BẮT BUỘC PHẢI MÒ RA QUÁ KHỨ CỦA PHỤ NỮ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Vì sao số lượng bạn tình của con ghẹ lại tối quan trọng, và tại sao bạn phải tuyệt đối tránh xa những cô nàng có lịch sử giường chiếu dày đặc. Chúng ta phải thẳng thắn: số lượng bạn tình cũ chính là yếu tố quyết định để chốt hay hủy một mối quan hệ. Tôi không bao giờ ngó ngàng tới mấy con ghẹ đã ngủ với quá 10 thằng. Bất kể cô ta bao nhiêu tuổi, cứ chạm mốc đó là tôi gạch tên.

Về mặt thống kê, một con ghẹ có từ 10 bạn tình trở lên sẽ có nguy cơ cắm sừng bạn cao hơn 33%, và tỷ lệ đổ vỡ của mối quan hệ cũng tăng lên tương ứng. Nhớ cho kỹ, cái thứ văn hóa độc hại ngày nay đang nhồi sọ phụ nữ rằng chuyện đó chẳng có gì to tát, rằng “đàn ông làm được thì đàn bà cũng làm được”. Họ ra rả đòi bình đẳng, bảo đó là tiêu chuẩn kép. Đúng, đây chính là tiêu chuẩn kép, và nó tồn tại có lý do của nó. Đàn ông ngủ với nhiều người thì được coi là bản lĩnh, còn đàn bà làm vậy thì bị coi thường, đơn giản vì: đối với đàn ông, việc quen gái và quệt quệt là cực kỳ khó; còn đối với đàn bà, việc quen trai và dạng chân cho nó húp sò dễ như trở bàn tay.

Một con ghẹ có chút nhan sắc chỉ cần bước vào quán bar, mở miệng hỏi xem ai muốn về nhà cùng cô ta, là đám đực rựa ngoài kia sẽ lao vào cắn xé, tranh giành nhau ngay lập tức. Ngược lại, ngay cả một gã bảnh bao nhất làm việc đó thì sẽ bị từ chối thẳng thừng hoặc bị coi là biến thái. Phụ nữ luôn có quyền chọn lựa trong cái thị trường này, và đó là lý do vì sao tiêu chuẩn kép xuất hiện. Đàn bà có quá khứ dày đặc sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của những người đàn ông giá trị cao. Chỉ có đám trai đụt, thiếu thốn sò lông, vớ được gì húp nấy mới không quan tâm, vì kẻ ăn mày thì làm gì có quyền đòi hỏi. Đàn ông giá trị cao có quyền chọn lựa, họ không việc gì phải hạ mình nhặt lại đồ thừa của kẻ khác.

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG VÀ TRÒ CHƠI LẬP TRƯỜNG

Khi lật lại lịch sử tình trường của mình từ những năm 1990 với hàng trăm cô gái đẹp, tôi nhận ra một quy luật bất biến: tất cả những mối quan hệ thất bại đều rơi vào những cô nàng có trên 10 bạn tình, thậm chí gấp đôi, gấp ba con số đó. Giữ vững lập trường này còn cho bạn một vị thế bề trên cực kỳ ngạo nghễ khi giao tiếp. Khi bạn gặp một cô nàng xinh đẹp đang ảo tưởng mình nắm đằng chuôi, hãy dội ngay một gáo nước lạnh bằng cách hỏi thẳng về số lượng bạn tình và lịch sử bệnh tình dục của cô ta. Nếu cô ta khai ra con số 11 hay 12, hãy bình thản tuyên bố rằng bạn không bao giờ hẹn hò với loại phụ nữ ngủ quá 10 thằng.

Sẽ có kẻ nhảy dựng lên bảo thế là đạo đức giả vì đàn ông thường có con số cao hơn. Tôi nhắc lại: cái khác biệt là đàn ông phải trầy da tróc vảy mới có sò để húp, còn đàn bà thì chỉ cần nằm ngửa là xong. Chẳng có thống kê nào chứng minh đàn ông ngủ nhiều sẽ làm cha tồi hay bạn đời tệ cả. Trái lại, sau khi đã nếm trải đủ vị đời, đàn ông có xu hướng dừng chân và chung thủy với một người. Còn với phụ nữ, việc chăn chuối dạo vô tội vạ sẽ ăn sâu vào máu và trở thành một chứng nghiện hành vi cực kỳ khó bỏ. Nhớ cho kỹ câu này: “Bạn không thể biến một con đờ-ũy thành vợ hiền”. Một khi đã cưỡi kẹc dạo, thì suốt đời cô ta cũng chỉ là kẻ cưỡi khặc dạo mà thôi.

Nực cười nhất là mấy cô nàng xem việc ngủ với nhiều đàn ông như một chiến tích hay điều gì đó vĩ đại, trong khi nó chẳng tốn một giọt mồ hôi. Phụ nữ kiếm tình dục dễ như lái xe, đi xe đạp hay ăn một đĩa cơm. Còn đàn ông? Chúng ta phải cày cuốc sml để nâng cấp ngoại hình, tính cách, sức hút, sự tự tin, tiền bạc và cả phong cách sống – chỉ để có được cái liếc mắt của một con ả trung bình.

Một đứa con gái chỉ cần cái mặt đẹp là đủ, không cần sự nghiệp, không cần tu dưỡng. Một con bé 18 tuổi bưng bê ở McDonald’s nếu đẹp vẫn có thể lọt vào mắt xanh của một đại gia học cao, rồi nghiễm nhiên làm phu nhân. Chiều ngược lại thì làm lòn gì có chuyện đó? Tôi đã nói rồi: phụ nữ sống ở mode dễ thở (trước 30t), còn đàn ông sống ở chế độ khó.

TIÊU CHUẨN CỦA ĐỒNG CỎ XANH VÀ KẺ ĐI SĂN

Khi đàn bà khoe khoang chiến tích giường chiếu lên đến con số hai ba mươi trở lên, đàn ông giá trị cao không hề ấn tượng. Ngược lại, chúng tôi nhìn thấy ở đó sự vô kỷ luật, rẻ rúng và gu thấp kém. Trét một đống phấn lên mặt hay làm tóc không phải là tài năng, và cái sự xinh đẹp đó là do bố mẹ ban cho chứ chẳng phải thành tựu gì tự thân đạt được. Đàn ông giá trị cao luôn thèm khát những người phụ nữ có rất ít hoặc chưa từng có bạn tình. Đó là lý do vì sao một con ghẹ 30 tuổi còn seal thì được ca tụng là “gái ngoan”, còn một gã trai 30 tuổi còn tem thì bị dán nhãn là “kẻ thua cuộc”.

Hiểu rõ điều này để làm gì? Để bạn biết cách tự nâng cao tiêu chuẩn của chính mình. Nếu bạn là một người đàn ông có giá trị, có tương lai xán lạn, đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn để dây vào loại ☕ đã qua tay cả tá đàn ông. Chúng cực kỳ rẻ tiền và mất chất. Có những nghiên cứu chỉ ra rằng tinh trùng của những thằng bồ cũ có thể lưu lại trong cơ thể ☕ rất lâu, thậm chí ảnh hưởng đến cả hành vi, tính cách của cô ta sau này – bạn cứ nhìn cách họ học theo thói quen của những thằng người yêu cũ là rõ.

Cuối cùng thì, hãy tỉnh táo lại đi. Đừng để truyền thông bẩn và những lời ngụy biện của đám chiến binh công lý xã hội làm mờ mắt. Bạn là người đi săn, và người đi săn xứng đáng có được một chiến lợi phẩm thuần khiết nhất, chứ không phải một món đồ đã qua tay 10000 thằng.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết