiểu kinh tế eo hẹp, cưới nhau xong muốn chill chill vài năm hẵng đẻ, rồi mỗi đứa cách nhau 4-5 tuổi…thì bỏ ý định đó đi.
– Tệ nhất là mài với ẻm gần tuổi, vì khi cả hai đến độ tuổi 40s, ẻm tiền mãn kinh và bắt đầu “khô hạn” lẫn khó ăn khó ở, còn mài vẫn còn phơi phới đến 60-70t nếu biết giữ sức khỏe. Một sự lệch pha ko hề nhẹ. Trong 20 năm lệch pha này, mài sẽ bị kiếm chiện, ghen tuông, kiểm soát x3 x4 lúc trước.
Cho nên ở Tây mới có công thức tuổi vợ = tuổi chồng : 2 + 2. Mài 40t thì vợ 22t
