KHÔNG GIẢI THÍCH, KHÔNG PHÀN NÀN. LUÔN GIỮ THẾ THƯỢNG PHONG.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

KHÔNG GIẢI THÍCH, KHÔNG PHÀN NÀN: HAI CHỮ VÀNG CỦA BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

Nếu có một câu châm ngôn duy nhất bạn cần phải khắc cốt ghi tâm để sống một cuộc đời ra dáng đàn ông, thì đó chính là: “Không bao giờ giải thích, không bao giờ phàn nàn”. Đây không chỉ là lời nói suông, nó là ranh giới giữa một người đàn ông giá trị cao và những kẻ hèn kém ngoài kia.

Đầu tiên là chuyện “Không giải thích”. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ mà lúc nào cũng phải kê khai mình đi đâu, làm gì, tại sao về muộn 10-15 phút chỉ để cô ta không nghi ngờ bạn ngoại tình, thì tốt nhất là hãy cuốn gói mà đi. Việc suốt ngày phải thanh minh, trình bày với một kẻ thiếu tin tưởng là hành động cực kỳ tiêu tốn năng lượng và bào mòn tâm trí. Việc giải thích dài dòng chỉ dành cho kẻ chiếu dưới khi cần tìm sự chấp nhận từ người chiếu trên. Những kẻ đó thực chất là những “con ma hút năng lượng”, họ khiến bạn không còn đủ tỉnh táo để tập trung vào sự nghiệp và mục tiêu của chính mình. Trừ khi bạn là bác sĩ tâm lý được trả tiền để điều trị cho họ, còn không, đừng lãng phí thời gian. Một người đàn ông bản lĩnh không có nghĩa vụ phải đi làm hài lòng những kẻ có vấn đề về tâm lý hay đòi hỏi thái quá.

Thứ hai là “Không phàn nàn”. Phàn nàn là một đặc tính của nữ giới. Bạn có để ý không? Khi bạn bắt đầu lải nhải, soi mói, hay nổi đóa vì những chuyện vặt vãnh, bạn đang hành xử y hệt một người đàn bà. Phàn nàn làm cạn kiệt năng lượng nam tính trong bạn. Có một câu nói rất hay: “Có thể đánh giá sự thành công của một người đàn ông thông qua những thứ làm anh ta khó chịu”. Nếu bạn vẫn còn bực dọc vì một gã lái xe ẩu hay một cô phục vụ kém niềm nở, chứng tỏ tầm vóc của bạn vẫn còn quá nhỏ bé. Sự nhỏ nhen và tính hay phàn nàn chỉ phát đi tín hiệu rằng bạn là một kẻ có giá trị thấp.

Hãy nhìn vào những kẻ dành cả đời để đi biểu tình hay gào thét về những vấn đề chính trị trên tivi mà xem. Tôi đã thấy những người ở San Francisco phàn nàn từ lúc họ 30 tuổi cho đến khi tóc bạc trắng ở tuổi 70. Họ như bị dính một lời nguyền, họ nghiện cảm giác đau khổ và sự hưng phấn từ việc chỉ trích người khác. Những kênh truyền hình như MSNBC hay Fox cũng vậy, họ chỉ biết rót vào tai bạn sự tiêu cực và những lời than vãn. Nếu bạn không muốn đời mình bị kéo xuống vũng bùn đó, hãy tránh xa những kẻ hay phàn nàn ra càng xa càng tốt.

Thay vì phàn nàn, hãy hành động hoặc đơn giản là phớt lờ nó. Nếu gặp dịch vụ kém, hãy giải quyết theo cách của đàn ông: gọi quản lý, gửi thư khiếu nại lên văn phòng điều hành một cách chuyên nghiệp và lạnh lùng. Tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất kiểm soát, la lối om sòm như một đứa con gái đang lên cơn tam bành. Mỗi lần thấy một gã đàn ông mất bình tĩnh và than vãn, tôi chỉ muốn tống vào mồm gã một liều “nam tính” để gã ngừng diễn trò hề đó lại.

Sống mà không cần giải thích, không cần phàn nàn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình trở nên vĩ đại và tự do hơn rất nhiều. Đừng để những thói quen đàn bà và những kẻ hút máu năng lượng cản bước bạn trên con đường chinh phục đỉnh cao. Hãy giữ lấy sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết