VÌ SAO TRAI TRẺ HAY LÀM NHỮNG TRÒ XUẨN NGỐC

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG KHÔNG NẰM Ở NHỮNG TRÒ NGU NGỐC

Nghe này, khi tôi còn là một thằng nhóc sáu tuổi, tôi và đám bạn đã cố bắt chước thần tượng làm những trò mạo hiểm bằng xe đạp. Tôi lao xuống một cái dốc tự chế từ đống thùng carton, và kết quả là một cú ngã nhớ đời với những vết sẹo chằng chịt trên tay. Lúc đó, tôi thấy mình như một anh hùng vì sự thất bại thảm hại đó. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những sai lầm mà sau này tôi mới hiểu ra bản chất thật sự của chúng. Đừng để những ảo tưởng về sự dũng cảm nhất thời đánh lừa bạn.

Nhiều năm sau, khi đã gần 30 tuổi, tôi lại một lần nữa rơi vào cái bẫy đó tại một nhà hàng ở New York. Chỉ vì một cuộc thi uống rượu vô nghĩa với một người bạn để chứng tỏ bản lĩnh, chúng tôi đã kết thúc buổi tối bằng việc nôn thốc nôn tháo trong công viên, làm hỏng cả những bộ đồ đắt tiền. Chẳng ai thắng trong cuộc chơi đó cả, chúng tôi chỉ là những gã hề say xỉn. Sự thật cay đắng là đàn ông thường làm những việc ngu ngốc chỉ để khẳng định vị thế trong nhóm.

Tại sao giới trẻ lại thích lao vào những trò mạo hiểm như leo lên những tòa tháp cao hàng trăm mét rồi treo mình lơ lửng chỉ bằng vài ngón tay? Câu trả lời rất đơn giản: các bạn đang cố gắng thiết lập sự thống trị. Ở phụ nữ, sự thống trị thường nằm ở nhan sắc, nhưng ở đàn ông trẻ tuổi – những người chưa có gì trong tay – cách dễ nhất để tạo sự khác biệt là làm những trò điên rồ. Bạn muốn chứng tỏ mình là “alpha” chỉ để thu hút những người phụ nữ hấp dẫn nhất.

Bọn nữ quyền hay lải nhải về “sự nam tính độc hại”, nhưng chúng chẳng hiểu gì cả. Đàn ông làm những việc điên rồ đó thực chất là vì phụ nữ. Nhưng hãy nhìn tôi bây giờ, một gã 50 tuổi, tôi không cần phải leo tháp hay làm trò khỉ để chứng minh giá trị của mình. Tôi có tiền bạc, có địa vị và những thành tựu thật sự. Đó mới là những dấu hiệu khẳng định giá trị của một người đàn ông, chứ không phải một cú nhảy tử thần hay một trận say túy lúy.

Những gã công tử bột có sẵn tiền của bố mẹ thường lại càng hay làm trò ngu ngốc hơn để bù đắp cho sự trống rỗng bên trong. Chúng muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với những chiếc xe sang, đồng hồ xịn mà chúng không tự tay làm ra. Còn với những người bình thường, khi bạn bắt đầu có những thành công thực sự, nhu cầu làm những việc điên rồ sẽ tự khắc giảm đi. Tiền bạc và thành tựu là biểu tượng cho năng lực của bạn, và chúng mang lại cho bạn những gì bạn muốn một cách bền vững hơn nhiều.

Tôi rất thích mô tô và hoàn toàn có đủ khả năng mua một chiếc ngay lập tức, nhưng tôi chọn không làm điều đó. Không phải vì tôi sợ tay lái của mình, mà vì tôi biết mình có quá nhiều thứ để mất. Ở tuổi này, tôi hiểu rằng mạo hiểm một cách mù quáng là sự ngu xuẩn. Một chàng trai trẻ không có gì trong tay thường dễ bị cuốn vào những trò tiêu khiển chết người của đám bạn vì cảm thấy mình là kẻ thất bại. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là cảm giác nhất thời vì bạn chỉ mới bắt đầu cuộc chơi.

9/10 lần bạn làm trò mạo hiểm và bình an vô sự, nhưng chỉ cần lần thứ mười sơ sảy, bạn sẽ chỉ còn là một vết máu dưới vực sâu. Trước khi định làm gì đó điên rồ, hãy tự hỏi: liệu sự tôn trọng nhất thời từ đám bạn có xứng đáng với mạng sống và tương lai của bạn hay không? Nếu nó không mang lại lợi ích thực tế nào cho sự nghiệp hay cuộc sống lâu dài, thì đừng có dại mà đâm đầu vào. Đừng để sự sĩ diện hão hủy hoại cả cuộc đời phía trước.

Bạn phải học cách nói “Không” trước áp lực của bạn bè. Có thể họ sẽ gọi bạn là kẻ hèn nhát, là “đàn bà”, hay thậm chí tẩy chay bạn. Tôi đã từng bị tẩy chay nhiều lần, và tôi nói cho bạn biết: điều đó chẳng có gì đáng sợ cả. Bản lĩnh thực sự là dám bước đi một mình và trung thành với mục tiêu của bản thân. Bạn có thể là một “kẻ thất bại” ở tuổi 20 vì chưa có thành tựu, nhưng nếu bạn kiên trì làm việc, thành công sẽ đến và tích tụ dần theo thời gian.

Hãy tự đặt câu hỏi: Bạn có sẵn sàng đánh đổi cả một tương lai rạng rỡ chỉ để làm hài lòng một đám bạn mà thậm chí có khi bạn còn chẳng thực sự ưa thích? Học cách bước ra khỏi những nhóm bạn độc hại đó chính là cách để bạn rèn luyện sự độc lập thực sự. Đừng trở thành một quân cờ trong trò chơi của kẻ khác. Một người đàn ông thực thụ là người biết làm chủ hành vi của mình và có cái nhìn xa trông rộng về cuộc đời.

Nếu một ngày bạn nằm xuống vì một trò ngông cuồng, bạn biết đám bạn đó sẽ nói gì không? Chúng sẽ tặc lưỡi: “Thật tội nghiệp cho thằng John, đúng là một gã ngốc,” rồi sau đó chúng lại rủ nhau đi uống rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng ai khóc thương cho sự ngu xuẩn của bạn lâu đâu. Vì vậy, hãy sống sao cho đáng một kiếp người, đừng chết vì những tràng pháo tay giả tạo của những kẻ không hề quan tâm đến sự sống chết của bạn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết