TRUYỀN THÔNG DÒNG CHÍNH LÀ ÁC QUỶ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

SỰ THẬT NỬA VỜI LÀ KẺ THÙ CỦA CÔNG LÝ

Để tôi kể cho bạn nghe một ví dụ, và hãy chuẩn bị tinh thần vì nó có thể khiến bạn sốc. Nếu tôi nói với bạn rằng: “Tôi đã từng ngủ với một cô bé 14 tuổi”, phản ứng đầu tiên của bạn chắc chắn là ghê tởm, coi tôi là một kẻ biến thái và muốn báo cảnh sát ngay lập tức. Đó là phản ứng bình thường khi bạn chỉ nghe một nửa sự thật. Nhưng nếu tôi nói thêm câu thứ hai: “Lúc đó tôi mới 13 tuổi, và đó là bạn cùng lớp của tôi”, thì câu chuyện lại trở thành một kỷ niệm thời mới lớn ngây ngô. Một nửa sự thật đầu tiên có thể hủy hoại cả một đời người, và đó chính là cách mà truyền thông dòng chính (MSM) đang vận hành.

Truyền thông hiện đại không còn đưa tin khách quan, chúng đang áp đặt một “cốt truyện” (narrative) có sẵn. Thay vì lắng nghe phóng viên từ hiện trường để biết người dân đang quan tâm điều gì, các biên tập viên ngồi trong phòng máy lạnh và quyết định xem ngày mai bạn phải đọc cái gì. Họ tự cho mình cái quyền dẫn dắt dư luận, nhưng cái quyền đó chỉ có giá trị khi họ nói lên toàn bộ sự thật. Tiếc thay, họ thường xuyên lờ đi “câu thứ hai” – tức là cái bối cảnh quan trọng – để nhào nặn sự thật theo ý đồ chính trị của họ.

Vấn đề nằm ở chỗ, hầu hết những kẻ làm truyền thông hiện nay đều có xu hướng nghiêng về phía cánh tả. Họ cố tình bóp méo thông tin để phục vụ phe phái của mình, lờ đi những vấn đề thực sự đang ảnh hưởng đến những người có quan điểm khác biệt. Điều này tạo ra một vết nứt sâu sắc trong lòng xã hội. Một nền dân chủ thực sự cần sự đa dạng về quan điểm, cần những cuộc tranh luận nảy lửa nhưng công bằng. Nhưng truyền thông dòng chính lại đang cố tình dập tắt những tiếng nói đối lập, gán cho họ những cái tên như “phát xít”, “kỳ thị” hay “ghét phụ nữ” chỉ vì họ không đồng ý với “cốt truyện” có sẵn.

Sự lệch lạc này không phải là tin giả (fake news), mà là tin tức bị bẻ lái (slanted news). Nó nguy hiểm hơn tin giả vì nó dựa trên một phần sự thật để dẫn dắt người ta đến một kết luận sai lầm. MSM không còn làm nhiệm vụ của một người đưa tin; họ đang trở thành một cái loa phóng thanh cho các thế lực chính trị và tập đoàn. Họ ôm khư khư cái “cốt truyện” của mình, không chịu chấp nhận bất kỳ góc nhìn phản biện nào, và điều đó khiến họ trở nên độc hại. Khi bạn chỉ được cho ăn một nửa sự thật, bạn sẽ dần trở nên mù quáng và dễ bị thao túng.

Sự chia rẽ mà truyền thông tạo ra chính là cơ hội cho những kẻ thù thực sự của nền văn minh phương Tây tấn công. “Chia để trị” là một chiêu bài cũ rích nhưng vẫn luôn hiệu quả. Bằng cách im lặng hoặc tìm cách bịt miệng những ý kiến trái chiều, truyền thông dòng chính đang tiếp tay cho việc xé nát sự gắn kết xã hội. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tỉnh táo và chiến đấu chống lại sự áp đặt này trong từng bước một. Đừng để mình trở thành một con cừu ngoan ngoãn chỉ biết gật đầu trước những gì báo chí thêu dệt.

Nhiều người đang dần nhận ra sự thật này, và đó là lý do tại sao lượng người xem, người đọc của các tờ báo lớn đang sụt giảm nghiêm trọng mỗi ngày. Tuy nhiên, chính phủ và các tập đoàn lớn vẫn đang tìm mọi cách để “bơm máu” cho những cái xác không hồn này vì chúng vẫn là công cụ tuyên truyền đắc lực. Chúng ta đang đứng trước hai lựa chọn: hoặc là ép truyền thông phải cải tổ, tách rời khỏi lợi ích của chính phủ và tập đoàn để đưa tin trung thực; hoặc là để chúng tự sụp đổ dưới sức nặng của những sai lầm và sự gian dối của chính mình.

Cá nhân tôi thấy truyền thông dòng chính vẫn có giá trị nhất định nếu nó biết làm đúng chức năng truyền tải thông tin quan trọng một cách nhanh chóng. Nhưng để cứu vãn nó, chúng ta phải buộc họ phải đưa ra “câu thứ hai” – cái bối cảnh, cái sự thật trọn vẹn – ngay từ đoạn đầu của bài viết, chứ không phải giấu nhẹm nó ở cuối bài hoặc lờ đi hoàn toàn. Sự thật không bao giờ là một nửa; một nửa sự thật chính là lời nói dối xảo quyệt nhất.

Trong quá khứ, những năm 30 hay 50, truyền thông từng là nguồn gốc của sự đoàn kết. Những người như Walter Cronkite từng là tiếng nói của cả một quốc gia, được mọi người tôn trọng vì ông đưa ra một cái nhìn bao quát, đại diện cho tất cả tầng lớp xã hội chứ không chỉ riêng phe phái nào hay giới tinh hoa sống ven biển. Chúng ta cần quay lại thời kỳ mà sự thật được tôn trọng hơn là những kịch bản chính trị rẻ tiền. Đó là con đường duy nhất để hàn gắn sự chia rẽ và bảo vệ bản sắc của một quốc gia tự do.

Tôi nói những điều này để bạn tỉnh thức. Đừng vội vàng phán xét khi chỉ mới nghe một đoạn tin vắn, một cái tiêu đề giật gân. Hãy luôn đi tìm “câu thứ hai”, hãy luôn đặt câu hỏi về bối cảnh đằng sau mỗi sự kiện. Sự tỉnh táo của bạn chính là vũ khí mạnh nhất để chống lại sự thao túng. Đừng để truyền thông dẫn dắt bạn như một con rối; hãy là một người đàn ông có tư duy độc lập, biết phân biệt trắng đen và dám bảo vệ sự thật trọn vẹn, dù nó có khó nghe đến thế nào đi chăng nữa.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết