VỀ CHUYỆN PHÁ THAI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Tôi có một giả thuyết cực kỳ đanh thép về vấn đề nạo phá thai mà tôi dám cá là chưa một kẻ nào trên đời này dám đem ra thử nghiệm. Nhớ cho kỹ, nó sẽ giải thích toàn bộ lý do tại sao trong suốt 50 năm qua, câu chuyện nạo phá thai lại trở thành một thứ tôn giáo cuồng tín được đám đàn bà tung hô nhiều đến thế. Hãy nhìn lại lịch sử đi, trước những năm 1960, cái từ “nạo phá thai” hiếm khi nào xuất hiện trong tâm thức xã hội, nó chẳng phải là một chủ đề nóng bỏng khiến ai cũng phải nhảy dựng lên tranh cãi như bây giờ. Thời đó, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, và nếu có, nó chỉ nằm ở hai cực của xã hội: hoặc là mấy cô tiểu thư đài các lỡ dại với người yêu phải phá thai để giữ thể diện cho gia tộc, hoặc là những người đàn bà nhập cư nghèo khổ dưới đáy xã hội, đẻ năm bề bốn bể đến mức các bà đỡ phải tìm cách tống khứ cái thai ngoài ý muốn. Còn đối với tầng lớp trung lưu rộng lớn, nạo phá thai hoàn toàn là một khái niệm không tồn tại. Vậy thì cái quái gì đã xảy ra để biến nó thành một vấn đề nhức nhối như ngày hôm nay?

Câu trả lời nằm ở bước ngoặt những năm 1963 – 1964, khi thuốc tránh thai bắt đầu tràn ngập thị trường và được sử dụng vô tội vạ. Bản chất của những viên thuốc tránh thai đó là gì? Nói thẳng ra, chúng là những hormone nhân tạo. Cơ chế hoạt động của chúng vô cùng quỷ quyệt: chúng lừa gạt cơ thể người đàn bà, khiến cơ thể lầm tưởng rằng mình đã mang thai và từ chối tiếp nhận thêm bất kỳ một phôi thai nào nữa. Đó là lý do tại sao mấy đứa con gái mới lớn khi bú cái thứ thuốc này vào thì mụn nhọt biến mất, da dẻ láng mịn và tỏa ra một cái thứ hào quang y hệt như của một người đàn bà đang mang bầu thực sự. Nhưng cái giá phải trả cho sự lừa dối tạo hóa này lại vô cùng kinh tởm dưới góc độ tiến hóa.

SỰ ÍCH KỶ NGUYÊN THỦY VÀ TIẾNG GÀO THÉT CỦA NHỮNG CƠ THỂ BỊ LỪA GẠT

Trong tự nhiên, một người đàn bà đang mang thai sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ hay chào đón một người đàn bà khác cũng mang thai xung quanh mình. Bộ não nguyên thủy của họ hiểu rằng nếu có thêm một đứa trẻ khác ra đời trong bộ lạc, nguồn thức ăn và sự bảo vệ của cộng đồng dành cho con của họ sẽ bị chia năm sẻ bảy. Sự ích kỷ sinh học đó sinh ra một tâm lý thù ghét và bài xích việc mang thai của kẻ khác để bảo vệ lợi ích của chính mình. Giờ thì bạn hãy nhìn vào thực tế đi: hàng triệu con ả ngoài kia đang nốc thuốc tránh thai mỗi ngày, đồng nghĩa với việc cơ thể chúng đang bị giam cầm trong cái ảo tưởng mang thai triền miên năm này qua năm khác. Thứ hormone độc hại đó đang thao túng hoàn toàn tâm trạng và tư duy của chúng. Đàn bà trưởng thành ai mà chẳng biết tâm lý của mình trồi sụt thất thường theo chu kỳ kinh nguyệt là do hormone quyết định chứ chẳng liên quan quái gì đến lý trí.

Chính vì thế, khi một lượng lớn đàn bà trong xã hội có cái cơ thể luôn lầm tưởng là mình đang mang thai, chúng sẽ sinh ra một sự căm thù vô thức đối với việc mang thai của những người phụ nữ khác. Chúng sẽ điên cuồng đòi hỏi, cổ xúy và ép buộc người khác không được mang thai, hay nói cách khác là phải nạo phá thai để giải phóng sự đố kỵ sinh học trong lòng chúng. Thuốc tránh thai chính là liều thuốc độc kích động tư tưởng nạo phá thai. Người ta cứ ngụy biện rằng đàn bà có học thức thì mới dùng thuốc và có tư tưởng tự do, đó chỉ là sự tương quan chứ không phải nhân quả. Nhưng cuối cùng thì, chúng ta đang sống trong một cái thời đại suy đồi đến mức đám đàn bà đem chuyện nạo phá thai ra để mở tiệc ăn mừng vì đã giết chết một sinh linh. Vào cái thời của tôi, những năm 90, người ta coi nạo phá thai là một bi kịch, một tội ác bất khả kháng và khẩu hiệu luôn là “an toàn, hợp pháp và hạn chế”. Còn bây giờ, lũ con gái lên TikTok nhảy múa, cười cợt khoe chiến tích phá thai của mình, đó không phải là điên loạn thì là cái gì?

SỰ HÈN NHÁT CỦA NỀN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Tôi là một kẻ bảo thủ kiên định, và tôi nhìn thấy rõ ràng cái xã hội này đang bị hủy hoại từ chính nguồn nước chúng ta uống và thức ăn chúng ta nuốt vào bụng mỗi ngày. Nước sinh hoạt hiện nay tràn ngập dư lượng thuốc tránh thai đào thải ra môi trường, thực phẩm thì nhiễm đầy hóa chất từ nhựa plastic. Hậu quả là gì? Hãy nhìn lũ đàn ông thời nay mà xem: ẻo lả, quái dị và mất sạch bản lĩnh. Bạn cứ lật lại mấy thước phim tài liệu từ những năm 1940 – 1950, xem cái cách những người đàn ông ngẫu nhiên trên phố trả lời phỏng vấn mà xem, họ toát ra cái khí chất phong trần, nam tính gấp vạn lần cái lũ đàn ông nửa nạc nửa mỡ bây giờ. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Đám đàn ông đang bị hoạn hóa bởi chính cái nguồn nước nhiễm hormone tránh thai đó. Vậy thì tại sao một tác nhân hormone mạnh mẽ mà đàn bà nạp vào người hàng ngày lại không thể thao túng cách họ tư duy và nhìn nhận xã hội?

Nền khoa học hiện đại đang trở nên hèn nhát trước áp lực của những kẻ nhân danh nữ quyền. Giới thú y ai cũng biết một sự thật hiển nhiên: những con chó, con mèo cái cả đời không sinh sản sẽ có nguy cơ bị ung thư vú cao gấp nhiều lần những con đã từng sinh đẻ. Con người, dù có ngạo mạn đến đâu, thì bản chất sinh học vẫn là một loài động vật. Nếu điều đó đúng với muông thú, nó chắc chắn đúng với con người. Nhưng tại sao không có một công trình nghiên cứu chính thống nào dám công bố điều này? Bởi vì nó đi ngược lại cái giáo điều thối nát của lũ “chiến binh công lý xã hội”, những kẻ muốn cổ xúy đàn bà cắt đứt thiên chức làm mẹ để đi “cưỡi cu dạo” cho thỏa mãn cái tôi ích kỷ. Chúng ta bị thao túng hoàn toàn bởi hormone, từ thể xác cho đến tư duy. Ngay cả những gã đàn ông tự do nhất, khi phải tiêm testosterone vào người vì bạo bệnh, cũng phải thừa nhận rằng họ trở nên hiếu chiến hơn, tràn đầy năng lượng hơn và có những suy nghĩ hoàn toàn khác biệt chỉ sau vài ngày.

Sự thật luôn tàn nhẫn và đau đớn như một lưỡi dao cắm sâu vào lòng. Nếu bạn không dám nhìn thẳng vào sự thao túng sinh học này, bạn sẽ mãi là một con cừu non bị dắt mũi trong cái xã hội suy đồi này. Hãy tỉnh ngộ đi, trước khi bạn bị nhấn chìm cùng với lũ đàn bà rỗng tuếch đang ngày đêm gào thét nhân danh sự tự do huyễn hoặc của chúng!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết