
Nhiều người hay nhắc đến quy luật 80/20 trong cái gọi là “thị trường tình dục tự do” (deregulated sexual marketplace). Họ nói rằng 80% phụ nữ chỉ khao khát 20% đàn ông ở nhóm đỉnh tháp, và 80% đàn ông còn lại chẳng nhận được gì cả. Sự thật còn tàn khốc hơn: gần như 100% phụ nữ chỉ tập trung vào nhóm 20% tinh hoa đó. Tại sao? Câu trả lời cực kỳ đơn giản nếu bạn chịu nhìn thẳng vào thực tế. Phụ nữ luôn khao khát những người đàn ông từ mức trung bình khá trở lên ở bất kỳ tiêu chuẩn nào họ coi trọng – dù là trí tuệ, ngoại hình, tiền bạc hay địa vị.
Khi một người phụ nữ tìm kiếm một người đàn ông thông minh để đảm bảo tương lai cho con cái, cô ta không muốn một kẻ tầm thường. Cô ta muốn một kẻ vượt trội, ít nhất là hơn một hoặc hai độ lệch chuẩn so với mức bình quân. Hãy làm một phép toán đơn giản: nếu mọi phụ nữ đều đặt mục tiêu vào những gã ở top 75% trở lên, thì những gã ở mức 74% trở xuống – những gã “trung bình” – coi như vô hình. Trong quá khứ, điều này không gây họa vì thế giới của họ rất nhỏ hẹp; một cô thư ký năm 1950 chỉ có thể chọn lựa trong phạm vi hẹp ở nơi làm việc hoặc nhà thờ.
Ngày nay, công nghệ truyền thông đã phá nát rào cản đó. Với các ứng dụng hẹn hò, thế giới của một người phụ nữ là vô tận. Cô ta có thể tiếp cận với những gã “tinh hoa” nhất trên toàn cầu chỉ bằng một cú quẹt tay. Khi nguồn cung những gã ở top đầu dường như là vô hạn, thì gã đàn ông trung bình chẳng còn cơ hội nào cả. Bạn có thể là một người tử tế, làm lụng chăm chỉ, nhưng nếu bạn chỉ ở mức “bình thường”, bạn đã thua ngay từ vạch xuất phát. Đây không phải là một giai đoạn tạm thời; đây là thực tế mới mà công nghệ đã tạo ra và không bao giờ quay đầu lại được.
Hãy nhìn vào gã đàn ông thấp bé gào thét trong tiệm bánh mì vừa qua. Tôi thấy tội nghiệp cho gã, nhưng gã nói đúng. Gã giận dữ vì gã hiểu mình bị gạt ra ngoài lề xã hội chỉ vì chiều cao – một thứ gã không thể thay đổi. Điều tương tự cũng xảy đến với những gã không đủ thông minh, không đủ giàu, hay không đủ khéo léo trong giao tiếp. Trừ khi bạn có những nỗ lực phi thường, nếu không, định mệnh cay đắng này sẽ nghiền nát bạn. Thị trường tình dục hiện nay đã bị “phi điều tiết”, không còn sự can thiệp của gia đình hay xã hội để định hướng những cuộc hôn nhân phù hợp.
Hồi xưa, thị trường này được “điều tiết” bởi cha mẹ, họ hàng và giáo hội. Họ gây áp lực để một cô gái kết hôn với một người đàn ông ổn định, làm lụng giỏi, dù cô ta có thể không “cuồng nhiệt” với anh ta ngay lập tức. Những người lớn tuổi hiểu rằng một gã đàn ông phù hợp để làm chồng, làm cha quan trọng hơn nhiều so với những rung động nhất thời của tuổi trẻ. Sự điều tiết đó bảo vệ phụ nữ khỏi những lựa chọn sai lầm và đảm bảo cho 80% đàn ông còn lại có một mái ấm. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn dựa trên sự “ưa thích” cá nhân và cảm xúc bộc phát.
Hậu quả của sự tự do này là một thảm họa cho cả hai giới. Phụ nữ lao đầu vào nhóm 20% đàn ông thượng đẳng – những kẻ thường xuyên đối xử với họ như món đồ chơi, dùng xong rồi bỏ. Họ bị tổn thương, cay đắng và cuối cùng phải “tặc lưỡi” chọn đại một gã “beta” nào đó khi đã quá lứa. Trong khi đó, 80% đàn ông tử tế, chăm chỉ thì bị bỏ rơi, trở nên phẫn uất và cô độc. Hệ thống này chỉ có một nhóm duy nhất thắng lợi: những gã đẹp trai, giàu có và quyền lực ở đỉnh tháp. Họ có tất cả, còn lại tất cả chúng ta đều thua cuộc.
Đừng hy vọng xã hội sẽ thay đổi hay ai đó sẽ cứu vãn tình hình này. Cuộc cách mạng tình dục những năm 60 thực chất chỉ là một cuộc tái sắp xếp để những kẻ mạnh nhất thâu tóm tất cả. Nếu bạn là một người đàn ông trung bình hoặc dưới trung bình, lời khuyên duy nhất của tôi là: Hãy học “Game” (kỹ năng thu hút). Đó là cách duy nhất để nâng cao năng lực giao tiếp xã hội của bạn, biến bạn từ một gã vô danh thành kẻ có khả năng cạnh tranh trong cái thị trường tàn khốc này. Bạn phải tự nâng mình lên nhóm dẫn đầu, vì sẽ chẳng có ai đứng ra “điều tiết” lại thị trường để ban phát cho bạn một người vợ đâu.
