SỰ THÀNH THẬT BẢN LĨNH VÀ SỰ NHỤC NHÃ CỦA KẺ GIẢ TẠO
Hôm nay tôi muốn kể về một vở kịch rác rưởi trên mạng xã hội. Đúng vậy, nó chỉ là ba cái trò thị phi rẻ tiền trên YouTube, nhưng đằng sau đó là một bài học xương máu mà tôi buộc bạn phải khắc cốt ghi tâm. Đừng vội khinh rẻ những chuyện vụn vặt; đôi khi chính từ những khe nứt nhỏ nhặt đó, bản chất thối nát của một con người mới bị phơi bày toàn bộ. Tôi muốn bạn tỉnh táo lại, chú ý lắng nghe, vì bài học này sẽ giúp bạn không lầm đường lỡ bước trong cái xã hội đầy rẫy sự dối trá này.
Câu chuyện này xoay quanh một YouTuber có biệt danh Kraut and Tea – một gã người Đức ngoài 20 tuổi chuyên nói tiếng Anh. Gã tự vỗ ngực mình là một thành viên của “cộng đồng hoài nghi”, chuyên đi bài trừ những thứ nhảm nhí của đám “chiến binh công lý xã hội” (SJW). Nghe thì oai phong lắm đúng không? Trong một buổi livestream gần đây, gã xuất hiện với vẻ ngoài như một trí thức trẻ đại lục: giọng nói trầm ấm kéo dài kiểu quý tộc Anh, tay kẹp điếu thuốc dưới ánh đèn màu mè, tỏ vẻ ta đây uyên thâm, học rộng tài cao.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên nghe gã nói, tôi đã nhận ra ngay sự thối nát: gã đang giả giọng. Cái giọng mà gã cố bắt chước được gọi là “Received Pronunciation” – một loại phát âm không thuộc về vùng miền nào cả, mà là thứ ngôn ngữ nhân tạo của tầng lớp thượng lưu, được dạy trong các trường nội trú quý tộc Anh. Tôi thừa kinh nghiệm để nhận ra sự giả tạo đó, cũng như cách tôi nhận biết một giọng Texas hay giọng Scotland thứ thiệt. Một kẻ ngay cả giọng nói của mình cũng phải đi vay mượn để tạo vỏ bọc thanh cao, thì mọi giá trị gã thốt ra chỉ là thứ rác rưởi giả tạo.
BẢN CHẤT CỦA SỰ TÀN NHẪN
Nhìn cách gã tranh luận, tôi thấy rõ gã chỉ là kẻ bắt nạt những mục tiêu yếu ớt. Gã không hề tấn công vào lập trường hay luận điểm cốt lõi của đối thủ, mà chỉ đi săm soi, cắn xé vào nguồn trích dẫn vụn vặt bên lề. Ấy thế mà, đám khán giả trẻ tuổi – những đứa trẻ chưa đủ trải đời để biết một trí thức thực sự trông như thế nào – lại tung hô, cười cợt theo gã như thể gã vừa làm một điều gì đó vĩ đại lắm. Gã đang diễn kịch, một vở kịch trí thức rẻ tiền để lừa mị những cái đầu non nớt.
Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi tôi thấy một bài đăng vạch trần bộ mặt của gã. Kraut đã hèn hạ gắn thẻ tài khoản của nhà tuyển dụng phía đối thủ, nhằm mục đích triệt hạ con đường sống, đập đổ chén cơm của người khác. Hãy nhớ một điều: phe phản đối “chiến binh công lý xã hội” luôn lên án hành vi đê tiện này, vì việc hủy hoại công việc của người khác khi tranh luận thất bại là một đòn chí mạng dưới thắt lưng, cực kỳ bẩn thỉu. Gã đã làm đúng cái việc mà gã luôn miệng chửi bới.
Hành vi đó cho thấy gã đang cố tình tỏ ra mình là một kẻ “tàn nhẫn”. Bạn cần hiểu đúng bản chất ở đây: sự tàn nhẫn thực sự là năng lực dám gạt bỏ mọi đạo đức sang một bên để thực hiện những hành vi tàn độc nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình. Đàn ông chúng ta ai cũng có lòng trắc ẩn và tình yêu thương, nhưng một kẻ tàn nhẫn thực sự – vốn rất hiếm gặp – sẽ không bao giờ đi tấn công điên cuồng vô cớ trừ khi họ bị khiêu khích hoặc bị đe dọa trực tiếp.
Kraut gửi đi cái tweet đó một cách công khai không phải vì mục đích công việc, bởi nếu muốn triệt hạ ai đó một cách triệt để, người ta sẽ dùng email bảo mật chứ không ai chọn cách ném một mũi tên hú họa từ khoảng cách 30 mét như thế. Gã cố tình đăng lên mạng cho bàn dân thiên hạ thấy vì gã muốn “phát tín hiệu đức hạnh” ảo, gã muốn tất cả mọi người phải kính sợ, phải nghĩ gã là một kẻ nguy hiểm, một người đàn ông tàn nhẫn có quyền lực.
HÈN HẠ TRONG LỚP VỎ BỌC CỦA “TRAI ĐỤT”
Nhưng cái mặt nạ của gã đã rơi rụng ngay ngày hôm sau khi bị dư luận chỉ trích. Thay vì hiên ngang đối mặt như một kẻ có lập trường, gã lập tức quay xe, cuốn đuôi chạy thẳng đến cầu xin nhà tuyển dụng kia xác nhận rằng việc sa thải cô gái kia không liên quan gì đến gã. Đó là hành vi của một con chó hoạn hèn nhát, không hơn không kém! Một kẻ tàn nhẫn thực sự sẽ chẳng thèm quan tâm thế gian nghĩ gì về hành động của mình, họ làm vì lợi ích cá nhân chứ không phải để làm màu.
Kraut and Tea chỉ là một kẻ giả tạo toàn diện: giả danh trí thức, giả danh thượng lưu, giả làm kẻ có học và giờ là giả làm kẻ tàn nhẫn nguy hiểm. Những kẻ giả tạo như gã cực kỳ nguy hiểm cho giới trẻ, bởi vì để bảo vệ cái tôi mỏng manh và sĩ diện hão của mình, chúng sẵn sàng làm những trò ngu xuẩn, liều lĩnh và vô lý nhất. Khi gặp biến, chúng sẽ lộ nguyên hình là những gã “trai đụt” không có chút bản lĩnh đàn ông nào, hèn nhát và không có bất kỳ một nguyên tắc đạo đức cốt lõi nào trong máu.
Tôi nói cho bạn nghe những điều này không phải để phí thời gian hạ bệ một con rận, một kẻ vô danh tiểu tốt như gã. Tôi đang giải phẫu cái sự thối nát trong hành vi của gã để răn đe bạn: đừng bao giờ sống một cuộc đời như thế. Hãy nhìn vào đó mà tự soi chiếu, đừng để bản thân biến thành một kẻ hèn nhát, không có trọng lượng, một kẻ thậm chí còn không xứng đáng được gọi là đàn ông. Cuộc đời này không có chỗ cho những kẻ làm màu!
Tôi đã vạch trần cho bạn thấy bộ mặt thật của sự dối trá nhân danh công lý. Bạn sẽ chọn sống như một người đàn ông bản lĩnh, chịu trách nhiệm với lập trường của mình, hay sẽ tiếp tục bị dắt mũi bởi những kẻ giả tạo ngoài kia?
