BẢN NĂNG GỐC VÀ SỰ TỈNH TÁO SAU CƠN MÊ
Bản năng duy trì nòi giống là thứ quyền năng nhất mà bạn sở hữu, thậm chí nó còn lấn át cả bản năng sinh tồn. Ham muốn tình dục là một xung lực gần như không thể cản phá. Cả nền văn minh này được xây dựng dựa trên việc kiểm soát và điều hướng nguồn năng lượng đó, bởi nếu để nó tự do, nó sẽ hủy hoại cuộc đời bạn. Đã có bao nhiêu bậc vĩ nhân, những người đàn ông đầy lý trí đã phải thân bại danh liệt chỉ vì một phút giây mù quáng bởi dục vọng. Tình dục có khả năng che mắt chúng ta, khiến chúng ta không thể nhìn ra bản chất thực sự của người mà mình đang khao khát.
Người ta thường nói quyền lực bộc lộ bản chất con người, nhưng tình dục cũng vậy. Tình dục phơi bày những gì bị che giấu. Khi bạn đang trong cơn khao khát, bạn sẽ mù quáng trước những dấu hiệu cảnh báo rằng người phụ nữ đó hoàn toàn không phù hợp, thậm chí là độc hại đối với bạn. Chỉ sau khi cuộc ân ái kết thúc, khi cực khoái qua đi và cơ thể bạn trở nên bình lặng, đó mới là lúc sự thật hiện hình. Đã bao nhiêu lần bạn lái xe về nhà sau một đêm mặn nồng và nhận ra rằng: “Tôi không hề thích cô ta”? Điều này xảy ra với mọi người đàn ông, và nó là sự thật trần trụi nhất.
Vấn đề nằm ở chỗ, trong cơn say mê tình dục, chúng ta thường đưa ra những cam kết và hứa hẹn mà lẽ ra chúng ta không bao giờ nên làm. Ngày xưa, khi xã hội kiểm soát chặt chẽ chuyện nam nữ, người ta hiểu rằng hormone có thể làm con người mù quáng nên mới có hệ thống mai mối. Ngày nay, trong một thị trường tình dục hỗn loạn và thiếu quy tắc, chúng ta đến với nhau chỉ dựa trên sức hút thể xác mà bất chấp việc cả hai có hợp nhau về lâu dài hay không. Để rồi khi ngọn lửa dục vọng nguội lạnh, bạn bị bỏ lại với một người mà bạn thực sự không hề ưa nổi.
Điều này không chỉ đúng với phụ nữ mà còn đúng với mọi thành tựu trong đời. Bạn có thể chiến đấu nhiều tháng, nhiều năm để đạt được một vị trí công việc hay một mục tiêu nào đó, nhưng khi chạm tay vào nó, bạn lại thấy trống rỗng. Chính tôi đã từng trải qua cảm giác đó khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn thấy sách của mình chất thành hình tháp trong cửa hiệu, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài một sức nặng ngàn cân đè lên tâm trí. Tôi nhận ra mình đã chọn sai con đường, chọn sai mục tiêu, dù đã đầu tư biết bao tâm huyết vào đó.
Khi bạn nhận ra mình đã chọn sai người phụ nữ, sai công việc hay sai mục tiêu, hãy đủ bản lĩnh để thừa nhận sai lầm và tìm cách thoát ra ngay lập tức. Đừng lừa dối bản thân bằng cách kéo dài sự chịu đựng. Càng ở lâu trong một mối quan hệ hay một vị trí mà bạn chán ghét, linh hồn bạn càng mục nát. Nó sẽ gặm nhấm sự tự tin, làm suy giảm năng lực và hủy hoại danh tiếng của bạn. Bạn không thể che giấu sự khốn khổ của mình quá lâu đâu, nó sẽ lộ ra ngoài và kéo theo sự sụp đổ của mọi thứ khác.
Đừng vì sợ làm tổn thương cảm xúc của người khác hay sợ bị gọi là kẻ khốn nạn mà tiếp tục hủy hoại chính mình. Nếu bạn phải đóng vai “kẻ ác” để cắt đứt một mối quan hệ không đi đến đâu, hãy cứ làm đi. Thà bị mang tiếng là một gã tồi còn hơn là một kẻ nhu nhược để cuộc đời mình trôi dạt vào ngõ cụt. Hãy luôn tỉnh táo để nhìn nhận lại những gì mình đang có sau khi cơn hưng phấn qua đi. Nếu đó không phải là thứ bạn thực sự cần, hãy dũng cảm buông tay và đi tìm vine tiếp theo để bám vào trước khi bạn rơi xuống vực thẳm của sự hối tiếc.
