ĐỪNG ĐỂ THỜI GIAN NGHIỀN NÁT BẠN
Tôi muốn nói với bạn về việc lập ngân sách, nhưng đừng có nghĩ hẹp hòi rằng tôi chỉ đang nói về mấy đồng bạc lẻ hay vài giờ đồng hồ làm việc. Cái bạn cần quản lý một cách khắc nghiệt nhất chính là cuộc đời mình. Hãy tỉnh ngộ đi, cuộc đời này là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Nó có điểm kết thúc, và nếu bạn không biết cách phân bổ nó, bạn sẽ ném nó qua cửa sổ một cách vô nghĩa như cách bạn tiêu xài hoang phí tiền bạc và thời gian vào những thứ vô bổ.
Cách lập ngân sách cuộc đời thực ra rất đơn giản, nhưng đòi hỏi sự kỷ luật và tầm nhìn. Bạn phải tự tra hỏi bản thân rằng mình muốn đứng ở đâu vào những dấu mốc quan trọng trong đời: 30, 40, 60 hay 80 tuổi. Đừng đợi đến lúc nước đến chân mới nhảy. Hãy đặt bút xuống và vạch ra cụ thể những mục tiêu đó ngay từ bây giờ. Bạn muốn có một cuộc sống như thế nào? Bạn muốn sở hữu cái gì khi chạm đến những cột mốc đó? Đó là những viên gạch đầu tiên bạn phải đặt xuống cho bản đồ cuộc đời mình.
Tôi khuyên bạn nên làm hẳn một bảng kế hoạch chi tiết, phân chia rõ ràng theo từng giai đoạn tuổi tác cho các khía cạnh: bạn bè, các mối quan hệ, sự nghiệp và tài chính. Ví dụ, đến năm 40 tuổi, bạn muốn kết hôn, có hai con, giữ chức phó chủ tịch một công ty lớn và sở hữu nhà riêng. Đến năm 50 hay 60, tài chính của bạn phải vững vàng với những bất động sản cho thuê chứ không phải vẫn đang loay hoay kiếm từng đồng. Đừng có mơ mộng hão huyền hay sống kiểu “thiếu niên vĩnh cửu”, cứ chơi bời lêu lổng rồi nghĩ rằng mọi thứ sẽ tự ổn thỏa.
Tại sao phải làm việc này ngay khi còn trẻ? Bởi vì khi bạn đặt mọi thứ lên mặt giấy, bạn buộc bộ não mình phải suy nghĩ về tương lai. Khi bạn còn trẻ, bạn có thời gian và sự bình tĩnh để lựa chọn. Đừng để mình rơi vào thảm cảnh khi đã 50 tuổi mà vẫn chưa có nổi một chỗ ở cố định, trong khi thu nhập thì bắt đầu sụt giảm theo tuổi tác. Lúc đó, sự sợ hãi và hối hận sẽ gặm nhấm bạn, nhưng mọi thứ đã quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Đừng sống kiểu tùy tiện, để mặc dòng đời xô đẩy rồi một ngày nhìn lại ở tuổi 70 và nhận ra mình chẳng có gì trong tay.
Có thể bạn đang nghĩ rằng việc lên kế hoạch cho 20 hay 40 năm tới là điều ngớ ngẩn. Nếu vậy, bạn hoàn toàn sai lầm. Tôi đã sống gần nửa thế kỷ và tôi khẳng định với bạn một sự thật nghiệt ngã: Những ngày thì dài nhưng những thập kỷ thì cực ngắn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mình háo hức đi xem bộ phim yêu thích vào ngày ra mắt, mọi chi tiết từ lớp học đến bạn bè đều rõ ràng như mới hôm qua, nhưng thực tế đó đã là chuyện của 36 năm trước.
Thời gian là một kẻ lừa đảo tài tình. Nó làm bạn tưởng rằng mình còn nhiều lắm, nhưng thực chất nó trôi qua chỉ trong một chớp mắt. Những ngày tháng bạn đang lãng phí hôm nay chính là cái giá đắt mà bạn phải trả trong tương lai. Đừng là kẻ khờ dại, hãy lập ngân sách cho cuộc đời mình ngay bây giờ trước khi quá muộn. Đừng để đến lúc nhận ra giá trị của thời gian thì bạn đã không còn thời gian để sử dụng nữa.
