Mẹ đơn thân cho đi tình yêu vô điều kiện ?!
Có một trái simp lỏ vừa phán:
“Lý do bạn nên hẹn hò với mẹ đơn thân: Họ biết thế nào là tình yêu vô điều kiện, biết cảm giác đó ra sao và biết cách trao đi. Họ có bản năng chăm sóc, kiên nhẫn nhất thế giới và rất bao dung. Họ biết rõ mình muốn gì và không bao giờ chấp nhận đầu hàng. Nếu họ chọn bạn, bạn phải thắp hương cảm ơn trời đất.”
Tôi nghe mà không thể tin nổi vào tai mình. Rốt cuộc cái loại trái simp này sống ở hành tinh nào, từ vũ trụ nào chui ra mà lại có cái lập trường lệch lạc đến mức tuyên bố mẹ đơn thân có “tình yêu vô điều kiện”?
Xét theo góc độ tâm linh hay thực tế, phụ nữ nói chung và mẹ đơn thân nói riêng làm quái gì có thứ tình yêu vô điều kiện đó để trao cho bạn. Ngay cả trong Kinh thánh cũng chỉ răn dạy người đàn ông phải yêu thương người phụ nữ của mình, chứ chưa bao giờ yêu cầu người phụ nữ phải yêu người đàn ông. Đơn giản vì họ không đủ khả năng làm điều đó; cùng lắm họ chỉ có thể ngưỡng mộ, tôn trọng, ở bên và ủng hộ bạn. Thế nhưng ngày nay, rất nhiều ả còn ko làm nổi những điều tối thiểu ấy.
Gã sjmp bảo mẹ đơn thân biết rõ mình muốn gì? Hoàn toàn sai bét! Nếu biết mình muốn gì, họ đã chẳng ăn ở hai lòng để rồi mang thai ngoài giá thú. Gái lao vào những gã trai hư, rồi khi mang bầu thì lại kỳ vọng một kẻ gánh nợ như bạn đến dọn dẹp hậu quả cho những quyết định bốc đồng, tồi tệ của ẻm. Khôn nó vừa vừa thôi ! Ẻm muốn bạn nhảy vào tiếp quản một “ván game” mà kẻ khác đã chơi dở và bấm lưu lại. Đây chính là kiểu đầu óc ngây thơ, mộng mộng mơ mơ, đang cố hô hào rằng hẹn hò với mẹ đơn thân là điều đáng tự hào.
Tôi nói thẳng cho bạn tỉnh ra: Đây là quyết định tồi tệ nhất đời bạn, cả về tài chính lẫn cảm xúc – đặc biệt là khi bạn chưa từng có con riêng. Bạn sẽ phải đối mặt với con của cô ta, và những đứa trẻ đó thường sẽ chẳng ưa gì bạn vì bạn đâu phải cha đẻ của chúng. Chúng sẽ tìm cách phá hỏng mối quan hệ của bạn. Giống như việc một kẻ điên tự vỗ ngực tự hào khi mua lại một chiếc xe cũ nát, đầy lỗi hệ thống điện, hỏng máy, suốt ngày phải gọi xe cứu hộ. Sao bạn phải rước một cục nợ về làm kiệt quệ tinh thần, thể xác và tiền bạc của mình, trong khi bạn hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống thong dong, lành mạnh?
Sự mù mịt này xuất phát từ việc thiếu trải nghiệm, thiếu game và thiếu lập trường. Mấy kẻ làm clip nhảm nhí đó chỉ dựa vào những luận điểm nhặt nhạnh từ ma trận truyền thông và phim ảnh Hollywood – nơi cố nhồi nhét rằng mẹ đơn thân là dũng cảm. Chẳng ai dí súmg vào đầu bắt họ phải trở thành mẹ đơn thân cả. Việc tung hô SGM chỉ làm gia tăng vấn nạn chửa hoang, kéo theo tệ nạn xã hội và gánh nặng ngân sách. Đừng để bản thân bị tẩy não. Cuối cùng thì mọi luận điểm bào chữa cho việc này đều hoàn toàn vô giá trị. Nhớ cho kỹ, bản lĩnh của người đàn ông là biết né tránh những cái bẫy làm tụt dốc cuộc đời mình.
