ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH THẰNG HỀ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ĐỪNG LÀM KẺ HẦU TRÒ TRONG CUỘC CHƠI TÌNH ÁI

Mới đây thôi, tôi bắt gặp một cảnh tượng trên phố khiến bản thân thấy nực cười nhưng cũng đầy xót xa. Đó là một gã đang cố diễn trò để làm một cô gái cười. Cô ta cười rất tươi, nhưng hãy nhìn kỹ đi: dáng vẻ của gã thì khúm núm, hạ mình như một kẻ nô bộc, còn cô ta thì cứ thế bước thẳng về phía trước với vẻ đầy mục đích. Gã đàn ông đó không khác gì một hành tinh nhỏ bé đang xoay quanh quỹ đạo của cô ta, nhảy nhót, huyên thuyên chỉ để đổi lấy vài giây chú ý. Cô ta coi gã là gì? Một gã hề, một món đồ chơi tiêu khiển, chứ tuyệt đối không phải một người đàn ông để tôn trọng.

Làm phụ nữ cười là tốt, thậm chí là thông minh, nhưng cách bạn thể hiện bản thân mới là điều quyết định vị thế của bạn. Cái gã mà tôi thấy, gã đang tuyệt vọng đuổi theo cô ta như một con chó con đuổi theo cái đuôi của chính mình. Thật thảm hại. Trong một mối quan hệ, nếu bạn lúc nào cũng lao về phía trước, cô ta sẽ mặc nhiên lùi lại. Cô ta cảm thấy mình hoàn toàn kiểm soát được tình hình và chẳng có lý do gì để phải theo đuổi bạn cả. Bạn càng cố gắng, cô ta càng xa tầm với.

Nguyên tắc cốt lõi mà bạn phải khắc cốt ghi tâm là: Đẩy và Kéo. Khi tôi đưa ra một câu đùa, kể cả là đùa tự giễu bản thân, tôi sẽ cười rồi ngay lập tức quay đi, phớt lờ cô ta để làm việc khác. Tôi tạo ra sự thú vị rồi đột ngột rút lại sự chú ý đó. Chính cái khoảnh khắc bạn “nguội” đi là lúc cô ta buộc phải “nóng” lên để kéo bạn lại. Đàn ông phương Tây thường lầm tưởng rằng phải luôn sôi nổi, luôn cống hiến hết mình mới là hấp dẫn. Nhìn sang đàn ông Đông Âu mà xem, họ lạnh lùng như đá, ít biểu cảm, nhưng phụ nữ lại khao khát họ vì sự bí ẩn và vững chãi đó.

Phụ nữ là sinh vật của cảm xúc. Họ tìm kiếm những người đàn ông mang lại cho họ sự hưng phấn, giống như một con nghiện tìm kiếm liều thuốc của mình vậy. Bạn phải là người cung cấp thứ “thuốc” cảm xúc đó, nhưng đừng bao giờ là một kẻ bán thuốc rẻ tiền luôn túc trực 24/7. Nếu gã bán thuốc luôn sẵn sàng cho không, gã sẽ trở thành kẻ hạ đẳng trong mắt con nghiện. Nhưng nếu gã đưa ra một liều thuốc cực phê rồi quay lưng bước đi, con nghiện sẽ phải lết theo gã để cầu xin thêm một lần nữa.

Bạn phải là người nắm giữ cuộc chơi, là người điều tiết dòng chảy cảm xúc chứ không phải kẻ đi ăn xin sự công nhận. Đừng bao giờ biến mình thành gã “vệ tinh” (beta orbiter) suốt ngày chạy theo đuôi phụ nữ. Hãy nhớ, con chó có bao giờ đuổi kịp chiếc xe hơi đâu? Và dù có đuổi kịp, nó cũng chẳng biết phải làm gì với chiếc xe đó cả. Đừng là con chó, hãy là người cầm lái.

Nếu bạn không sớm nhận ra sai lầm này trong cách tiếp cận, bạn sẽ mãi chỉ là một “món giải trí” trong cuộc đời của những người phụ nữ bạn đi qua. Đừng để sự nhiệt tình thái quá giết chết giá trị của một người đàn ông. Hãy biết cách rút lui đúng lúc, biết cách tạo ra khoảng cách, và để cô ta phải là người lo sợ khi thấy bạn đang rời xa quỹ đạo của mình. Đó mới là cách một người đàn ông bản lĩnh vận hành mối quan hệ.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết