Khóc để thao túng đàn ông, phụ nữ kháo nhau !
Có một cô gái vừa chia sẻ cái gọi là “chiêu trò bẩn bựa” để thử lòng đàn ông:
“Đây là cách cực kỳ bẩn để biết ai đó có thích bạn hay không. Nếu người đó thực sự quan tâm, họ sẽ làm mọi cách – bất cứ điều gì – để ngăn nước mắt bạn rơi vì họ thương cảm. Nhưng nếu họ phản kháng và tỏ ra khó chịu, nghĩa là họ ghét bạn.”
Nhớ cho kỹ, cái trò “cry test” thời nay chỉ còn tác dụng với đám simp, trai đụt, mấy kẻ yếu đuối và lũ mê muội ăn ngập mồm “blue-pill”. Nó hoàn toàn vô dụng trước những người đàn ông đã thức tỉnh và có kiến thức red-pill. Bản thân tôi, cái trò này không bao giờ có cửa. Trong số những cô gái từng qua lại với tôi, có những lúc họ đột ngột phát khóc giữa đêm. Nguyên nhân đơn giản là vì tôi bận rộn theo đuổi mục tiêu, điều hành công việc, đi lại liên tục và không dành đủ sự chú ý cho họ. Dù gái khóc thật hay giả vờ thao túng, điều đó chẳng có chút giá trị nào với tôi. Tôi không tìm cách dỗ dành, mà kệ mẹ mấy ẻm khóc.
Tôi làm vậy để gái hiểu một điều: tôi không bao giờ chấp nhận kiểu hành vi đó. Nếu ẻm làm phiền quá nhiều, tôi thẳng thắn nói: “Anh ra ngoài đây. Chừng nào khóc xong thì nhắn tin.” Dù là giữa đêm, tôi vẫn đứng dậy bước ra ngoài uống nước, ăn nhẹ. Khi thấy tôi sẵn sàng quay lưng bước đi thay vì cuống cuồng “Ôi em yêu, anh đã làm gì sai? Để anh lau nước mắt cho em”, cô ta sẽ nhận ra một bài học xương máu: nước mắt vô lý không bao giờ đổi lại được sự thương hại. Muốn giữ tôi ở lại thì phải biết tự chủ cảm xúc. Tôi luôn nói thẳng: “Chúng ta đang ở bên nhau, tại sao em lại lãng phí và phá hỏng khoảnh khắc này bằng việc khóc lóc? Hãy tận hưởng đi chứ.” Thường thì sau đó, gái sẽ tự dừng lại.
Bản chất của cái “cry test” này chỉ là một trò thao túng cảm xúc. Tại sao cô ta không nói chuyện thẳng thắn mà lại dùng nước mắt để thử thách bạn? Vì phụ nữ không được lập trình để giao tiếp một cách trực diện, họ dùng cảm xúc và sự thao túng. Là một người đàn ông trưởng thành từng trải, tôi dạy bạn: đừng bao giờ sập bẫy. Đừng để bị dắt mũi hay cuống cuồng phản ứng để gái đạt được mục đích. Bạn phải giữ một lập trường vững chắc, lãnh đạm nhưng không thờ ơ. Hãy hỏi bằng giọng thản nhiên: “Tại sao em lại khóc? Khóc để làm gì?” Đến 99% lý do đưa ra sẽ cực kỳ nhảm nhí. Lúc đó, cứ thản nhiên bảo: “Nếu thích khóc thì cứ khóc đi, anh ra ngoài một chút.”
Nếu bạn ngồi đó xun xè: “Bé cún ơi không sao đâu, anh quan tâm em mà”, đó chính là lúc cô ta hoàn toàn mất đi sự tôn trọng dành cho bạn. Bạn vẫn có thể vỗ về, nhưng phải đúng tỷ lệ. 80% trường hợp, bạn phải giữ lập trường đanh thép: “Dẹp mẹ cái trò này đi, chẳng có lý do gì để khóc cả. Khóc khóc cc !” Chỉ 20% còn lại, khi lý do thực sự chính đáng và cô ấy thực sự thấy bị bỏ rơi, bạn mới thể hiện sự quan tâm nhưng phải bằng một phong thái nam tính, vững chãi: “Nín đi. Không việc gì phải khóc, có anh ở đây rồi.” Đó là sự cứng rắn của một người lãnh đạo, tuyệt đối không phải sự ủy mị “Ôi anh hiểu cảm giác của em, anh cũng thấy vậy”.
Cách xử lý này giống hệt như cách cha tôi dạy tôi ngày trước. Mỗi lần tôi khóc ăn vạ sau khi bị phạt, ông không dỗ dành để tôi trở nên yếu đuối. Ông chỉ thản nhiên: “Con ăn đòn là đúng rồi. Không sao đâu, sẽ ổn thôi.” Ông cho tôi đủ sự an tâm để vượt qua nhưng không nuông chiều. Nhờ vậy, tôi và các chị em mình chỉ khóc khi có biến cố thực sự lớn. Đến khi bước vào tình trường, tôi đem đúng nguyên tắc đó áp dụng với phụ nữ: 80% thời gian tôi cực kỳ cứng rắn, 20% còn lại tôi trấn an ngắn gọn. Tôi tuyệt đối không bao giờ chiều chuộng hay dỗ dành một người phụ nữ trưởng thành nín khóc, dù cô ta xinh đẹp đến mức nào.
Khi khóc, cô ấy tìm kiếm một người đàn ông bản lĩnh, một người biết dẫn dắt để tựa vào. Nếu bạn yếu đuối và nữ tính hóa bản thân, cô ấy sẽ khinh bạn. Hãy để đám bạn gái của cô ta làm việc dỗ dành, còn vai trò của bạn là lãnh đạo, sinh tồn và đứng vững trong cái thế giới khốc liệt này. Sự cứng rắn đúng lúc giúp bạn giữ trọn sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ cô ấy. Trái lại, đám trai đụt simp lỏ bẩn thỉu sẽ suốt ngày thề thốt: “Anh sẽ không đi đâu đâu, em là tất cả của anh”, và kết quả là làm cô ta tụt hết cảm xúc. Khi cô ấy khóc, hãy đối xử như một người anh em: vỗ vai một cái, cứng cỏi và thản nhiên.
Cuối cùng thì, việc cô gái bên trên dùng cái “cry test” này để dạy những cô gái khác thao túng đàn ông, là một sự lệch lạc. Nhưng nhớ cho kỹ: phụ nữ chỉ khóc vì người đàn ông mà họ thực sự có cảm xúc mạnh mẽ và khi bạn làm chủ cuộc chơi khiến họ bận tâm. Họ chẳng bao giờ tốn một giọt nước mắt cho đám trai đụt hay mấy kẻ làm lốp dự phòng trong friendzone đâu. Khi cô ta khóc vì bạn, nghĩa là bạn đang có giá trị tình trường cao và cô ta thực sự bận tâm về bạn – có khi là quá nhiều luôn.
