Hãy tự trở thành người cha mà bạn chưa từng có. Hãy trở thành người đàn ông mà bạn luôn muốn cha mình trở thành. Lời khuyên này dành cho tất cả các bạn, kể cả những người lớn lên trong gia đình đơn thân, thiếu vắng bóng hình người cha. Đây là cơ hội để bạn tự “làm cha” chính mình. Tôi biết có rất nhiều người đang nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình dù không có một hình mẫu nam tính để noi theo. Điều đó thật đáng khâm phục, nhưng cũng đầy rẫy khó khăn. Ngay cả với những ai may mắn có cha, hãy thừa nhận đi: không có ông bố nào là hoàn hảo cả. Giờ đây, khi đã là một người đàn ông trưởng thành, việc “tái giáo dục” bản thân, sửa chữa những lỗi lầm mà thế hệ trước để lại là trách nhiệm của riêng bạn.
Tôi yêu cha mình và biết ơn vì ông vẫn còn hiện diện, nhưng khi ông còn trẻ, ông là một người khá bạo lực và nóng nảy. Ông thường xuyên mất kiểm soát, quát tháo và dùng đòn roi với anh em tôi vì những chuyện nhỏ nhặt như làm đổ lon nước trong xe. Chính điều đó đã đặt nền móng cho những vấn đề hành vi của tôi thời trẻ – tôi cũng từng là kẻ hay gào thét vào mặt người khác, kể cả bạn gái mình. Tôi đã phải tự soi xét và nhận ra nguồn cơn của sự giận dữ đó chính là từ cách mình được nuôi dạy. Cha tôi có lẽ cũng chỉ là nạn nhân của môi trường mà ông lớn lên, và thời đó ông không có những nguồn lực như chúng ta bây giờ để học cách thay đổi.
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại chưa từng có tiền lệ. Chỉ cần một chiếc điện thoại, bạn có thể tiếp cận với kho tàng tri thức vô giá để nâng cấp bản thân. Vậy mà vẫn có những kẻ chọn cách ở lỳ trong cái vỏ ốc, bảo vệ những tư tưởng yếu đuối và lãng phí thời gian vào trò chơi điện tử hay những thứ vô bổ. Đừng đổ lỗi cho cha mình vì những thiếu sót của ông ấy nữa. Những người đàn ông 30, 40 hay thậm chí 50 tuổi vẫn còn giữ lòng thù hận với cha mình là những kẻ chưa thực sự trưởng thành. Hãy học cách tha thứ và dùng những tổn thương thời thơ ấu làm bài học để trở nên bản lĩnh hơn.
Một phần quan trọng của việc trưởng thành là ngừng giữ những định kiến và không để cuộc đời mình bị định nghĩa bởi sự thiếu vắng của người cha. Nếu cha bạn không ở đó để dạy bạn, hãy tự đi tìm những người thầy. Đừng nghe những giáo viên trên bục giảng lý thuyết suông, hãy tìm những người đang thực sự chiến đấu ngoài kia. Bạn cần học về đầu tư? Hãy tìm những chuyên gia tài chính thực thụ. Bạn cần lời khuyên về phụ nữ? Hãy tìm những người có kinh nghiệm thực tế. Bạn không còn là một đứa trẻ nữa; cuộc đời bạn nằm trong tay bạn, không phải trong tay cha mẹ bạn.
Hãy nhìn vào những bạn trẻ vẫn còn phụ thuộc, đợi chờ cha mẹ cứu trợ mỗi khi gặp khó khăn tài chính. Đó là một thói quen độc hại. Tôi còn nhớ cách đây 10 năm, khi sự nghiệp của tôi chạm đáy, tôi chỉ còn đúng 500 đô la trong túi. Cha tôi khi đó đã đề nghị cho tôi 5.000 đô la – một số tiền cực lớn đối với tôi lúc bấy giờ. Nhưng tôi đã nói không. Dù khát tiền đến mức nào, tôi cũng từ chối vì tôi biết mình phải tự chịu trách nhiệm cho những quyết định sai lầm của chính mình. Tôi đã chọn làm chủ cuộc đời mình, và chính sự quyết liệt đó đã dẫn tôi đến thành công sau này.
Trở thành người cha của chính mình có nghĩa là bạn phải sống sao cho bản thân cảm thấy tự hào, phải hành động sao cho con trai bạn sau này có thể nhìn vào đó mà học tập. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy học cách kiểm soát sự nóng nảy, học cách quản lý tài chính, học cách đối nhân xử thế. Không có lý do gì để bào chữa cho sự trì trệ của bạn khi mọi kiến thức đều nằm ngay đầu ngón tay. Hãy đứng dậy, rũ bỏ những oán hận quá khứ và bắt đầu quá trình tái giáo dục bản thân ngay hôm nay. Bạn chính là người đàn ông mà bạn đang tìm kiếm.
