Liệu bạn có Alpha quá đà không ?
Liệu một người đàn ông có thể trở nên “quá alpha” hay không? Nếu bạn định nghĩa alpha là một kẻ thích đe dọa, bắt nạt người khác, hay cố dìm kẻ yếu hơn xuống để nâng cái tôi thảm hại của mình lên, thì nhầm to rồi. Đó không phải là alpha, đó là biểu hiện của một kẻ có giá trị thấp, một thằng trai đụt chính hiệu núp bóng dưới sự hung hăng. Sự ganh ghét, đố kỵ luôn là động cơ đứng sau những hành vi thấp kém đó. Nhớ cho kỹ, bất kỳ kẻ nào từng ghen ăn tức ở hay tìm cách hạ bệ bạn trong cuộc đời này, suy cho cùng cũng chỉ vì chúng quá bất lực và sợ hãi trước việc bạn đang bỏ xa chúng. Đừng lầm tưởng việc sở hữu một cơ thể sáu múi hay chiều cao mét tám đã là alpha, bởi vì tôi đã chứng kiến quá nhiều gã có ngoại hình như siêu mẫu nhưng bên trong lại thối rữa vì sự tự ti và yếu nhược.
Một người đàn ông alpha thực sự được định nghĩa bằng việc anh ta kiên định trên con đường và mục đích sống của mình, làm việc điên cuồng, không ngừng tạo ra giá trị cho xã hội, nuôi dưỡng một lối sống và những thói quen lành mạnh. Với định nghĩa đúng đắn này, câu trả lời là không bao giờ có khái niệm “alpha quá đà”. Đẳng cấp thật sự nằm ở lập trường bên trong và cách bạn làm chủ chính mình trong các tình huống xã hội. Khi có kẻ cố tình khiêu khích hay gây sự, bạn có đủ bản lĩnh để lạnh lùng ngó lơ, hay bạn lại nhảy dựng lên, mất kiểm soát và bị kéo vào những trò tầm thường như lũ đàn bà? Sự mạnh mẽ trong tâm thức, việc bạn cảm thấy bản thân mình “đủ tốt” và xứng đáng, mới là thứ quyết định giá trị của bạn, chứ không phải đống cơ bắp di động bên ngoài.
Tôi dạy cho những học trò của mình về nghệ thuật tiếp cận rằng, lý do khiến 99.9% đàn ông thất bại trước một người phụ nữ quyến rũ là vì họ thiếu đi cái sự tự tin cốt lõi này. Chỉ cần cô gái đó nhỉnh hơn tầm với của gã một chút, gã sẽ lập tức luống cuống, tự hạ thấp mình và tìm cách thể hiện để cầu xin sự công nhận. Theo quy luật lan truyền trạng thái, sự tự ti từ trong xương tủy của bạn sẽ truyền thẳng sang người phụ nữ, và nó khiến cô ta ghê tởm ngay lập tức. Ở Hollywood, tôi đã thấy không biết bao nhiêu gã đẹp trai như tài tử điện ảnh bị từ chối thẳng thừng bởi những cô gái hết sức bình thường, chỉ vì các gã toát ra sự thảm hại và trống rỗng từ bên trong. Thế nên, cảm thấy mình mạnh mẽ từ nội lực luôn quan trọng hơn gấp vạn lần việc cố tỏ ra mạnh mẽ ở cái vỏ bề ngoài.
Sự thật phũ phàng là phần lớn đàn ông ngoài kia không có đủ chất alpha trong người. Các bạn đang tự cho phép mình chìm đắm vào lối sống bạc nhược, để bản thân bị thao túng bởi những nguồn năng lượng độc hại và những câu chuyện thị phi rẻ tiền. Hãy nhìn lũ chiến binh công lý xã hội ngoài kia xem, chúng liên tục nhân danh đạo đức để phán xét và kéo người khác xuống vũng bùn của chúng. Khi một gã quay sang tự tạo ra những vở kịch drama rẻ tiền để thu hút sự chú ý, gã đang hành xử chẳng khác gì một người đàn bà yếu đuối bị kẹt trong tư duy nữ tính. Thật thảm hại khi xã hội ngày nay có quá nhiều kẻ thích khoe mẽ đức hạnh ảo nhưng lại thiếu đi cái cốt cách nam tính tối thiểu để tự đứng trên đôi chân của mình.
Cuối cùng thì, việc bạn có một cuộc đời rực rỡ hay thảm hại hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có dám bước ra khỏi cái giếng của sự tầm thường để rèn luyện bản lĩnh hay không. Khi bạn đã đứng ở một tầng nhận thức cao hơn, bạn sẽ không bao giờ để những kẻ tiểu nhân hay những chuyện vặt vãnh dọc đường làm hao tổn tâm sức. Hãy ngừng để bản thân bị phân tâm bởi những thứ ngu ngốc trên mạng xã hội, tập trung tuyệt đối vào hành trình và mục tiêu của cuộc đời mình. Đàn ông chúng ta cần phải thức tỉnh, biết nâng đỡ và truyền động lực cho nhau thay vì dẫm đạp lên nhau như lũ cua trong giỏ. Nhớ cho kỹ, lựa chọn nằm ở bạn: tiếp tục sống một cuộc đời mờ nhạt, trốn chạy sau những chiếc mặt nạ hung hăng, hay đứng dậy làm một người đàn ông alpha thực thụ, làm chủ vận mệnh của chính mình?
