TỰ ĐẶT ÁP LỰC TIẾN HÓA LÊN BẢN THÂN, ĐÁNH BẠI ĐỐI THỦ.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ÁP LỰC TIẾN HÓA: ĐỪNG ĐỢI AI ĐẾN PHÁT VÉ CHO BẠN

Để tiến xa và có được bất kỳ điều gì tốt đẹp trên đời, bạn phải tự đặt áp lực tiến hóa lên chính mình. Bạn phải phát triển khả năng tự lực và sự kiên cường để thúc đẩy bản thân thức dậy mỗi ngày và “cày cuốc”, bước ra ngoài kia và biến điều kỳ diệu thành hiện thực từ con số không. Tại sao? Vì chẳng có ai làm hộ bạn cả. Không ai dâng sân khấu cho bạn ngoại trừ chính bạn. Đừng đợi ai đó cho phép bạn thành công, cũng đừng đợi ai đó khen bạn giỏi để có động lực.

Đó là vấn đề của hầu hết đàn ông ngày nay: Họ luôn chờ đợi sự cho phép từ bên ngoài. Họ đợi phụ nữ bật đèn xanh mới dám tiếp cận, đợi xã hội công nhận mới dám hành động. Nghe này, không ai có trách nhiệm phải làm bạn cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình cả. Nếu bạn cứ ngồi đó đóng vai nạn nhân, than thân trách phận rằng “tôi không có cái này, cái kia”, bạn sẽ không bao giờ chạm tới thành công. Tất cả những gì tôi có hôm nay — từ phụ nữ, tiền bạc, xe cộ cho đến hình thể — đều là kết quả của việc tôi tự đá vào mông mình mỗi sáng để làm việc, ngay cả khi chẳng có ai thúc giục.

GIỮ VỮNG “ÁNH MẮT CỦA CON HỔ”

Bạn còn nhớ bộ phim Rocky 3 không? Ở đầu phim, gã thách đấu Clubber Lang cực kỳ khao khát, cực kỳ “đói” chiến thắng, trong khi Rocky đã no nê với tiền bạc và danh vọng nên mất đi bản năng chiến đấu. Tôi không bao giờ muốn mình rơi vào tình trạng đó. Ngay cả khi đã có những chiếc xe mơ ước như Corvette 65 hay những thành công vượt bậc, tôi vẫn duy trì sự khao khát đó. Tôi luôn tự hỏi: “Đây đã là phiên bản tốt nhất của mình chưa? Liệu mình có thể đi xa hơn nữa không?”.

Cha mẹ, thầy cô hay xã hội có thể yêu thương bạn vì chính con người bạn, ngay cả khi bạn là một gã thất bại. Nhưng sự yêu thương đó sẽ không tạo ra áp lực để bạn tiến bộ. Chỉ có bạn mới có quyền năng đó. Đôi khi bạn phải nhìn vào gương và quát chính mình: “Đồ hèn, hãy đứng dậy và làm việc đi! Tôi phát ngán cảnh sống thiếu thốn này rồi!”. Đừng để những “con cua” khác trong giỏ kéo bạn xuống. Nếu cần, hãy thay đổi toàn bộ vòng tròn bạn bè của mình.

QUYẾT ĐỊNH “BAN QUẢN TRỊ”: AI ĐƯỢC Ở LẠI TRÊN THUYỀN?

Trong chương trình 44 Bí mật để trở thành Alpha Male, tôi luôn nhấn mạnh về việc đưa ra các quyết định quản trị. Cuộc đời bạn giống như một đội bóng NFL đang hướng tới Super Bowl. Nếu có những cầu thủ không cùng chí hướng, hoặc những gã chỉ biết chèo ngược, chèo ngang thay vì chèo về phía trước, bạn phải đuổi họ khỏi thuyền. Không có gì là cá nhân cả, đó là vì mục tiêu chung. Bạn chỉ có thể chứa tối đa 5 người thân thiết nhất, và họ phải là những người cùng bạn tiến về phía trước.

Bạn phải chăm sóc bản thân mình trước khi muốn giúp đỡ bất kỳ ai khác. Bạn muốn làm từ thiện, giúp gia đình hay bạn bè? Bạn không thể làm điều đó nếu bạn là một kẻ tay trắng và yếu đuối. Hãy trở nên quyền lực, hãy trở nên giàu có bằng cách đặt áp lực lên chính mình. Đừng lãng phí thời gian vào những thứ rác rưởi trên mạng xã hội, những cuộc tranh cãi vô bổ hay những cảm xúc tiêu cực của đám đông. Nếu một sự kiện không trực tiếp ảnh hưởng đến lộ trình của bạn, hãy lờ nó đi. Chỉ những người có thực lực mới thực sự giúp được thế giới, còn đám đông chỉ biết chia sẻ “meme” thì chẳng thay đổi được gì cả.

BẢN LĨNH TỰ THÂN: KHÔNG GÌ CÓ THỂ QUẬT NGÃ

Tôi đã rèn luyện một kỹ năng mà rất ít người có: Khả năng tự vực dậy từ đống tro tàn. Nếu hôm nay bạn tước đoạt toàn bộ tiền bạc, nhà cửa, doanh nghiệp của tôi và ném tôi ra đường trần truồng, tôi khẳng định chỉ trong vòng chưa đầy một năm, tôi sẽ đứng vững trở lại với một sự nghiệp mới. Tại sao? Vì tôi có áp lực tiến hóa bên trong mình.

Loại bỏ sự xao nhãng: Những kẻ kéo bạn xuống, những tin tức tiêu cực, những thị phi vẩn vơ… hãy dọn sạch chúng để dành không gian cho sự phát triển.

Ngừng than vãn: Than vãn là đặc điểm của sự yếu đuối. Nó hút cạn năng lượng nam tính của bạn. Hãy im lặng và làm việc.

Làm chủ chính mình: Trước khi muốn chinh phục thế giới, hãy chinh phục con quỷ lười biếng bên trong bạn.

Đừng là một con cừu trong bầy đàn luôn chờ đợi được dẫn dắt. Hãy là một con sói tự đi săn tìm vận mệnh của mình. Đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ những giá trị này đến những người anh em cùng chí hướng. Chúng ta cần nhiều người đàn ông mạnh mẽ hơn để cùng nhau xây dựng một cộng đồng đẳng cấp, thay vì lún sâu vào những thứ tầm thường. Hãy hành động ngay bây giờ!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết