Nhìn lại Henry Kissinger mà xem – dù bạn có coi lão ta là một tội phạm chiến tranh hay một nhà ngoại giao vĩ đại nhất lịch sử, thì không ai có thể phủ nhận lão là một kẻ cực kỳ thông minh. Thẳng thắn mà nói, lão ta là một gã đàn ông xấu xí, nhưng lại là một tay sát gái thượng hạng vào những năm 60 và 70. Lão đã nắm trong tay vô số phụ nữ nóng bỏng, một sự thật ngỡ ngàng đối với một ngoại hình như thế. Nhưng lão đã đúc kết một chân lý giải thích cho mọi thành công của mình với phái đẹp: “Quyền lực là tá dược kích dục tối thối thượng”. Tôi ngồi đây để khẳng định với bạn rằng điều đó đúng tuyệt đối. Tôi đã chứng kiến quá nhiều gã đàn ông nắm giữ quyền lực trong tay và phụ nữ cứ thế lao vào họ như thiêu thân, như lũ bồ câu tranh nhau nhặt thóc trong công viên, bất kể gã đó có dị dạng, xấu xí hay vụng về trong giao tiếp đến mức nào. Chỉ cần gã có quyền lực – một loại quyền lực mà đàn bà có thể cảm nhận được – họ sẽ tự khắc muốn dâng hiến.
Vậy mà ngoài kia, đám đàn ông thảm hại trong cái gọi là cộng đồng MGTOW, đám “black pill” hay lũ ngu xuẩn cứ ra rả rền rĩ rằng ngoại hình mới là tất cả. Tỉnh lại đi, ngoại hình chẳng là cái thá gì cả. Thứ duy nhất có giá trị trên cuộc đời này là bạn có bao nhiêu quyền lực trong thế giới của mình. Quyền lực ở đây không nghĩa là bạn phải trở thành một lãnh đạo toàn cầu hay Bộ trưởng Ngoại giao. Nó đơn giản là trong cái môi trường bạn đang sống và dịch chuyển, bạn phải là kẻ có sức nặng, có tiếng nói và có khả năng thao túng, định đoạt cục diện. Người đời sẽ cúi đầu trước điều đó, và đàn bà – đặc biệt là những cô nàng nóng bỏng nhất – sẽ phủ phục dưới chân bạn. Ngay cả khi đó là một lĩnh vực mà người đàn bà không hiểu, không biết, hay không thể chạm tới, ả vẫn sẽ đánh hơi được. Bởi vì những người đàn ông tự tin vào vị thế của mình luôn tỏa ra một thứ hào quang, một tần số quyền lực mạnh mẽ mà radar của đàn bà luôn bắt trúng một cách vô thức.
Tôi đã nếm trải đủ sự đời để nhận ra rằng: Có những gã đàn ông cực kỳ thành công nhưng chẳng bao giờ phô trương. Họ không khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ, không đeo những chiếc Rolex hợm hĩnh, thậm chí ăn mặc xuề xòa, râu tóc chẳng buồn chăm chút. Nhưng xung quanh họ luôn có một bầu không khí của sự kiểm soát tuyệt đối khiến người khác phải kiêng dè. Bản thân tôi đã gặp những gã lùn một mẩu, bụng mỡ, nhưng chỉ cần nhìn qua, tôi đã biết gã này là một con cá mập trong ngành của hắn, cực kỳ giàu có hoặc đầy quyền lực, hoặc có cả hai. Đàn bà là lũ sinh vật nhạy cảm kinh khủng với thứ mùi vị đó, họ nhận biết kẻ có quyền lực ngay lập tức, và nhớ cho kỹ, họ cũng đánh hơi được ngay kẻ không có gì. Đàn bà thừa sức bóc trần một gã đang cố giả vờ tự tin hay ngụy tạo địa vị. Có biết bao nhiêu gã trai đụt ngoài kia đang cố mua quần áo đắt tiền, vuốt ve vẻ ngoài, tậu xe sang trả góp để cố rặn ỉa ra một cái mác không thuộc về mình? Kẻ có quyền lực thật sự không cần mua đống rác rưởi đó để giả vờ, vì bản thân họ đã là quyền lực rồi.
Đừng tốn thời gian vào việc khoe mẽ hay diện những bộ cánh hào nhoáng vô giá trị, điều đó thật ngu xuẩn. Hãy tập trung toàn bộ sinh lực để giành lấy quyền lực. Có quyền lực, đàn bà tự khắc sẽ bò đến. Trong phim Scarface, Tony Montana đã nói một câu để đời: “Trước tiên là kiếm tiền, khi có tiền bạn sẽ có quyền lực, và khi có quyền lực, bạn sẽ có được đàn bà”. Đó là một chân lý không thể chối cãi. Tiền bạc tự thân nó chẳng là gì, nhưng nó là cái nhãn mác định vị bạn là ai trong cái xã hội này. Đàn ông vốn dĩ rất giỏi làm giả địa vị để đi lừa tình, chính vì thế, xét theo góc độ tiến hóa, đàn bà buộc phải phát triển một cơ chế tàn nhẫn để xé toạc lớp mặt nạ đó, để xem gã trước mặt là một kẻ săn mồi thực thụ hay chỉ là một con chó ghẻ mượn oai hùm.
Đàn ông chúng ta không gặp khó khăn đó khi nhìn đàn bà, vì giá trị tình trường và sức khỏe di truyền của họ phơi bày ngay trên cơ thể. Mái tóc dài chứng minh ả không ốm đau trong nhiều năm, khuôn mặt cân đối cho thấy không có dị tật di truyền, và một thân hình đồng hồ cát với bộ ngực nảy nở cùng bờ mông rộng báo hiệu một cái máy đẻ hoàn hảo. Đó là những tín hiệu đàn ông thấy ngay bằng mắt. Nhưng đàn bà nhìn đàn ông thì khác, vì chúng ta có thể thuê một chiếc xe sang, mặc một bộ đồ hiệu bóng bẩy để đóng giả làm đại gia. Đàn bà buộc phải tiến hóa để xuyên thủng những lớp ngụy trang rẻ tiền đó của lũ đàn ông. Đó là lý do tại sao một kẻ xấu ma chê quỷ hờn như Henry Kissinger lại có thể lên giường với vô số mỹ nhân, bởi vì lão nắm giữ quyền lực tối thượng của một Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao. Vì thế, cuối cùng thì, đừng bao giờ ảo tưởng trở thành một gã trai đẹp bằng mã ngoài. Hãy đóng đinh vào đầu mục tiêu duy nhất: Trở thành kẻ nắm quyền lực.
