SỰ THẢM HẠI CỦA NHỮNG CON SỐ “CHĂN GỐI”
Ngoài kia có đầy rẫy những gã khờ nghĩ rằng số lượng đàn bà họ chơi, xác định độ lớn của bản lĩnh đàn ông. Thật ngu xuẩn. Số lần bạn “lên giường” chẳng liên quan quái gì đến phẩm chất con người bạn cả. Bạn có thể ngủ với cả ngàn cô gái nhưng trong mắt tôi, bạn vẫn chẳng đáng một xu tôn trọng. Ngược lại, một người đàn ông cả đời chỉ ở bên một người phụ nữ, nuôi dạy 10 đứa con, đó mới là một “người đàn ông của đàn ông”. Notch count (số lượng bạn tình) và bản lĩnh là hai đường thẳng song song, đôi khi chúng giao nhau ở một kẻ thành công toàn diện, nhưng tuyệt đối không có quan hệ nhân quả.
ĐỊNH NGHĨA VỀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC
Lý trí và logic, đó là thước đo duy nhất. Một người đàn ông thực thụ là kẻ dùng kiến thức, kinh nghiệm và sự suy xét thấu đáo để định đoạt hành động của mình, bất kể là ngắn hạn hay dài hạn. Anh ta không để cảm xúc nhất thời hay những cơn bùng nổ vô lý dẫn dắt số phận. Nếu bạn để ngoại cảnh kích động, để những phản ứng cảm xúc tiêu cực chi phối cuộc đời, bạn chưa phải là đàn ông. Ngược lại, kẻ bình thản trước mọi biến cố, biết dừng lại để tư duy trước khi hành động, đó mới là hình mẫu mà bạn cần phải hướng tới.
THÀNH CÔNG VỀ TÌNH DỤC LÀ DUY TRÌ NÒI GIỐNG
Đừng nhầm lẫn giữa việc “giỏi tán tỉnh” và “thành công về tình dục”. Mục đích tối thượng của tình dục là gì? Là duy trì nòi giống. Nếu bạn ngủ với ngàn cô gái mà không có nổi một mụn con, bạn là một kẻ thất bại về mặt sinh học. Sex mà không có mục tiêu duy trì nòi giống thì chẳng khác gì việc thủ dâm một cách cầu kỳ. Bản năng loài vật khiến chúng ta thấy hưng phấn khi làm chuyện đó chỉ để thúc đẩy việc tạo ra thế hệ kế cận. Nếu không có những đứa trẻ, mọi cuộc vui chỉ là sự thỏa mãn ích kỷ và vô nghĩa.
NIỀM HẠNH PHÚC CẬN KỀ BẢN NĂNG
Khi bạn đã làm chủ được “cuộc chơi” (game), việc đưa một cô gái lên giường không còn là thử thách. Nhưng hãy nghe tôi nói, cảm giác thấy đứa con của mình lớn dần trong bụng người phụ nữ mình yêu, đó là một sự thỏa mãn sâu sắc và tinh tế hơn nhiều so với khoảnh khắc cực khoái tầm thường. Đó là một niềm hân hoan thầm lặng mà chỉ những người làm cha mới hiểu. Những gã trai chỉ biết đâm đầu vào những cuộc tình một đêm sẽ chẳng bao giờ chạm tới được tầng bậc cảm xúc vĩ đại này của một người đàn ông thực thụ.
CON CÁI: NGUỒN HY VỌNG VÀ SỰ KẾ THỪA
Đừng tin vào những luận điệu nhảm nhí rằng con cái là gánh nặng hay hủy hoại môi trường. Đúng, chúng là nỗi lo toan thường trực, chúng sẽ làm đảo lộn cuộc sống hưởng lạc của bạn. Nhưng khi bạn già đi, khi cơ thể bắt đầu rệu rã, bạn sẽ thấy con cái là nguồn hy vọng duy nhất. Nhìn chúng lớn lên khỏe mạnh, chứng kiến những chiến thắng nhỏ bé của chúng, bạn sẽ thấy mình như được sống lại một lần nữa. Thành công của chúng chính là sức mạnh của bạn. Một cuộc đời không có sự kế thừa là một cuộc đời dang dở và thất bại.
LỜI KẾT CHO NHỮNG KẺ ĐANG LẦM LẠC
Nếu bạn đang loay hoay tự hỏi mình có phải là đàn ông hay không, hãy nhìn vào cách bạn đưa ra quyết định. Nếu bạn vội vàng, cảm tính, hay dễ bị tác động bởi những thứ bên ngoài, hãy chấn chỉnh lại ngay. Đừng cố gắng gia tăng số lượng bạn tình để chứng tỏ bản thân, điều đó chỉ khiến bạn trông thảm hại hơn trong mắt những người có kinh nghiệm. Hãy tập trung vào việc làm chủ lý trí, làm chủ số phận và xây dựng một nền tảng gia đình vững chắc. Đó mới là con đường dẫn đến sự tôn trọng và thành công thực sự của một người đàn ông.
