Phụ nữ sẽ đợi đến khi bạn rơi xuống vùng đáy thấp nhất của cuộc đời rồi mới quyết định rời đi. Đây là bản chất chung của số đông. Tôi không vơ đũa cả nắm, ngoài kia vẫn có những người phụ nữ kề vai sát cánh cùng người đàn ông của họ và tôi trân trọng điều đó. Nhưng đại đa số phụ nữ thì không. Họ sẽ không bỏ bạn khi bạn đang trên đỉnh cao phong độ, thăng tiến hay gặt hái thành công. Họ chỉ kiên nhẫn chờ đến khi bạn vấp ngã, cắm mặt xuống đất và chìm trong bế tắc. Lúc tất cả mọi người ngoảnh mặt, tài sản tiêu tan và hi vọng dập tắt, cô ta sẽ tự kết luận rằng bạn đã hết thời, và thế là cô ta rời đi để tìm một mối khác ngon hơn.
Đừng nhầm lẫn, tâm trí đàn bà vốn dĩ luôn ngầm tìm kiếm sự thay thế ngay cả khi đang trong mối quan hệ với bạn. Đối với hầu hết nam giới, kịch bản tàn nhẫn này lặp đi lặp lại từ cuộc tình này sang cuộc tình khác. Bản thân tôi cũng từng trải qua. Đàn bà trong đời tôi chỉ bỏ đi khi tôi sụp đổ hoàn toàn. Như một bản năng hypergamy điển hình, cô ta nhảy sang con thuyền khác ngon ăn hơn. Đó là thực tế phũ phàng của thế giới này. Không chỉ người yêu hay vợ, ngay cả bạn bè là nữ giới cũng sẵn sàng gạch tên bạn khỏi đời họ khi khó khăn ập đến.
Tất nhiên, nếu có một người phụ nữ chấp nhận ở lại khi bạn đang vụn vỡ, điều đó chưa chắc đã hoàn toàn tốt. Sự xuất hiện của cô ta dễ khiến bạn nảy sinh tâm lý ỷ y, dựa dẫm mà quên mất nghĩa vụ phải đứng thẳng dậy như một người đàn ông. Không có gì kích thích bản năng sinh tồn và nỗ lực vươn lên của một nam nhân mạnh mẽ bằng sự quay lưng của người khác. Cá nhân tôi lại thích cảm giác khi người ta đặt cược rằng tôi sẽ thất bại. Khi họ bỏ đi lúc tôi trắng tay, bản chất thật của họ mới bộc lộ: họ đến với tôi không phải vì con người tôi, mà vì lối sống, sự thành công và cái hào quang mà tôi cung cấp.
Trong quá khứ, đàn ông đối diện với nỗi đau này bằng sự can trường. Họ tổn thương một thời gian, nhưng rồi họ tự chữa lành, thích nghi và vượt qua. Động lực lớn nhất để một người đàn ông gượng dậy không chỉ là vì chính mình, mà còn là để chứng minh cho kẻ đã bỏ rơi mình thấy họ đã sai lầm đến mức nào. Năm 2000, khi thị trường chứng khoán sụp đổ, tôi mất sạch tài sản. Tôi không hoảng loạn mà chỉ tự nhủ phải tìm cách làm lại. Nhưng người phụ nữ ở bên tôi 3-4 năm lúc đó lại không ngừng buông lời cay đắng, chỉ trích và xát muối vào vết thương thay vì đồng hành.
Tôi bảo cô ta mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng cô ta lựa chọn rời đi vì không muốn dính dáng đến một kẻ thất bại. Nhớ cho kỹ: chưa đầy một năm sau, tôi lấy lại vị thế với một công việc tập đoàn, sắm xe sang và có một cô bạn gái mới trẻ trung, quyến rũ hơn nhiều. Còn cô ta chuyển sang một người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng rồi mối quan hệ đó chẳng đi đến đâu và giờ phải sống ở một khu nhà trọ vô cùng bình dân. Đó chính là bài học cho bạn: khi bị dồn vào chân tường, hãy đứng dậy nhanh nhất có thể. Đừng chui đầu vào cát như một kẻ thất bại, như trai đụt hay một kẻ yếu đuối.
Những gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì, đàn bà sẽ chỉ bỏ bạn khi bạn ở thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng mặt tích cực là nhờ vậy bạn mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Bạn sẽ không bao giờ biết bản chất thực sự của người phụ nữ mình đang hẹn hò cho đến khi mối quan hệ đó kết thúc. Giống như câu chuyện của John DeLorean, biểu tượng doanh nhân thập niên 1980. Ông tạo ra hàng loạt cải tiến cho chiếc ô tô vượt thời gian, tự thành lập công ty riêng và gặt hái thành công lớn. Nhưng khi ông vướng vào một vụ bê bối và phá sản, cô vợ siêu mẫu kém nhiều tuổi đã lập tức bỏ rơi ông để theo một người đàn ông giàu có khác ngay khi ông vừa được tuyên trắng án.
Kịch bản này diễn ra trong vô số mối quan hệ ngoài xã hội. Nhớ cho kỹ, đây là quy luật tiến hóa nghiệt ngã của cuộc sống. Việc của bạn là phải luôn giữ vững lập trường, không ngừng nâng cao giá trị tình trường và bản lĩnh của một người đàn ông. Đừng bao giờ gục ngã hay mong đợi sự rủ lòng thương từ bất kỳ ai. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận sự thật này để tự rèn luyện bản thân trở thành một người đàn ông bản lĩnh và không bao giờ bị đánh gục.
