VỀ MẬT VỤ TRÊN MẠNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Mạng lưới mật vụ liên bang đang âm thầm thâm nhập và sục sạo khắp các phong trào phản kháng trực tuyến, nơi tôi cũng là một phần trong đó. Bản thân tôi đã nếm trải trò bẩn thỉu này từ những năm 2008-2010 khi còn điều hành một trang blog tài chính khá nổi tiếng. Khoảng năm 2011, một gã kết thân với tôi qua email, liên tục ép tôi đưa ra những lời khuyên tài chính – một hành vi trái pháp luật đối với người không có giấy phép. Gã sơ hở dùng nhầm email công vụ có đuôi dhs.gov của Bộ An ninh Nội địa Mỹ thay vì email Yahoo ẩn danh thông thường. Hóa ra, gã đang cố tình gài bẫy để đẩy tôi vào vòng lao lý.

Sự khốn nạn không dừng lại ở đó. Khi tôi lập kênh Youtube, vài đứa con gái mười lăm, mười sáu tuổi bất ngờ tiếp cận tôi với những lời lẽ đầy mời gọi. Bạn nghĩ một đứa trẻ ranh lại hứng thú với những triết lý gai góc của một gã đàn ông trải đời như tôi sao? Nghĩ lại đi, đó là những cái bẫy mỹ nhân rẻ tiền mà hệ thống tạo ra để hủy hoại danh tiếng của tôi. Phía sau màn hình máy tính đó không có cô gái tuổi teen nào cả, mà rất có thể là một gã mật vụ bốn mươi tuổi, béo phì, nách đeo súng ngắn, đang dùng một ngón tay mổ cò bàn phím để đưa tôi vào tròng. Bọn chúng luôn chực chờ săn lùng bất cứ kẻ nào có tầm ảnh hưởng để tiêu diệt ngay từ trong trứng nước.

Giữa lúc YouTube kiểm duyệt gắt gao từng video vô hại của tôi, thì nội dung kích động bạo lực của một vài kênh lại được thuật toán đẩy đi khắp nơi và bật kiếm tiền tối đa. Cuối cùng thì bọn nó chính là mật vụ cài cắm, kẻ đã dụ dỗ đám đông thật thà tự điền tên thật và email vào một danh sách, rồi gã ôm đống danh sách đó biến mất không một dấu vết chỉ sau hai ngày, bỏ mặc những kẻ ngu muội tự phơi bày danh tính trước cơ quan an ninh.

Suốt bốn năm làm nội dung trực tuyến, tôi nhận được hàng vạn thư từ người hâm mộ và dễ dàng phân loại được họ: người biết ơn, kẻ cô đơn muốn tìm sự chú ý, hay những người suy tư sâu sắc. Chính vì quá thấu hiểu tâm lý khán giả, tôi có thể ngửi thấy mùi mật vụ từ khoảng cách cả dặm. Lũ mật vụ luôn tỏ ra cực kỳ tử tế, nhiệt tình, nhưng điểm chung của chúng là luôn khéo léo mở đường, kích động bạn vi phạm pháp luật hoặc cổ xúy bạo lực. Chúng sẽ gạ gẫm bạn bằng những câu như “sẽ tuyệt biết mấy nếu có một cuộc cách mạng xảy ra”. Chúng sử dụng những thuật ngữ quân sự trá hình như “phòng thủ chủ động” để che giấu ý đồ kích động hành vi hung hãn.

Hiện tại, có ba mật vụ đang cố tiếp cận để gài bẫy tôi, và trò bẩn này đang lan sang cả các hội nhóm trực tuyến – nơi các bạn tự do nhắn tin riêng với nhau. Nhớ cho kỹ, nếu bất kỳ kẻ nào trên mạng kích động bạn cầm súng, bạo loạn hay phạm pháp, kẻ đó chắc chắn là mật vụ. Chính quyền đương nhiệm đang ra rả nói về nội chiến, tạo ra những cái bẫy tinh vi mà một nửa số kẻ tham gia thực chất là chỉ điểm của chính phủ. Chúng cần những con dê tế thần, cần những kẻ khủng bố nội địa tự phong để hợp thức hóa một chế độ độc tài toàn trị mà chúng muốn áp đặt. Trừ khi bạn biết rõ nhà cửa, gia đình và con người thật của họ ngoài đời, còn không, hãy mặc định kẻ kích động bạo lực là mật vụ đang muốn tống bạn vào tù năm mươi năm.

Xã hội này không chỉ đang trượt dài, mà đang lao đầu thẳng xuống hố sâu của sự toàn trị, tàn bạo không kém gì thời kỳ tăm tối nhất của lịch sử. Những trò gài bẫy này chính là bước dọn đường của hệ thống cai trị nhằm triệt hạ quyền tự do của bạn. Tôi nói ra những điều này không phải vì hoang tưởng, mà để cảnh tỉnh bạn trước khi quá muộn, để sau này bạn không phải khóc lóc sau song sắt vì sự ngây thơ của mình. Cuối cùng thì trong cái thế giới đầy cạm bẫy này, sự sống sót chỉ dành cho kẻ tỉnh táo. Giữ cho đôi mắt bạn mở thật to, và cái miệng phải ngậm thật chặt.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết