NHỮNG KẺ ĐÓI GÁI ĐÃ PHÁ THỊ TRƯỜNG HẸN HÒ NHƯ NÀO ?

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Này các bạn, hãy nhìn thẳng vào thực tế cay đắng này: Chính những gã đói gái đến mức hạ mình (thirsty betas) và đám “vệ tinh” nhu nhược đang tàn phá thế giới này. Họ là nguyên nhân duy nhất khiến một thế hệ phụ nữ hiện nay trở nên tự cao, ảo tưởng và ái kỷ quá mức. Họ khiến những người phụ nữ có giá trị thực chỉ ở mức trung bình lại tự coi mình là nữ thần, là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta đang sống trong thời đại của những “kẻ ngáo giá”, nơi những cô nàng hạng 4 lại hành xử như thể mình là hạng 9, hạng 10.

Ngày xưa, sự ảo tưởng này chỉ xuất hiện trong các quán bar hay hộp đêm, nơi sự náo nhiệt và cơn thèm khát tức thời làm mờ mắt đàn ông. Nhưng giờ đây, nó diễn ra 24/7, mọi lúc mọi nơi nhờ mạng xã hội. Chỉ cần một vài tấm hình, đám “vệ tinh” rẻ tiền kia lại lao vào thả tim, để lại những lời khen ngợi vô nghĩa như “đẹp xuất sắc”, “tuyệt thế giai nhân”. Chính những hành động đó đã bơm phồng cái tôi của họ lên đến mức nực nội, khiến họ tin rằng mình là một tuyệt sắc giai nhân trong khi thực tế có khi họ đang thừa hàng chục cân.

Đừng lầm tưởng rằng các ứng dụng hẹn hò là thiên đường. Với tôi, đó là những nơi tồi tệ hơn cả hộp đêm. Ở đó, một cô gái có ngoại hình dưới trung bình vẫn nhận được tin nhắn từ những gã trông như người mẫu. Nhưng hãy tỉnh táo đi, những gã đó chỉ đang tìm kiếm một cuộc vui chớp nhoáng không ràng buộc, không đầu tư. Vậy mà, các cô nàng kia lại lấy đó làm huy chương, tự huyễn hoặc rằng giá trị của mình rất cao nên mới được những người như vậy để mắt tới. Họ dùng những từ ngữ như “đầy đặn” để bao biện cho sự béo phì và thiếu chăm sóc bản thân.

Sự ảo tưởng này còn kéo theo hệ lụy khủng khiếp: phụ nữ từ chối những người đàn ông thực sự phù hợp với họ. Họ mải mê chờ đợi một “nam thần” trong mơ – người thực tế chỉ xem họ là món đồ chơi qua đường – mà khinh khỉnh ngó lơ những người đàn ông tử tế, cùng tầng thứ. Họ giữ cái đầu trên mây và chẳng thèm nhìn vào thực tế cho đến khi bước qua tuổi 30, cái tuổi mà giá trị giao dịch trên thị trường tình cảm bắt đầu lao dốc. Lúc đó, chẳng có người đàn ông đẳng cấp nào muốn đầu tư nghiêm túc vào một người đã lỡ thời nhưng vẫn mang cái tôi quá khổ.

Tôi nói điều này không phải để nhục mạ ai, mà để các bạn thấy một sự thật trần trụi: Đàn ông giá trị cao không bao giờ đi làm cái việc quỳ lụy, bình luận dạo để nịnh hót phụ nữ trên mạng. Những kẻ đang bơm phồng cái tôi của phụ nữ thực chất là những kẻ ở đáy xã hội, những kẻ nghiện phim đen, những kẻ mà chính phụ nữ cũng cảm thấy ghê tởm khi gặp ngoài đời. Vậy mà họ lại dùng sự tán thưởng của những kẻ thấp kém đó để định giá bản thân mình. Đó là một sự dối trá nực nội mà cả hai bên đang cùng tham gia vào.

Nhưng hãy nhớ lấy quy luật của cuộc đời: cái gì đi lên quá nhanh thì sẽ phải sụp đổ. Nó giống như bong dọt tài chính vậy, giá trị ảo không bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Sẽ đến lúc thực tế tát vào mặt họ khi họ nhận ra mình chẳng có gì ngoài một cái tôi rỗng tuếch và sự cô độc. Tôi khuyên các bạn, những người đàn ông trẻ, hãy ngừng ngay việc làm những gã “vệ tinh” rẻ tiền. Đừng góp phần tạo ra những con quái vật ái kỷ nữa. Hãy sống thực tế, bản lĩnh và đừng bao giờ ban phát sự chú ý của mình một cách rẻ mạt cho những người không xứng đáng.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết