TUỔI TÁC VÀ SỰ GHEN TỊ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

QUY LUẬT TUỔI TÁC TRONG TÌNH ÁI: ĐỪNG ĐỂ LỜI ĐÀM TIẾU CẢN BƯỚC

Leonardo DiCaprio thường bị chỉ trích vì chỉ hẹn hò với những cô gái dưới 25 tuổi. Nhưng nếu nhìn vào số liệu thực tế từ các trang hẹn hò như OKCupid, bạn sẽ thấy một sự thật trần trụi: đàn ông ở mọi độ tuổi, từ 20 đến 50, đều khao khát phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 24. Đó không phải là sở thích cá biệt, đó là bản năng gốc của giống đực. Trong khi phụ nữ có xu hướng chọn đàn ông cùng tuổi hoặc già hơn một chút khi họ lớn lên, thì đàn ông chúng ta vẫn luôn giữ vững lập trường về sự trẻ trung.

Tôi nhận được thư của một anh bạn từ Thụy Điển, 38 tuổi và đang hẹn hò với một cô gái 18 tuổi. Anh ta đang phải chịu áp lực kinh khủng từ những lời dèm pha, gọi anh ta là “kẻ biến thái” hay “kẻ cướp nôi”. Tôi hiểu cảm giác đó vì bản thân tôi cũng không bao giờ hẹn hò với phụ nữ trên 25 tuổi. Tại sao? Vì phụ nữ trẻ hấp dẫn hơn, và quan trọng nhất là tôi có khả năng chinh phục được họ. Những lời chỉ trích bạn nhận được thực chất chỉ là sự ghen tị hèn mọn núp bóng đạo đức.

Hãy hiểu về giá trị trao đổi trên thị trường tình ái. Sức hấp dẫn của phụ nữ nằm ở sự trẻ trung và sắc đẹp – những dấu hiệu của khả năng sinh sản. Một cô gái 20 tuổi hơi mũm mĩm vẫn có sức hút mãnh liệt hơn một người đàn bà 50 tuổi dù bà ta có đẹp đến thế nào đi nữa. Ngược lại, sức hấp dẫn của đàn ông đến từ địa vị, sự tự tin và khả năng cung cấp nguồn lực. Một gã giàu có nhưng ngoại hình trung bình vẫn luôn quyến rũ phụ nữ hơn một gã đẹp trai mà túi tiền rỗng tuếch. Đó là quy luật tiến hóa đã ăn sâu vào bộ não con người.

Khi những gã khác gọi bạn là “biến thái” hay “kẻ có vấn đề tâm lý”, họ thực chất đang gào thét vì ghen tị. Họ cũng thèm muốn những cô gái trẻ như bạn đang có, nhưng họ không có đủ bản lĩnh, nguồn lực hay sự tự tin để đạt được điều đó. Họ hạ thấp bạn để che đậy sự yếu kém của chính mình. Sự công kích của họ là minh chứng rõ nhất cho việc bạn đang sở hữu thứ mà họ khao khát nhưng không bao giờ chạm tới được.

Còn với phụ nữ, những người đàn bà 30, 40 tuổi thường là những kẻ công kích bạn hăng nhất. Tại sao? Vì sự hiện diện của bạn bên cạnh một cô gái 20 tuổi là một cái tát vào lòng tự trọng của họ. Nó nhắc nhở họ rằng thời hoàng kim của họ đã qua và họ không còn là ưu tiên hàng đầu của những người đàn ông có giá trị. Khi thấy một cô gái trẻ đẹp nhất chọn bạn, họ hiểu rằng bạn phải có những phẩm chất vượt trội mà người đàn ông hiện tại của họ không bao giờ có được.

Những người phụ nữ đó sẽ không ngần ngại gọi người yêu bạn là “kẻ đào mỏ”, “con điếm” hay “đồ ngốc”. Họ cố gắng bôi nhọ sự thật để xoa dịu nỗi đau và sự bất lực của chính mình. Sự hung hăng của họ tỷ lệ thuận với nỗi bất hạnh trong mối quan hệ hiện tại của họ. Họ không thể chấp nhận được việc một người đàn ông có quyền lựa chọn lại chọn một người trẻ hơn, đẹp hơn thay vì một người “trưởng thành” như họ.

Vậy bạn phải làm gì trước những lời đàm tiếu đó? Câu trả lời là: Không làm gì cả. Đừng bao giờ tốn công giải thích hay phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ. Bạn không thể chứng minh mình “không biến thái” hay người yêu mình “không đào mỏ” với những kẻ đã cố tình không muốn hiểu. Trong logic, người ta không bao giờ đi chứng minh một điều phủ định. Mọi nỗ lực thanh minh chỉ làm bạn trông yếu thế và lún sâu vào cái bẫy của họ.

Lời khuyên của tôi dành cho John và những người đang ở hoàn cảnh tương tự: Hãy cứ để họ chết chìm trong sự ghen tị và cay cú. Trong khi họ dành thời gian để soi mói và viết những dòng trạng thái tiêu cực về bạn, thì bạn hãy tận hưởng cuộc sống bên cạnh người phụ nữ trẻ trung, nóng bỏng của mình. Đó là cách trả thù ngọt ngào và hiệu quả nhất. Đừng để những kẻ thất bại định nghĩa cuộc đời bạn. Hãy sống theo quy luật của riêng mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết