ĐỪNG HẸN HÒ PHỤ NỮ “KHAI PHÓNG”

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Để tôi khai sáng cho cái đầu non nớt của bạn một sự thật phũ phàng này. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng có đến 40% phụ nữ có tư tưởng khai phóng/cấp tiến/”tự do” (liberal) đang phải chung sống với các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhớ cho kỹ, đừng nghe lời tôi nói một cách mù quáng, cứ lên Google mà tra, thời đại này cái gì cũng lộ ra cả rồi. 2/5 phụ nữ “khai phóng” ngoài kia là những con điên chính hiệu, tâm thần tụt dốc không phanh. Đừng bao giờ dại dột mà dây dưa hay hẹn hò với một mụ đàn bà điên loạn. Tôi không nói theo kiểu kỳ thị người khuyết tật hay bệnh tật gì ở đây, mà tôi đang cảnh báo bạn một điều thực tế hơn nhiều: đừng ngủ với gái điên nếu bạn không muốn có một ngày bị nó cầm con dao răng cưa rượt đuổi quanh bàn bếp và dọa cắt phăng hai quả cà của bạn. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và tin tôi đi, chính cuộc đời tôi đã từng nếm trải cái mùi vị kinh hoàng đó rồi.

Nhưng tạm gác cái đám điên loạn có chứng nhận đó sang một bên đi, kể cả ba đứa còn lại trong số năm đứa khai phóng kia, dù chúng không điên, thì chúng cũng là những kẻ cực kỳ quái thai và độc hại. Bọn đàn bà khai phóng, đặc biệt là những đứa luôn mở miệng tự hào về cái tư tưởng đó, sở hữu một thế giới quan vô cùng bảo thủ và cứng nhắc. Nếu bạn dám đứng trước mặt chúng và đưa ra một góc nhìn khác biệt, một lập trường đi ngược lại với hệ tư tưởng mà chúng thờ phụng, thì đừng mong chúng sẽ lịch sự lắng nghe rồi thôi. Không có chuyện đó đâu, chúng sẽ lồng lộn lên và tấn công bạn bằng một sự hung hãn, thù hằn tột độ. Đối với cái giống loài đó, việc bạn bất đồng quan điểm không đơn thuần là sự khác biệt trong tư duy, mà đó là dấu hiệu chứng minh bạn là một kẻ thất bại về mặt đạo đức, một thằng khốn nạn, một con quỷ dữ cần phải bị tiêu diệt.

ĐÒN TẤN CÔNG NÚP BÓNG ĐẠO ĐỨC VÀ SỰ TRÁO TRỞ CỦA NHỮNG KẺ CHĂN CHUỐI DẠO

Chúng sẽ không ngần ngại nhục mạ và tấn công bạn một cách công khai giữa chốn đông người, bất chấp điều đó có làm nhục nhã cho cả bạn lẫn chính bản thân chúng. Đàn bà khai phóng làm vậy không phải để chứng tỏ với thế giới bên ngoài đâu, mà là để tự huyễn hoặc chính mình rằng nó là một kẻ thánh thiện, một “chiến binh công lý xã hội” đang trừng phạt một con quỷ dữ là bạn. Đây không đơn thuần là trò làm màu đạo đức (virtue signaling) rẻ tiền như thiên hạ vẫn nghĩ, nó sâu xa và thối nát hơn thế nhiều. Đó là cái phao cứu sinh duy nhất để chúng bấu víu vào nhằm định nghĩa giá trị làm người của mình. Dĩ nhiên, bộ mặt thật này sẽ không lộ ra ngay từ vài ba câu chuyện đầu tiên đâu. Khi nó còn thấy bạn quyến rũ, khi nó còn thèm khát bạn, nó sẽ khéo léo chôn giấu cái sự độc hại đó vào sâu bên trong, giống như cái cách mà mấy bà mẹ đơn thân hay giả vờ ngoan hiền để bẫy một thằng đàn ông ngu ngốc vậy. Nhưng cuối cùng thì, cái bản tính thối tha đó cũng sẽ bung nở và biến mối quan hệ của bạn thành một bãi rác không hơn không kém.

Tôi đã từng hẹn hò với vài con ả như thế này, và kịch bản chung luôn là chúng nghĩ chúng có thể “cải đạo” được tôi, có thể uốn nắn một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm theo ý chúng. Thật là một lũ ngu xuẩn, đàn ông và đàn bà không bao giờ có thể thay đổi được nhau, đó là một cú lừa thế kỷ. Khi những mụ đó mang mấy cái mớ lý thuyết nửa mùa, đần độn ra để thông não tôi, tôi đã đập tan nát cái mớ lý luận rẻ tiền đó không thương tiếc. Và thế là một vết nứt sâu hoắm xuất hiện, không phải vì tôi từ chối thay đổi vì nó, mà vì tôi đã chỉ ra những lý do quá đanh thép cho thấy tư tưởng của nó ngu xuẩn đến mức nào, và cái tôi yếu ớt của chúng thì không bao giờ chịu đựng được sự thật đó. Tất nhiên, đàn bà khai phóng cũng có phe này phe nọ trên một thang đo nhất định. Có những đứa ở rìa ngoài cùng, chúng nói chúng theo phe tự do chỉ vì áp lực xã hội, vì xu hướng, chứ thực chất chúng chẳng quan tâm quái gì đến chính trị. Những đứa đó thường có cái tôi rất vững vàng, chúng không cần bấu víu vào một hệ tư tưởng nào để tìm kiếm giá trị bản thân, và đó là loại duy nhất bạn có thể tạm thời hẹn hò được.

CÁI PHAO CỨU SINH MỤC NÁT VÀ KẾT CỤC BI THẢM CỦA KẺ NUỐI TIẾC

Còn cái đám nằm ở cực đoan kia kìa, nơi chính trị chính là hơi thở, là mạng sống, là toàn bộ con người chúng. Khi bạn từ chối cái tư tưởng của chúng, đồng nghĩa với việc bạn đang phủ nhận toàn bộ sự tồn tại của chúng, và loại đàn bà đó sẽ hận bạn thấu xương tủy. Có thể bạn đang tự mãn nghĩ rằng: “Tôi là thằng mù chính trị, tôi chẳng quan tâm phe nào, thì việc quái gì tôi phải sợ một con ả cánh tả?”. Nhớ cho kỹ, hỡi chàng trai ngây thơ, cho dù bạn có đứng ngoài cuộc chiến đi chăng nữa, thì cái mớ rác rưởi cấp tiến đó cũng sẽ được nó tha lôi về tận giường ngủ của bạn. Nó sẽ kiểm soát từ cái việc bạn ăn cái gì, nói cái gì cho đến việc bạn phải suy nghĩ như thế nào. Bạn thực sự muốn nuôi một con cọp cái như thế trong nhà sao? Đối với chúng, hệ tư tưởng là một thứ giáo điều thiêng liêng và chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để đồng hóa bạn, cho đến khi bạn vấp phải một nguyên tắc cốt lõi của cuộc đời mình và nói “Không”, đó cũng là lúc mối quan hệ kết thúc trong sự đổ vỡ và thù hằn.

Sự cuồng tín này suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ sự tự ti và bất an tột cùng của bọn đàn bà cấp tiến mà thôi. Đừng cáu giận, cũng đừng thèm chửi rủa làm gì cho phí lời, hãy nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ pha chút thương hại. Bọn đàn bà cuồng chính trị tả khuynh này bản chất “rỗng tuếch”, giống hệt như cái bài thơ nổi tiếng của T.S. Eliot vậy, bên trong chúng chẳng có một chút nội hàm nào cả. Chúng tự ghê tởm chính mình, luôn cảm thấy bản thân vô giá trị, nên mới phải điên cuồng bám víu vào một hệ tư tưởng để làm chiếc mặt nạ che đậy. Có một sự mâu thuẫn đến mức chết chóc diễn ra trong lòng chúng: những khát khao nguyên thủy trong tim chúng hoàn toàn xung đột với những gì chúng bị xã hội lập trình để tin là “đạo đức”. Sự đứt gãy và dối trá này là một liều thuốc độc, nó giết chết chính chúng và gieo rắc tai họa cho bất kỳ thằng đàn ông nào đứng gần.

Bạn có để ý thấy tại sao đám con gái cấp tiến ngoài kia phần lớn đều là lũ nghiện ngập, xăm trổ đầy mình, cuối tuần nào cũng ngập trong bia rượu, và đặc biệt là có lối sống “chăn chuối dạo”, nhảy từ con cu này sang con cu khác không? Đó là sự giãy giụa tuyệt vọng của những tâm hồn mục nát. Tôi từng đọc cuốn tự truyện của một nữ nhà văn phương Tây, một con ả trí thức tự do, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, làm việc cực kỳ điên cuồng nhưng thực chất là một con nghiện rượu nặng từ trong máu. Sự nghiện ngập hủy hoại đó và cái tư tưởng cấp tiến cánh tả luôn là một cặp bài trùng không thể tách rời. Cái đám 40% tâm thần mà tôi nói ở trên, chúng đang bám lấy cái tư tưởng tự do như một chiếc phao cứu sinh mục nát giữa dòng nước lũ. Và nếu bạn dại dột buộc cuộc đời mình vào cái phao đó, kết cục duy nhất dành cho bạn là chìm nghỉm và chết mất xác cùng với nó dưới đáy sâu nhục nhã!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết